“Ôi, quả đấy tôi lo quá. Nếu mà trọng tài tinh ý là Mạnh có thể đã bị rút thẻ đỏ rồi”, bà Lê Thị Lan chia sẻ khi Duy Mạnh may mắn thoát không phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Chris Beath sau tình huống đánh nguội với Zaquan Adha của Malaysia.
Tình huống diễn ra ở ngay phút 10. Duy Mạnh sau khi cự cãi với Adha đã có động tác thúc khuỷu tay vào đầu đội trưởng của Malaysia. Toàn bộ thành viên của Malaysia từ cabin huấn luyện đứng bật dậy và yêu cầu trọng tài thứ tư phải can thiệp. Song trọng tài chính Chris Beath đã quyết định không rút thẻ phạt với Duy Mạnh ở tình huống đó.
Không lâu sau đó, trung vệ của ĐT Việt Nam nhận thẻ vàng khi tiếp tục có tình huống phạm lỗi với Zaquan Adha. Việc con trai sớm bị nhận thẻ vàng, lại thi đấu dưới áp lực khủng khiếp của sân Bukit Jalil khiến gia đình Duy Mạnh cùng người dân của thôn Giao Tác, xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội), quê hương của anh cảm thấy lo lắng.
Mẹ và chị gái Duy Mạnh đã có 90 phút nhiều cảm xúc tối ngày 11/12
“Nhìn con thi đấu máu lửa quá, sợ không giữ được bình tĩnh khiến tôi rất lo lắng. May mắn là cháu không bị rút thẻ đỏ, có thể thi đấu đến hết trận”, bà Lan nói.
Bà Lan cho biết, sau khi trận đấu khép lại sẽ gọi điện cho con trai để động viên, nhắc nhở con giữ bình tĩnh hơn ở trận chung kết: “Thằng Mạnh bình thường nó hiền lắm. Nhưng vào sân là một con người khác. Nó rất nhiệt và máu lửa. Tôi sẽ nhắc nhở cháu cần giữ đầu lạnh để cùng toàn đội có được kết quả tốt ở trận chung kết lượt về”, mẹ của trung vệ này bày tỏ.
Mẹ Duy Mạnh lý giải về biệt danh Mạnh "gắt"
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn