Nguyễn Trung Đại Dương: 12 năm và hơn thế nữa...

Đam San
08:58 ngày 26-03-2020
Nguyễn Trung Đại Dương hay tên thật là Suleiman Abdullahi đã chơi bóng ở dải đất hình chữ S hơn một thập niên. Tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria giờ trở thành chàng rể Việt Nam, sành sỏi mọi thứ từ cuộc sống đến văn hóa bóng đá, thậm chí biết cả tiếng lóng…
Nguyễn Trung Đại Dương: 12 năm và hơn thế nữa...

12 năm khoác áo 10 đội bóng
“Này, anh vào đây thử món này đi, đảm bảo ngon tuyệt”, từ trong căn phòng, Suleiman nói vọng ra khiến tôi giật mình. Phải ngó nghiêng một lúc, tôi mới dám ậm ừ. Trước mắt đã là món ăn mà Suleiman quảng cáo. Tôi không biết tên gọi, chỉ thấy nó giống như một nồi “lẩu thập cẩm” với đủ thứ rau củ, xương hầm, gạo, một loại hương vị gì như cà ri… Tôi gật đầu xã giao: “Trông ngon đấy”, nhưng cuối cùng lại từ chối vì cái mùi rất khó ăn. 

Câu chuyện ấy xảy ra vào một ngày Hè năm 2008 khi Quân khu 4 của HLV Vũ Quang Bảo đã ở rất gần tấm vé tham dự V.League. Thời điểm ấy, người ta nói rất nhiều về “song sát” của đội bóng Quân khu: Suleiman và Lazaro. Nếu Lazaro có sự tinh quái, cái chất đường phố Brazil thì đồng nghiệp Suleiman của anh hơi “hoang dã” về văn hóa trong cả sinh hoạt lẫn trên sân bóng. “Nồi lẩu” đặc sản mà Suleiman muốn đãi tôi, cũng là một phần chứng minh cho điều đó. 

Suleiman và Lazaro đóng góp đến 22 bàn thắng cho Quân khu 4 và giúp đội bóng thăng hạng V.League năm 2009. Từ chàng trai quê mùa với phong cách hoa lá cành, Suleiman trở thành một gã sành hàng hiệu nhờ thu nhập gấp đôi khi chuyển đến V.Ninh Bình. Tiền bạc và danh vọng khiến Suleiman không còn là chính mình ở đất cố đô Hoa Lư. Chỉ 1 năm sau, đi theo tiếng gọi của HLV Vũ Quang Bảo, Suleiman đã gia nhập Navibank Sài Gòn vốn được nhập “nguyên đai nguyên kiện” từ đội Quân khu 4. 

Cũng từ đó, Suleiman liên tục phải lang bạt khắp nơi. Anh đầu quân cho một loạt đội bóng như An Giang, Lâm Đồng, Xuân Thành Sài Gòn, Kiên Giang, Bình Dương, Quảng Nam, Sanna.KH. Thấm thắt 12 năm trôi qua, tiền đạo gốc Nigeria đã khoác áo 10 đội bóng khác nhau. Đó là con số khiến các đồng nghiệp của anh phải nể. Đáng nói hơn, Suleiman giờ mang cái tên Việt là Nguyễn Trung Đại Dương khi được Quảng Nam FC nhập tịch thành công vào năm 2016.

Suleiman (phải) khi còn thi đấu cho Quảng Nam FC 	Ảnh: MINH TUẤN


Xin chào Đại Dương

Sự nghiệp của Suleiman hay sau này là cái tên Nguyễn Trung Đại Dương không để lại nhiều ấn tượng bằng những đồng hương người Nigeria như Samson Kayole (Hoàng Vũ Sam Sơn), Oseni, hay trước đó là Achilefu… Đúng vào khoảng thời gian những bàn thắng bắt đầu thưa dần thì bên ngoài sân cỏ, Suleiman đã ghi một “bàn thắng cuộc đời” khi “cưa đổ” cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ có tên là Ngọc Trinh.

