Ngôi nhà mơ ước của Hà Đức Chinh

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:25 ngày 13-05-2018
“Từ ngày bố mất, con đã nung nấu ý định sẽ xây một ngôi nhà thật khang trang cho mẹ, ông bà và em gái ở. Đến giờ, điều ấy mới thành hiện thực chú ạ”, tiền đạo Hà Đức Chinh cười rạng rỡ khi chia sẻ cùng người viết, ngay trong ngày khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình.
Ngôi nhà mơ ước của Hà Đức Chinh
Giấc mơ về ngôi nhà của mẹ
Cách đây khoảng 1 năm, Hà Đức Chinh đã từng thổ lộ với tôi về ước mơ sẽ xây một ngôi nhà thật khang trang cho gia đình mình ở Phú Thọ. “Từ lúc bố mất đến nay, lúc nào con cũng ấp ủ ý định xây một ngôi nhà thật đẹp cho mẹ, ông bà nội và em gái. Hiện tại chưa có tiền, nhưng con sẽ cố gắng dành dụm. Hy vọng trong khoảng 3 đến 5 năm nữa, con sẽ làm được điều ấy”, Hà Đức Chinh chia sẻ về dự định của mình.

Sở dĩ tiền đạo này đưa ra mốc từ 3 đến 5 năm, vì lúc ấy Chinh mới 20 tuổi, vẫn là cầu thủ trẻ và chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Thế nên, Đức Chinh đã đưa ra cột mốc ấy để tích cóp và để chờ thời gian chính thức có những bản hợp đồng chuyên nghiệp, cùng những khoản tiền lót tay nhằm thực hiện ước mơ của mình.

Thời điểm ấy nhìn căn nhà của gia đình Chinh ở Phú Thọ lúc ấy cũng “khá ổn”, nhưng cầu thủ trẻ này đã cho biết: “Nhà này bố con xây từ năm 2005, nhìn bề ngoài có vẻ vẫn còn… hoành tráng lắm, nhưng thực sự do vật liệu và chất lượng xây dựng chưa tốt lắm nên giờ xuống cấp lắm rồi. Nhiều chỗ ngấm nước loang lổ và tường nhà chỉ cần đóng 1 cây đinh là vỡ vụn. Con vẫn chưa nói với gia đình về quyết định xây lại ngôi nhà, vì hiện tại điều kiện chưa cho phép, nhưng đã khấn trước bàn thờ hôm giỗ đầu của bố và sẽ quyết tâm thực hiện cho được”…

Thành tích ấn tượng ở VCK U23 giúp ước mơ của Đức Chinh thành hiện thực sớm hơn dự định

“Ngôi nhà của mẹ” mà Hà Đức Chinh luôn ấp ủ chẳng ngờ đã trở thành hiện thực sớm hơn dự định nhờ… vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), nơi tiền đạo trẻ này và các đồng đội ở U23 Việt Nam đã làm nên chiến tích không thể tuyệt vời hơn cho bóng đá Việt Nam.

Nụ cười của Chinh đen
Mới đây, Hà Đức Chinh gọi cho người viết để khoe: “Con vừa có tiền thưởng của giải U23 châu Á chú ạ. Con xếp loại B nên tiền thưởng được khoảng 1,5 tỷ đồng. Thế là có tiền xây nhà cho mẹ rồi, vui quá!” trong tiếng cười giòn tan.

Qua những cuộc trò chuyện, được biết Tết nguyên đán vừa qua, chàng tiền đạo trẻ này đã bày tỏ ý định sẽ xây một ngôi nhà mới cho gia đình. Ban đầu, mẹ của Chinh không đồng ý, bởi lo lắng cậu con trai không đủ tiền phải đi vay mượn để xây nhà, nhưng quan trọng nhất đấy là ngôi nhà do chính bố của Chinh và những người bạn trong làng chung tay xây dựng. “Ngôi nhà ấy là kỷ niệm của bố nó, nên chị không muốn phá bỏ đi em ạ” như lời bà Hà Thị Uyện, mẹ của Đức Chinh chia sẻ. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của cậu con trai, cùng lời hứa sẽ thu xếp ổn thoả về tài chính chứ không vay mượn bất cứ ai, nên những tiền bối trong gia đình cũng miễn cưỡng đồng ý…

Ngày 10/5 vừa qua, chàng tiền đạo trẻ đang thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng đã cho biết trong nụ cười rạng rỡ: “Hôm nay nhà của con bắt đầu khởi công, nhưng đang thi đấu nên không về được. Chuyện xây nhà và thợ thuyền, con nhờ các anh chị thân thiết ở Hà Nội trợ giúp nên cũng chẳng phải lo lắng nhiều, chỉ tập trung thi đấu cho tốt và… để dành tiền mua đồ nội thất. Cuối cùng, giấc mơ của con đã thành hiện thực sớm hơn dự định!”. 

Ngôi nhà cũ do bố Đức Chinh xây năm 2005

Cười như thế, nhưng sau đó Đức Chinh đã thổ lộ với giống trầm hẳn: “Con vui lắm, nhưng lúc nãy mẹ gọi điện và khóc khi nhìn những nhân công phá đi ngôi nhà cũ do bố xây làm con cũng buồn buồn, bởi con hiểu tâm trạng của mẹ. Ngôi nhà cũ ấy có quá nhiều kỷ niệm của bố, nhưng giờ xuống cấp quá nên buộc phải xây mới. Ở đời, đâu thể chỉ cứ sống mãi với quá khứ, chú nhỉ!?”.

Lời triết lý của Chinh “đen” khiến tôi bật cười và thầm nghĩ, cậu nhóc 15 tuổi ngày nào lúc tôi nhìn thấy lần đầu ở giải U17 quốc gia 2012 do báo Bóng Đá tổ chức tại Huế, giờ đã thật sự trưởng thành.

Thắt lưng buột bụng để xây nhà
Thời gian qua, Hà Đức Chinh đã tiết giảm tất cả những chi tiêu cá nhân khiến những đồng đội của anh phải… than thở: “Thằng Đen (tên thân mật của Đức Chinh) dạo này… keo kiệt kinh khủng. Lúc trước nó đâu có vậy, nhưng giờ lại thắt lưng buột bụng đến bất ngờ”. Thế nhưng khi biết Chinh đang tiết kiệm để có tiền xây nhà, tất cả đều cười xoà thông cảm

“Chú đừng nói cho mẹ biết số tiền thực tế”
Căn nhà mới của Đức Chinh sẽ xây 3 tầng, diện tích khoảng 275m2 với tổng kinh phí khá cao, nhưng chàng tiền đạo trẻ này chỉ cho mẹ và ông bà biết với cái giá… thấp nhất. Lúc trò chuyện cùng người viết, Đức Chinh cứ dăn đi, dăn lại: “Nếu có nói chuyện với mẹ con, chú đừng cho biết số tiền thực tế nhé. Mẹ sẽ la con và lại lo lắng”. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành sau hơn 4 tháng, đúng vào thời điểm sinh nhật lần thứ 21 của Đức Chinh (ngày 22/9).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x