Những “cận vệ già” của bóng đá Việt Nam đang thách thức thời gian
Ở cái tuổi tưởng chừng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng họ như những “cận vệ già”, vẫn ra sân và thách thức thời gian. Họ là Như Thành, Tài Em, Minh Đức, Minh Châu... những nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
Nếu có một cuộc bình chọn: Ai là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam trong vòng vài thập niên đổ lại đây. Tôi dám chắc rằng, không ít lá phiếu sẽ bầu cho Vũ Như Thành. Đấy là điều xác đáng bởi xét về đẳng cấp, Thành “kếu” đã được các đồng nghiệp thừa nhận và đỉnh cao là màn trình diễn tại Asian Cup 2007 và AFF Suzuki Cup 2008.
Tiếc thay, những vết trượt dài đã khiến Như Thành mất đi tất cả những gì mà anh đã có được. Nếu điều gì còn lại để nói về con người này thì đó là tình yêu, niềm đam mê với trái bóng tròn. Không ai dám nghĩ rằng, sau những biến cố, Như Thành lại chọn một nơi vắng vẻ là Tây Ninh để cứu vãn sự nghiệp. Thậm chí, ngay cả khi đội bóng vùng biên giới Tây Nam rơi xuống hạng Nhì thì Như Thành vẫn trung thành và tận tụy với công việc mà anh gắn bó. Và năm tới, người ta sẽ thấy Như Thành xuất hiện khi Tây Ninh giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất.
Ở xứ Tân An, người đồng nghiệp cùng Thế hệ vàng của Như Thành là Phan Văn Tài Em vẫn chưa có ý định giã từ sân cỏ. Cu Mười nói với chúng tôi: “Còn chạy được thì hãy còn ra sân”. Và có lẽ, tiền vệ này ít nhất sẽ còn gắn bó với ĐT.LA thêm một mùa giải, thậm chí hơn nữa… cho đến khi treo giày.
Tiền vệ Lê Tấn Tài của B.BD
Ở B.BD, đôi chân của Lê Tấn Tài vẫn chưa hề mỏi. Sau chức vô địch đầu tiên của sự nghiệp, tiền vệ gốc Khánh Hòa cho biết: “Đấy là nấc thang mới và tôi sẽ cố gắng lặp lại nó ở mùa giải mới. Còn giải nghệ ư? Tôi chưa bao giờ có ý định đó dù rằng tuổi tác đã khiến đôi chân bớt nhanh hơn”.
Ở dọc miền Trung, chúng ta có thể gặp người cận vệ già Nguyễn Minh Đức. Nếu không có gì thay đổi, trung vệ của SLNA sẽ gắn bó với đội bóng quê nhà thêm một mùa nữa. Ngược ra đất Bắc, sau nhiều năm chinh chiến cho Hải Phòng, dường như Minh Châu muốn về Than.QN chơi bóng vì đó là quê hương anh. Các đồng nghiệp của tiền vệ từng lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008 nói rằng: “Nếu cứ giữ phom thế này, Minh Châu sẽ còn chơi thêm vài ba mùa bóng nữa mới tính đến chuyện treo giầy”
Vâng, tuổi tác luôn là “đối thủ lớn nhất” trong bóng đá, nhưng có một thứ thuốc vi diệu có thể kéo dài tuổi thọ, đấy là giữ lấy sự đam mê nghề nghiệp.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn