Nam Định 0-2 HAGL: Không cưỡng được số phận

THÀNH VĂN
06:57 ngày 29-09-2018
Nam Định chơi không hề lép vế, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng cuối cùng đội bóng thành Nam vẫn không giành được chiến thắng như dự định, ngược lại còn nhận thất bại tới 2 bàn cách biệt trước HAGL.

Đội bóng phố Núi giải tỏa sức ép

Trước vòng 24, HAGL vẫn chưa chính thức trụ hạng. Hơn nữa, chuỗi 3 trận thua liên tiếp với những tỷ số đậm khiến đội rơi tự do trên BXH. Tiền đạo Văn Toàn đã thừa nhận, HAGL chịu nhiều áp lực khi bỗng nhiên bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng và chỉ có thắng Nam Định thì mọi lo lắng mới tan biến. Thế nên, không ngạc nhiên khi chiều qua, các học trò của HLV Dương Minh Ninh đã chơi khá chặt chẽ và đầy quyết tâm. Phải nói rằng, dàn cầu thủ nội chất lượng của HAGL đã khiến cho trận đấu không bị tẻ nhạt. Chính việc đội khách liên tục có các pha phối hợp sắc nét đã tạo nên sự cống hiến của bóng đá kỹ thuật và tấn công. 

Trước hàng thủ có phần lỏng lẻo của đội chủ nhà, Công Phượng và Văn Toàn liên tục đi bóng lắt léo, tạo nên cảm giác là bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Phút 25, Minh Vương có cơ hội rất tốt khi đón đường chuyền dọn cỗ của Công Phượng, nhưng anh lại dứt điểm hụt. Thi đấu mạch lạc, HAGL cuối cùng cũng đã có được bàn thắng. Phút 27, Minh Vương đã chuộc lỗi bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Văn Sơn, mở tỷ số cho đội bóng phố Núi. Bàn thắng này chính là bước ngoặt của trận đấu! Khi đối thủ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ thì đấy chính là cơ hội để Công Phượng thường xuyên làm khổ thủ môn Esele với các pha dứt điểm nguy hiểm.


Chủ nhà và số phận trớ trêu

Khi bị dẫn bàn và trong tình thế không còn gì để mất, Nam Định đã không phụ lòng khán giả thành Nam khi liên tục dồn ép đối thủ. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ lên bóng khá hay và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng quả thật, trong giai đoạn quan trọng này, các chân sút chủ nhà đã không thể hiện được bản lĩnh. Phút 56, cú sút chìm của Đình Mạnh đã làm ngỡ ngàng hàng thủ HAGL, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc và các khán giả thành Nam chỉ biết ôm đầu nuối tiếc. 

HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tục hò hét, yêu cầu các học trò dâng cao tấn công để níu kéo cơ hội có điểm. Nhưng sự thiếu điềm tĩnh trong các tình huống dứt điểm khiến bàn thắng không đến với các cầu thủ Nam Định. Điển hình như ở phút 78, Thế Vương tạt bóng chính xác cho Minh Tuấn đánh đầu nhưng trong tư thế không bị ai kèm, bóng lại đi ra ngoài khung thành của đối phương. Nếu như pha bóng đó thành bàn, rất có thể tình thế đã khác với Nam Định, bởi những phút cuối trong thế bị dẫn trước, đội chủ nhà dâng cao đội hình và dính đòn “hồi mã thương”. Ở cuối trận, thủ môn Esele phạm lỗi với Công Phượng và chính chân sút này đã thực hiện thành công quả penalty, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.

Với 3 điểm giành được trước Nam Định, HAGL đã chính thức trụ hạng trước hai vòng đấu. Trong khi đó, Nam Định trở nên “nguy kịch” hơn khi lúc này đã bị đội bét bảng XSKT.CT san bằng điểm số (20). Và khi mùa giải chỉ còn hai vòng nữa là hạ màn thì Nam Định đã tự đẩy mình vào thế khó. Đội bóng thành Nam đã không thể cưỡng lại số phận đen đủi khi lúc này tiếp tục xếp thứ 13. Và rất có thể, họ sẽ phải có trận chiến “sinh tử” với chính XSKT.CT ở vòng 26 tới đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x