Suleiman kể, anh và vợ gặp nhau lần đầu trong một buổi tối la cà ở quán bar tại Quận 1 (TP.HCM). Số phận như sắp đặt, Suleiman bị cô gái Việt Nam hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên và dường như đối phương cũng trúng phải “tiếng sét” ái tình. Với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, anh chàng người Nigeria đã cưa đổ người đẹp. Sau 2 năm tìm hiểu và thử thách, cuối cùng Ngọc Trinh đã gật đầu để cùng Suleiman “đá trận chung kết cuộc đời” trong một ngày đẹp trời tại TP.HCM.

Suleiman giờ là chàng rể Việt đích thực. Anh hiểu tường tận văn hóa bóng đá cũng như cuộc sống của những người xung quanh. Với vốn tiếng Việt cũng như sự am hiểu tận ngõ ngách đời sống những đồng nghiệp bản địa, tiền đạo sinh năm 1986 luôn được chào đón ở các đội bóng Việt Nam. Ở những thời khắc khó khăn nhất, Suleiman đã khiến nhiều người không thể tin nổi khi vẫn tìm được một công việc lương cao. 

Chẳng hạn, khi rời Quảng Nam FC sau 3 năm chơi bóng, Suleiman đã đăng ký thi đấu cho các đội khác vô tội vạ nhưng anh vẫn được An Giang chiêu mộ.

Chỉ chơi được mấy trận cho đội bóng miền Tây, tiền đạo này lại được Sanna.KH rước về để phục vụ công cuộc trụ hạng. Khi đội bóng phố Biển xuôi đò xuống hạng Nhất năm 2019, Suleiman chuẩn bị đối diện nguy cơ thất nghiệp thì B.Bình Dương lại “mang kiệu” đến đón anh về đất Thủ. Trong số những ngoại binh đến Việt Nam chơi bóng, nói Suleiman là người có vận số may mắn nhất có lẽ cũng chẳng sai.

Suleiman vẫn chưa muốn dừng chơi bóng tại Việt Nam ở con số 12 năm. Những đồng nghiệp của tiền đạo người Nigeria này tin, với sự nỗ lực, tinh quái của một chàng rể Việt, cột mốc nói trên sẽ được anh kéo dài thêm nữa. “Suleiman không phải là ngoại binh xuất sắc, nhưng cậu ấy rất “quái” vì sống với những cầu thủ Việt cũng như lấy vợ Việt đã lâu. Tôi tin Suleiman sẽ còn chơi bóng thêm vài năm nữa nếu biết giữ mình”, Trương Đình Luật, đồng đội một thời của Suleiman ở Quân khu 4 nói về anh.

10 năm, 8 đội bóng và 50 bàn thắng    

Theo thống kê của Soccerway, từ năm 2010 đến nay, tức gần 10 năm, Suleiman Abdullahi đã chơi 86 trận, với số thời gian ra sân là 7.893 phút. Tiền đạo gốc Nigeria đã ghi tổng cộng 50 bàn cho 8 CLB khác nhau từ V.League đến hạng Nhất. Đây thực sự không phải là con số quá ấn tượng, đặc biệt khi Suleiman được xem như một ngoại binh.

Vài nét về Nguyễn Trung Đại Dương

Tên thật: Oladoja Suleiman Abdullahi
Sinh năm: 1986; tại: Nigeria
Cao: 1m89; nặng: 80 kg

Các CLB đã thi đấu
2008:
QK4 (hạng Nhất)
2009: V.Ninh Bình
2010: Navibank Sài Gòn
2011: An Giang
2012: XSKT.LĐ
2013: XMXT.SG, Kiên Giang
2014: B.Bình Dương
2015-2018: Quảng Nam FC
2019: An Giang, Sanna.KH
2020-?: B.Bình Dương

XEM THÊM

Văn Quyết quyên tiền mua thiết bị y tế tặng bác sỹ chống dịch Covid-19

CLB TP.HCM xả trại dài hạn khiến giới chuyên môn âu lo

Bóng đá Việt Nam mùa đại dịch & mục tiêu kép

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x