Nỗi đau ngọt ngào của Phước Tứ

Đỗ Tuấn
18:28 ngày 24-01-2016
Những ngày này, thời tiết ở miền Bắc đang lạnh lắm. Điều ấy càng khiến chàng trung vệ Lê Phước Tứ cồn cào nhớ cái nắng ấm của đất phương Nam, dù anh chia tay nơi này chưa lâu. Một cuộc chia tay nhiều cảm xúc…
Nỗi đau ngọt ngào của Phước Tứ

CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA

Trò chuyện cùng tôi khi đang chơi đùa với cô con gái nhỏ ở quê vợ Hải Phòng, Phước Tứ đã mở đầu câu chuyện bằng sự đúc kết: “Sau 12 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, tôi chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhiều người thường bảo thế giới bóng đá bạc bẽo, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn, bởi nếu không chơi bóng đá có lẽ tôi đã phải chạy… xe ôm. Bóng đá đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ và tôi phải cám ơn vì điều ấy!”.

Sở dĩ câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế vì Phước Tứ vừa chính thức thanh lý hợp đồng với CLB B.Bình Dương, dẫu hợp đồng của anh đến cuối mùa giải 2016 mới kết thúc. Việc này bắt nguồn từ chuyến sang Singapore kiểm tra lại chấn thương mới đây, sau cú va chạm ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2015, và Phước Tứ đã chết điếng khi nghe bác sĩ thông báo anh bị đứt dây chằng chéo gối. Bởi điều đó có nghĩa là anh gần như không thể góp mặt ở mùa giải 2016. 


Phước Tứ thổ lộ: “Do chấn thương nên tôi đã đồng ý thanh lý hợp đồng sớm với B.Bình Dương vì xác định bản thân sẽ khó thi đấu ở mùa giải tới. Bên cạnh đó, CLB sẽ thanh toán tiền phẫu thuật và chữa trị chấn thương khiến tôi cảm thấy an tâm vì được lãnh đạo CLB chia sẻ”.

Việc Phước Tứ thanh lý hợp đồng và chia tay sân cỏ trong tình cảnh chấn thương khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi hầu hết những ai yêu bóng đá Việt Nam đều nhớ “cặp trung vệ vàng” Lê Phước Tứ - Vũ Như Thành từng là lá chắn thép cực kỳ hiệu quả của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008 và chính họ đã góp công lớn vào chức vô địch của đội nhà năm ấy. Một bạn đọc có tên Trần Quang Trí chia sẻ trên Facebook: “Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam vẫn chưa tìm được cặp trung vệ nào hay hơn Như Thành và Phước Tứ”. Điều ấy khiến tôi chợt nhớ đến lời phát biểu của Như Thành trước đây: “Ở đội tuyển Việt Nam, tôi luôn an tâm mỗi khi thi đấu cùng Phước Tứ”, trong lúc chính Phước Tứ cũng thổ lộ vào chiều qua rằng: “Tôi cảm thấy mình thi đấu hợp với Như Thành nhất mỗi khi tập trung đội tuyển”…

NGÀY MAI LUÔN LÀ MỘT NGÀY MỚI

Gần 12 năm thi đấu đỉnh cao, chàng trung vệ gốc Quảng Nam đã từng trải qua 6 đội bóng, nhưng CLB để lại nhiều dấu ấn và khiến anh nhớ nhiều nhất trong quãng đời cầu thủ chính là Thể Công. Với Phước Tứ, cái ngày CLB Thể Công nhận anh về hồi cuối mùa giải 2004, khi đội bóng chủ quản Quân khu 5 rớt xuống giải hạng Nhì chính là bước ngoặt khó quên trong sự nghiệp, vì sau đó người ta biết đến một Lê Phước Tứ như ngày nay. Thế nên, có thể hiểu được nỗi buồn rất lớn của Phước Tứ và đồng đội khi Thể Công được chuyển giao về Thanh Hóa và biến mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam hồi cuối năm 2009. Cũng từ thời điểm ấy, Phước Tứ đã luân chuyển qua rất nhiều đội bóng, trước khi đặt chân về đất Thủ Dầu Một trong màu áo B.Bình Dương vào giữa mùa giải 2014.

Phước Tứ chia sẻ: “Có lẽ định mệnh bắt tôi phải luân chuyển qua nhiều CLB và cuối cùng chia tay sân cỏ trong tình cảnh không mong đợi, dù vẫn rất muốn tiếp tục thi đấu”. Định mệnh hay không thì chưa biết, nhưng HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã đánh giá: “Về tài năng và đẳng cấp chuyên môn của Phước Tứ, có lẽ không cần phải nói nhiều vì tất cả đều biết lẫn ghi nhận. B.Bình Dương rất vui vì có sự đóng góp của anh trong thời gian qua và tôi thực sự tiếc khi Tứ không thể tiếp tục thi đấu”.


Cách đây vài ngày, các đồng đội ở B.Bình Dương đã làm một buổi tiệc chia tay rất ấm cúng dành cho Phước Tứ, một người mà những cầu thủ trẻ ở B.Bình Dương lẫn bóng đá Việt Nam xem như một đàn anh mẫu mực để học hỏi. Đêm hôm ấy có rất nhiều nụ cười, nhưng cũng không ít sự tiếc nuối, trong lúc chàng trung vệ tài hoa của bóng đá Việt đã chia sẻ: “Chấn thương và phải chia tay sớm với bóng đá có thể là nỗi đau, nhưng tôi lại rất hạnh phúc vì sự yêu mến của các đồng đội và mọi người dành cho mình. Trước mắt tôi sẽ phẫu thuật chấn thương và cố gắng tập luyện vì biết đâu vẫn có hội quay trở lại sân cỏ, còn không sẽ đi học để chuyển sang công tác huấn luyện. Với tôi, ngày mai luôn là một ngày mới!”.

