Sau khi lọt vào Top 5 V.League 2017, Sài Gòn FC có rất nhiều biến động ở thượng tầng, bên cạnh việc chia tay hàng loạt trụ cột vì những lý do khác nhau. Bóng chưa lăn, nhưng tiên liệu về một mùa giải đầy thách thức đang đợi thầy trò HLV Phan Văn Tài Em.
Biến động lớn về lực lượng
Ở V.League 2017, Sài Gòn FC thi đấu rất ổn định, giành vị trí thứ 5 chung cuộc. Thành tích này là ngoài mong đợi bởi Sài Gòn FC không phải đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao.
Thành công của Sài Gòn FC đến từ việc họ đoàn kết, trên dưới một lòng và được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng, người rất giỏi trong việc “liệu cơm gắp mắm”. Nhưng đúng vào giai đoạn nhiều người tin rằng, Sài Gòn FC có thể bước lên một tầm cao mới, họ lại bất ngờ có những biến động từ cấp thượng tầng.
Đầu tiên là việc ông Nguyễn Giang Đông quyết định rời cương vị chủ tịch đội vì lý do tuổi tác. Ông Trần Tiến Đại, một người đã quá quen thuộc với bóng đá Việt Nam trong màu áo V.Ninh Bình và XMXT Sài Gòn trước đây, được chọn để lên tiếp quản ghế chủ tịch ở Sài Gòn FC.
Lãnh đạo mới về cũng đồng nghĩa sẽ có những thay đổi cho phù hợp. Và đó là lý do khiến HLV Đức Thắng cùng các cộng sự cũ trong thành phần BHL từng nhiều năm gắn bó với đội nói lời chia tay để ê-kíp mới dưới sự chèo lái của HLV trẻ tuổi Phan Văn Tài Em lên ngồi ghế “lái trưởng”.
Không chỉ biến động trên ghế huấn luyện, lực lượng Sài Gòn FC cũng có nhiều thay đổi. Họ chia tay hai ngoại binh Patrick và Marcelo, cùng một loạt trụ cột quan trọng như Khánh Thành, Văn Thuận, Đình Trọng, Hữu Thắng, Văn Đại…
Đợi HLV Tài Em giải toán
Tính thêm cả tiền đạo Văn Đại, người mới nhất vừa chia tay để đầu quân cho Hà Nội FC, Sài Gòn FC mất nguyên nửa đội hình đăng ký ở mùa giải trước. Trong số 11 cầu thủ ra đi, có đến 5-6 gương mặt là những trụ cột quan trọng, góp công lớn trong thành công của đội bóng này ở V.League 2017.
Người cũ ra đi, nhưng người mới đến lại không nhiều và hầu hết không có tên tuổi nào có thể chờ đợi được, ngoại trừ tiền đạo cũng đã ở bên kia sườn dốc Nsi. Đã nghèo lại còn gặp eo. Đúng vào giai đoạn mùa giải mới chỉ còn vài ngày nữa sẽ khởi tranh, Sài Gòn FC lại nhận tin sét đánh khi tiền đạo rất được kỳ vọng Nguyễn Xuân Nam không may dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối.
Với chấn thương nặng này, coi như mùa giải 2018 đã khép lại với cầu thủ gốc Hải Dương. Các nội binh mới về không thể trông đợi, trong khi sự đóng góp của các ngoại binh cũng là dấu hỏi, Sài Gòn FC buộc phải hy vọng vào sự dìu dắt của các anh lớn như Ngọc Duy, Quốc Long, Đức An và tài cầm quân của HLV Tài Em để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Giờ là lúc những người yêu mến đội bóng này đợi Tài Em giải những bài toán đang đối mặt của Sài Gòn FC. Niềm tin, sự kỳ vọng dành cho ông thầy trẻ tuổi là rất lớn, nhưng nên nhớ, đây mới là lần đầu cựu đội trưởng của ĐT Việt Nam bắt tay cầm quân và “đứng mũi chịu sào” ở một đội bóng.
