Marko Simic, từ 'hàng thải' V.League đến Vua phá lưới Indonesia

Đam San
09:00 ngày 09-04-2020
Với cái “mác” từng khoác áo U21 Croatia, từng là đồng đội của ngôi sao Ivan Rakitic nhưng Marco Simic đã thất bại toàn tập sau gần 3 năm thi đấu tại V.League. Nhưng ở Liga 1 (giải VĐQG Indonesia) bây giờ, “hàng thải V.League” này lại đang khiến CĐV xứ Vạn đảo phát cuồng vì anh.
Marko Simic, từ 'hàng thải' V.League đến Vua phá lưới Indonesia

Từ một “playboy”…

“Alo, anh đang ở đâu vậy, tôi có việc nhờ anh giúp đỡ”. “Chuyện gì vậy Marko?”. “Cũng chẳng có gì lớn đâu, anh có thể đi với tôi tới một sự kiện được không? Tôi sẽ gửi tiền cà phê cho anh”. “Tôi bận lắm Marko, anh thông cảm nhé!”. “Không có vấn đề gì, anh chỉ cần nhờ ai đó đi cùng tôi là được, đơn giản vậy thôi”, trên đây cuộc gọi của Marko Simic đến người viết vào một ngày cuối tháng 8 năm 2015.

Tôi đã cáo bận và nhờ một cậu em đi cùng Marko Simic. Theo thuật lại, buổi chiều hôm ấy, Marko trong bộ vest sang trọng cùng mái tóc bóng mượt đã đến dự sự kiện ra mắt MV ca nhạc của một ca sĩ hạng A tại trung tâm TP.HCM. Vừa bước đến cửa, Marko đã được săn đón như một ngôi sao showbiz. Những bóng hồng cứ thế vây lấy anh trong nụ cười thỏa mãn của Marko. 

Chẳng biết ai đưa lối cầu thủ người Croatia vào thế giới showbiz. Chỉ biết rằng, Marko sớm “lấn sân” và trở thành “người tình” trong một MV ca nhạc của một ca sĩ nọ. Đã có rất nhiều tin đồn về “phim giả tình thật” và Marko gần như “nằm vùng” luôn ở TP.HCM, dù đội bóng của anh đóng quân ở Bình Dương. Hời hợt trên sân tập, lười nhác khi thi đấu, cộng với những đồn đoán khó nghe lọt tai, “playboy” (tay chơi) Marko Simic bị đội bóng đất Thủ từ chối thẳng thừng việc tái ký hợp đồng.

Hai năm sau đó, Marko Simic đầu quân cho Long An rồi Đồng Tháp nhưng cựu tuyển thủ U21 Croatia không cho thấy được khả năng chơi bóng như bản lý lịch hoành tráng của anh. Cuối cùng, Marko Simic đành phải xách vali rời Việt Nam. Những dấu ấn mà anh để lại với các đồng nghiệp, các CĐV chỉ là những tấm hình khoe “body” 6 múi hay đứng cạnh những “chân dài” trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ showbiz.

Simic thời còn khoác áo B.BD 	Ảnh: Minh Tuấn

Đến “Super Marko”

“Tôi từng khoác áo U21 Croatia ở thời điểm mà đội nhà đang rất mạnh. Khi đó, U21 Croatia từng đánh bại cả U21 Tây Ban Nha với rất nhiều cầu thủ sau này là trụ cột của những CLB hàng đầu châu Âu như Barca, Real… Tôi đã chơi 40 trận cho các đội U19, U20 và U21 Croatia, ghi được 4 bàn. Và tôi cũng từng 1 lần được triệu tập vào ĐT Croatia. Thú thật, mọi người đã kỳ vọng tôi trở thành một cầu thủ lớn, nhưng đến nay giấc mơ ấy đành dang dở vì những chấn thương liên miên”, Marko Simic nói với giọng buồn bã.

Đúng là Simic từng rất được kỳ vọng như rốt cuộc anh đã không “chịu lớn” mà một phần là bởi sự ham chơi của bản thân. Sự thật, Marko đã rất thất vọng khi rời Việt Nam. Với một tiền đạo từng được quảng cáo dữ dằn, vậy mà trong 3 năm chỉ thi đấu 25 trận, ghi 11 bàn, đó quả là một thất bại khó nuốt trôi. Cuộc phiêu lưu tiếp theo đã đưa anh đến Mekala United của Malaysia. Năm 2018, Marko phải dạt đến xứ Vạn đảo để vớt vát cơ hội chơi bóng.

Lạ kỳ thay, trong màu áo Persija Jakarta ở Liga 1, Marko như cá gặp nước. Ở năm đầu tiên, tiền đạo người Croatia đã đóng góp tới 18 bàn trong hành trình giành chức vô địch Liga 1 của đội nhà. Một năm sau đó, Persija Jakarta trở thành cựu vô địch nhưng Marko lại giành ngôi Vua phá lưới với 28 bàn thắng sau 32 trận ra sân, một hiệu suất không tưởng!

Giới truyền thông Indonesia gọi tiền đạo người Croatia bằng cái tên mỹ miều “Super Marko” (Siêu Marko). Ở đấy, mỗi khi ra đường rất nhiều những chàng trai cô gái của xứ vạn đảo sẵn sàng vây lấy Marko để xin chữ ký và chụp hình. Dù là một “thần tượng” đúng nghĩa nhưng cũng vì cái thói lả lơi, ong bướm, không ít lần Marko Simic để lại những tai tiếng khó chấp nhận thậm chí cả ở bên ngoài Indonesia. Ví như hồi đầu tháng 1/2019, Marko từng bị cảnh sát Australia tạm giữ vì cáo cuộc sàm sỡ với một phụ nữ trên máy bay. Rất may, sau đó Marko đã thoát tội.

Trước đó, khi mới đặt chân đến Indonesia, cựu cầu thủ của B.BD cũng từng bị cáo buộc quấy tình dục khi gửi những tin nhắn khiêu khích tới ngôi sao hát nhạc truyền thống của Indonesia. Nữ ca sĩ này đã đăng tải công khai những tin nhắn lên mạng xã hội để tố cáo Marko với những từ ngữ khiếm nhã được nhắn đi. 

Chắc chắn, hành trình chinh phục các nước ĐNÁ của tiền đạo người Croatia sẽ chưa dừng lại. Để có quãng thời gian tuyệt đẹp như bây giờ, có lẽ Marko sẽ phải cảm ơn những ngày tháng đắng cay và cả những thị phi tại V.League. Bởi ở đó, anh mới nhận ra mình phải “lớn” hơn ở cái tuổi không được phép ăn chơi, nhảy múa như một gã trai mới lớn.

Simic đóng góp và kêu gọi chống Covid -19
Indonesia là một trong nhừng quốc gia tại Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19. Các hoạt động bóng đá tại nơi đây cũng buộc phải tạm hoãn. Tiền đạo từng chơi tại bóng đá Việt Nam là tiền đạo Wander Luiz đã được thông báo dương tính với Covid-19. Mới đây, Marko Simic công bố sẽ đóng góp 6.000 USD cho chương trình “One Heart Against Corona” được kêu gọi ở thủ đô Jakarta (Indonesia). Ngoài ra tiền đạo này còn có những kế hoạch kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để chống lại đại dịch Covid -19. “Tôi làm điều này vì Jakarta đã mang lại cho tôi nhiều thứ. Đã đến lúc tôi phải đóng góp vì những gì tôi nhận được. Đây là việc làm rất thiết thực”, Simic chia sẻ.

VÀI NÉT VỀ MARKO SIMIC
Sinh năm 1988 tại Croatia
Cao 1m87, nặng 79 kg

CLB đã qua
2003-2007: Dianmo Zagreb
2008: Daugava Daugavpils
2009: Khimki
2010/2011: Vasas SC
2011/2012: Ferencvaros
2012/2013: Belchatow
2013/2014: Inter Zapresic
2014/2015: Pordenone
2015: B.Bình Dương
2016: Long An
2017: Mekala
2018-nay: Persija Jakarta

THÀNH TÍCH
Vô địch Liga 1 mùa 2018, Vua phá lưới Liga 1 mùa 2019 (Indonesia)

XEM THÊM

J.League khiến Thái Lan bị động

Đông Nam Á đâu chỉ có mỗi Thái Lan?

AFF vẫn giữ nguyên lịch AFF Cup, lùi giải CLB Đông Nam Á

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x