Với một cầu thủ từng là người lính như Tứ, sự lạc quan không bao giờ thừa. Cứ giữ tinh thần như thế, ngày mai luôn là một ngày mới, Tứ nhé!

Vài nét về Lê Phước Tứ
Sinh ngày: 15/4/1984
Nơi sinh: Quảng Nam.
Bắt đầu chơi bóng năm 18 tuổi cho Quân khu 5 (2002-2004).
Đá cho Thể Công (2005-2009); Thanh Hóa (2010); XT.SG (2011-2013); V.NB (12/2013 đến 4/2014); B.BD (4/2014 đến nay).
Thành tích: Vô địch AFF Suzuki Cup 2008; VĐQG 2015, Cúp QG 2015 trong màu áo B.BD.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Không có chuyện HLV Miura để cầu thủ U23 Việt Nam tự đá Không có chuyện HLV Miura để cầu thủ U23 Việt Nam tự đá

    “Đích thân ông Miura lên danh sách đội hình ra sân cho đội ở trận cuối gặp UAE. Ngay khi chọn những cầu thủ đá chính thì bản thân ông ấy cũng nghĩ đến những sự thay đổi trong cách chơi của đội so với 2 trận trước rồi”, một cầu thủ U23 Việt Nam cho biết.

  • CLB Hà Nội vẫn chưa chốt ngoại binh CLB Hà Nội vẫn chưa chốt ngoại binh

    CLB Hà Nội của HLV Nguyễn Đức Thắng vừa kết thúc chuyến thi đấu ở giải tập huấn FLC Thanh Hóa, với kết quả 2 thắng (Than.QN 5-4, Hải Phòng 3-0), 1 hòa (Hà Nội T&T 0-0) và 2 bại (FLC Thanh Hóa 1-2, SLNA 0-2), được tổng cộng 7 điểm. Kết quả này được xem là tạm ổn với một tân binh của V-League 2016.

  • Giải Tam hùng Gia Lai & những kỳ vọng của bầu Đức Giải Tam hùng Gia Lai & những kỳ vọng của bầu Đức

    Hôm nay (24/1), giải Tam hùng Gia Lai sẽ khởi tranh trên sân Pleiku. Với bầu Đức, ông có không ít kỳ vọng vào giải đấu lần này.

  • HN T&T chuẩn bị cho mùa giải 2016: Trao cơ hội cho những người trẻ HN T&T chuẩn bị cho mùa giải 2016: Trao cơ hội cho những người trẻ

    Sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2016 vừa qua, tiền vệ Phạm Đức Huy và thủ môn Phí Minh Long đang được xem là những mắt xích quan trọng của HN.T&T. Hai cầu thủ này được quy hoạch cho chiến dịch tăng sức trẻ của cựu vương V-League này.

  • VPF ký hợp tác với Sportradar, ra mắt kênh VPF Media VPF ký hợp tác với Sportradar, ra mắt kênh VPF Media

    Buổi lễ VPF ký kết hợp tác với Sportradar, ra mắt kênh truyền thông VPF Media cũng như công bố nhà tài trợ sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào chiều 25/1.

  • FLC Thanh Hóa vô địch FLC Cup 2016 FLC Thanh Hóa vô địch FLC Cup 2016

    Hôm qua (23/1), giải bóng đá tập huấn FLC Cup 2016 với sự tham gia của 6 đội bóng gồm Than.QN, CLB Hà Nội, Hải Phòng, HN.T&T, SLNA và chủ nhà FLC Thanh Hóa đã khép lại. Chung cuộc, chức vô địch thuộc về chủ nhà FLC Thanh Hóa, giành giải nhì là Hải Phòng và đội cán đích ở vị trí thứ ba là HN.T&T.

  • Muangthong United chiêu mộ hậu vệ từng chơi bóng ở Bundesliga Muangthong United chiêu mộ hậu vệ từng chơi bóng ở Bundesliga

    CLB Muangthong United đã có thêm một ngoại binh nữa để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và cái tên đuộc đội bóng Thái Lan chiêu mộ là hậu vệ Fabricio, người từng có thời gian chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Hoffenheim.

  • Xuân Trường và Tuấn Hưng tỉ thí trên sân phủi ở Pleiku Xuân Trường và Tuấn Hưng tỉ thí trên sân phủi ở Pleiku

    Trong chuyến ghé thăm Pleiku, ca sỹ Tuấn Hưng đã có dịp được giao lưu và thi đấu cùng cậu em rất thân thiết là tuyển thủ Xuân Trường của U23 Việt Nam.

  • U23 UAE dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2016 U23 UAE dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2016

    Dù vươn lên dẫn trước do cầu thủ U23 Iraq đá phản lưới, nhưng U23 UAE vẫn không thể bảo toàn kết quả để giành quyền đi tiếp khi để đối thủ chọc thủng lưới tới 3 bàn sau đó.

  • B.BD thắng sít sao Muangthong United B.BD thắng sít sao Muangthong United

    Trong trận giao hữu diễn ra vào tối 23/1 tại sân Thống Nhất, B.BD đã hạ đội bóng hàng đầu của Thái Lan là CLB SCG Muangthong Utd với tỷ số 2-1.

  • Huyền thoại Miura khuyên Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Nhật Huyền thoại Miura khuyên Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Nhật

    Lão tướng 48 tuổi đang khoác áo CLB Yokohama, Kazuyoshi Miura đã khuyên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cần sớm trau dồi tiếng Nhật, nếu muốn thích nghi với môi trường ở J.League 2.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x