Phần đông tuyển thủ Afghanistan không biết gì về quê hương

Trí Công Trí Công
16:42 ngày 13-11-2017
Tiếng súng tại Afghanistan vẫn chưa dứt. Hàng nghìn người phải bỏ đất nước đi lánh nạn tứ phương. Cũng vì thế mà đối với những cầu thủ Afghanistan, họ thậm chí còn chưa hề biết đến đất nước mình.
Phần đông tuyển thủ Afghanistan không biết gì về quê hương

Chúng tôi chưa hề biết về Afghanistan

Phần lớn lực lượng trong đội hình Afghanistan sang Việt Nam chuẩn bị cho lượt đấu thứ 5 - bảng C vòng loại Asian Cup 2019 là những cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, trong màu áo các CLB hạng 3 từ Đức, Hà Lan cho đến Thụy Điển. Tiếng Anh, tiếng Đức là ngôn ngữ chính của họ. Không cần một phiên dịch viên giữa các cầu thủ và huấn luyện viên người Đức, Otto Pfister. Bởi ngay từ khi sinh ra, đó đã là thứ tiếng... mẹ đẻ, thay vì Pashto hay Dari của Afghanistan.

Những cuộc nội chiến triền miên, bạo lực leo thang với sự hiện diện của phong trào hồi giáo cực đoan Taliban rồi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) biến tình hình an ninh vốn dĩ đã phức tạp lại càng thêm bất ổn ở Afghanistan. Bạo lực đẩy hàng vạn người phải bỏ quê hương để lánh nạn, tới những quốc gia láng giềng như Iran rồi Pakistan, hay những nước châu Âu như Hà Lan và Đức.

Nhiều cầu thủ Afghanistan chưa từng đặt chân đến đất nước mình 

"Phần lớn đối với các cầu thủ ở đội tuyển Afghanistan, họ chưa bao giờ đặt chân đến Afghanistan. Tình hình bất ổn an ninh tại quốc gia khiến rất nhiều người đã di chuyển sang các nước châu Âu như Hà Lan, Đức. Họ sinh con, đẻ cái ở đó. Chúng tôi, những cầu thủ mang trong mình hai quốc tịch (của một nước châu Âu và Afghanistan - PV) là thế hệ tiếp theo của bóng đá Afghanistan. Nhưng thực sự, nhiều người trong số chúng tôi chưa bao giờ trở về hoặc thậm chí là không hề biết Afghanistan như thế nào nữa", đội trưởng Faysal Shayesteh nói một cách bình thản bằng tiếng Anh, thứ tiếng đã được anh dùng suốt 26 năm qua. Nhưng điều đó lại khiến cả khán phòng cuộc họp báo trước trận Việt Nam và Afghanistan như chết lặng. Một nhà báo nữ bỗng nhiên đỏ hoe khóe mắt khi nghe lại lời của phiên dịch viên.

Bản lĩnh thép của người thầy tuổi 79

Bóng đá Afghanistan sống trong lằn ranh sinh tử năm này qua năm khác. Nhưng bom đạn không làm chùn chân Otto Pfister, huấn luyện viên đã 79 tuổi. Ở độ tuổi ấy, hiếm có một chiến lược gia nào vẫn chiến đấu hết mình với những trận bóng đá như ông Pfister. Ngay cả những bậc lão thành trong thế giới bóng đá như Sir Alex Ferguson, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld có lẽ cũng phải nghiêng mình nể phục.

56 năm đeo đuổi nghiệp cầm quân, HLV Otto Pfister đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi với hơn 20 câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trên thế giới. Ông từng đưa Togo tham dự World Cup 2006, vô địch một loạt các hệ thống giải ở châu Phi hay chức vô địch U17 World Cup cùng Ghana năm 1991. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ trong niềm hoài bão của ông thầy người Đức.

HLV Otto Pfister chấp nhận thử thách ở Afghanistan 

Lời thỉnh cầu của LĐBĐ Afghanistan khiến ông quyết định phiêu lưu đến một nền bóng đá quá đỗi khó khăn và không thiếu những hiểm nguy chờ đợi. "Châu Á khác với châu Phi. Nơi đây có một sự phân hóa rõ rệt về từng nhóm cấp độ. Nhóm 1 là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc rồi Saudi Arbia. Nhóm 2 là Việt Nam, Malaysia rồi Jordan. Độ vênh trình độ thật sự rất lớn. Nếu để tạo nên thành công như những gì tôi đã làm ở châu Phi cho Afghanistan thật sự là rất khó. Vấn đề bất ổn an ninh, hầu như không thể thi đấu trên sân nhà, vắng bóng khán giả cổ vũ khiến mọi thứ thật sự khó khăn. Nhưng tôi tin rằng, những cầu thủ lúc này của Afghanistan có tố chất. Họ sẽ thay đổi qua từng ngày một", ông Otto chia sẻ.

Ở tuổi 79, sức khỏe của ông Otto đã giảm đi nhiều. Ông lom khom bước từng bước một, chậm rãi. Đôi tai ông ù ù đến độ không thể nghe những âm thanh vang qua micro. Thế nhưng vẫn còn một thứ khỏe khoắn đang đập hết mình trong con người ông. "Bóng đá là cuộc đời tôi. Trong bóng đá chỉ có đam mê, chỉ có tình yêu chứ không có giới hạn tuổi tác. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến thua cuộc. Còn tương lai ư, hãy cứ để sau đấy rồi tính".

Vậy đấy, đội tuyển Afghanistan có thể là tập hợp của những con người thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến đất nước này. Nhưng họ lại đang cùng nhau đoàn kết, chiến đấu và dành mọi tình cảm vì một cái tên: Afghanistan!

Trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan diễn ra vào lúc 19h00 ngày 14/11 trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ lượt đấu thứ 5 - bảng C, vòng loại Asian Cup 2019. Nếu có 1 điểm trước Afghanistan, Việt Nam sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2019.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x