Ông Nguyễn Giang Đông rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC: Lời chia tay bùi ngùi

Đỗ Tuấn
06:35 ngày 19-12-2017
Chuyện chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn FC bày tỏ ý định chia tay với bóng đá sau một thời gian gắn bó không làm nhiều người bất ngờ, nhất là với các thành viên của đội. Tuy nhiên, lời chia tay này vẫn khiến những người yêu mến ông và Sài Gòn FC có chút tiếc nuối, bùi ngùi.
Ông Nguyễn Giang Đông rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC: Lời chia tay bùi ngùi

“Tôi muốn dành thời gian cho gia đình”

Giữa tháng 11 vừa qua, tôi có dịp ngồi với chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn FC nhân sinh nhật lần thứ 59 của ông. Hôm ấy, trước vài người bạn thân thiết, ông Đông có nói đến ý định cuối mùa giải 2017 sẽ rút lui khỏi cương vị chủ tịch Sài Gòn FC. 

Những người có mặt khá bất ngờ, nhưng tất cả đều hiểu và bày tỏ sự cảm thông sau khi nghe ông tâm sự: “Hai năm qua, tôi theo đội bóng vào TP.HCM, để bà xã một mình thui thủi ở Hà Nội. Hai vợ chồng già sống hai nơi, đôi lúc nhìn tình cảnh mà vừa thương vợ, vừa thương cho thân mình. Già rồi, còn gần nhau được bao lâu! Vì vậy, tôi sẽ xin rút khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC rồi quay về Hà Nội để vợ chồng con cái đoàn tụ bên nhau”.

Thực tế, để đi đến quyết định chia tay này là điều không đơn giản với một người rất đam mê bóng đá như ông Nguyễn Giang Đông. Cũng vì đam mê, nên một người đàn ông lớn tuổi vốn chỉ biết kinh doanh, đã chấp nhận xa vợ con để vào TP.HCM cùng Sài Gòn FC, sau khi đội được chuyển giao từ cái tên cũ Hà Nội. 

Chồng thì nói thương vợ thui thủi, còn bà Trần Thị Bạch Tuyết, vợ của ông Giang Đông, trong một lần vào TP.HCM thăm chồng đã chia sẻ: “Ngày trước ở Hà Nội, anh ấy sướng như vua, mọi việc sinh hoạt đều do vợ đảm đương. Giờ vào đây một thân một mình, mọi việc phải tự lo. Hôm nọ, tôi thấy anh Đông chia sẻ trên Facebook tấm ảnh anh ấy ngồi giặt đồ trong phòng tắm mà thương đứt ruột. Do niềm đam mê của anh ấy nên tôi không ngăn cản, nhưng thật sự nhìn chồng sinh hoạt ăn uống phải tự lo, cộng thêm bao nhiêu áp lực nếu thành tích của đội không ổn, tôi xót lắm!”.

Ông Nguyễn Giang Đông sẽ chia tay bóng đá để dành thời gian cho gia đình Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ông Nguyễn Giang Đông sẽ chia tay bóng đá để dành thời gian cho gia đình Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Mới đây, ông Giang Đông đã nộp đơn lên lãnh đạo xin rút lui khỏi vị trí chủ tịch Sài Gòn FC với lý do tuổi đã cao và muốn đội bóng có một làn gió mới từ những người trẻ. Vậy nhưng, những người thân thiết bên cạnh đều hiểu rằng, người đàn ông chuẩn bị bước vào tuổi lục tuần này muốn dành những ngày tháng tới đây cho gia đình.

Sẽ là nỗi nhớ khôn nguôi!

Thông tin ông Nguyễn Giang Đông xin rút lui khỏi cương vị chủ tịch Sài Gòn FC mới được đưa ra chính thức trong thời gian gần đây, nhưng thực tế các cầu thủ của đội bóng đã biết từ trước khi V.League 2017 kết thúc. 

Trò chuyện cùng tôi, đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy của Sài Gòn FC bày tỏ: “Việc chú Đông xin rút lui khỏi vai trò chủ tịch đã được chúng tôi biết khá lâu, vì chú nói với anh em trong đội trước khi V.League kết thúc. Chú ấy là người rất hòa đồng và luôn minh bạch trong công việc y như tính cách của mình. Trong thời gian song hành cùng CLB từ khi còn mang tên Hà Nội và giờ đây là Sài Gòn FC, chủ tịch Nguyễn Giang Đông luôn cố gắng lo toan cho tập thể một cách tốt nhất có thể. Anh em chúng tôi luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của chú”.


Trước quyết định xin rút lui khỏi cương vị chủ tịch Sài Gòn FC của ông Nguyễn Giang Đông, lãnh đạo đội bóng đã rất cân nhắc và muốn ông tiếp tục tại vị thêm một thời gian nữa. Thế nhưng, do ý ông Đông đã quyết nên hiện lãnh đạo đội bóng đang tìm người thay thế. Và ngoài việc rút lui khỏi cương vị chủ tịch, ông Đông cũng chính thức rút lui khỏi những hoạt động bóng đá nước nhà và trở lại là một CĐV như vốn dĩ trước đó ông đã từng.

Chiều qua, bà xã của ông Giang Đông chia sẻ cùng tôi: “Tôi biết, điều này thực sự chẳng dễ dàng bởi đó là niềm đam mê cháy bỏng của anh ấy. Nhưng có lẽ vì thương vợ, nhớ cháu nên anh ấy chấp nhận. Điều ấy khiến tôi trân trọng và thương chồng tôi hơn”.

Vậy là đã 5 năm ông Nguyễn Giang Đông gắn bó với bóng đá. Thời gian ấy đủ để người đàn ông sắp lục tuần này sẽ rất nhớ sân cỏ, nhớ Sài Gòn FC và cả các cầu thủ của mình vào những ngày cuối tuần.

Sẽ hội quân cùng Sài Gòn FC
Ngày 2/1/2018, Sài Gòn FC sẽ hội quân chuẩn bị mùa giải mới. Ông Nguyễn Giang Đông khẳng định cũng sẽ có mặt cùng đội, vừa thăm lại anh em, vừa bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Đó cũng chính là thời điểm ông chính thức rút lui khỏi vị trí chủ tịch CLB, cũng như chính thức rút lui khỏi những hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Niềm vui bên cháu ngoại
Ông Nguyễn Giang Đông cho biết, trong những ngày ở TP.HCM, ngoài bà xã thì người khiến ông nhớ nhất chính là cậu cháu ngoại Văn Quân (tên ở nhà là Sóc), con trai của tiền đạo Văn Quyết và con gái ông. Ông bảo: “Cu Sóc chính là niềm vui lớn nhất của vợ chồng tôi lúc tuổi già. Nhiều lúc ở TP.HCM, tôi chỉ muốn bay ngay ra Hà Nội để được ôm và hôn cháu”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x