NGÔI SAO ĐƯỢC KỲ VỌNG
Ngọc Duy - người anh cả ở Sài Gòn FC
Không phải bây giờ mà ngay từ khi về đầu quân cho Sài Gòn FC cách đây 3 mùa giải, Ngọc Duy đã được coi là anh cả, thủ lĩnh tinh thần của đội bóng này. Với việc được tân chủ tịch Trần Tiến Đại bổ nhiệm lên làm trợ lý kiêm đội trưởng thi đấu ở mùa giải 2018 đã cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của tiền vệ kỳ cựu này. Trong bối cảnh nhiều thách thức đang đối mặt, Ngọc Duy chắc chắn sẽ là điểm tựa để các đồng đội trẻ nhìn vào và chiến đấu ở mùa bóng năm nay.
Bạn có biết?
Hai năm vẫn miệt mài “thu phục” khán giả
Đổi tên từ CLB Hà Nội thành Sài Gòn FC ở mùa 2016 với hy vọng sẽ trở thành một đội bóng Thành phố cũng như mong sự ủng hộ của người dân nơi đây, thế nhưng đã 2 mùa giải qua, các trận đấu của Sài Gòn FC rất thưa thớt người xem. Thậm chí nhiều trận, chỉ có khoảng 1.000 người đến sân ủng hộ đội đồng chủ sân Thống Nhất (cùng CLB TP.HCM).
Dù rằng dưới triều đại của HLV Nguyễn Đức Thắng, Sài Gòn FC được đánh giá là đội bóng có bản sắc trong lối chơi. Vì thế, với việc thay đổi thượng tầng lẫn băng ghế kỹ thuật, Sài Gòn FC nuôi hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng để kéo khán giả đến sân nhiều hơn ở mùa giải 2018.
Các đội bóng dự V.League 2018 đang có xu hướng sử dụng HLV ngoại trở lại. Hiện có đến 3 CLB đầy tham vọng đã mời nhà cầm quân nước ngoài và họ đặt niềm tin rất lớn vào các HLV này.
Trong trận ra quân V.League 2018 với đội khách Hải Phòng, Hà Nội FC sẽ không thể có được sự phục vụ của các trụ cột quan trọng vì những lý do khác nhau.
Quảng Nam FC đã tiến hành lễ mừng công và xuất quân tham dự mùa giải 2018 vào sáng nay 3/3 tại thành phố Tam Kỳ. Buổi lễ diễn ra khá trang trọng và nhiều cảm xúc.
Một số trụ cột ra đi, Than.QN bị đánh giá là khó lòng mơ vị trí cao ở V.League 2018. Tuy nhiên, đội bóng vùng Mỏ vẫn có thể tự tin chinh chiến nếu những ngôi sao một thời của họ tìm lại được phong độ đỉnh cao.
Mọi quốc gia đều chờ đợi thời kỳ cơ cấu dân số vàng để tạo nên bước đột phá mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế. Với V.League nói riêng, mùa giải 2018 cũng chứng kiến sự chớm nở về giai đoạn “dân số vàng”, khi các đội bóng đều sở hữu lực lượng trẻ trung bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp thi đấu.
Với chức vô địch lịch sử V.League 2017, Quảng Nam FC được quan tâm đầu tư nhiều, có nền tảng tài chính vững mạnh mà bất kể đội bóng nào cũng mơ ước. Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn “biết mình, biết người” khi chỉ đặt mục tiêu có huy chương ở V.League 2018, thay vì bảo vệ bằng được ngôi vương.
Đó là câu hỏi mà không ít NHM từng yêu mến nhà vô địch AFF Cup 2008 thắc mắc khi chứng kiến người đồng đội cũ của anh, thủ môn Minh Nhựt được giảm án kỷ luật sau sự cố phản ứng trọng tài trên sân Thống Nhất ở V.League 2017.
Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.
Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.
Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.
Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn