Sầm Ngọc Đức: ‘Thầy Chung ơi, con cám ơn thầy vì tất cả!’

Đức Nguyễn
17:21 ngày 26-07-2020
Hậu vệ Sầm Ngọc Đức và nhiều cầu thủ khác đã có những chia sẻ đầy xúc động khi HLV Chung Hae Seung ra đi.
Sầm Ngọc Đức: ‘Thầy Chung ơi! con cám ơn thầy vì tất cả’

Chuyên môn của HLV Chung Hae Seung đã được thẩm định. Tuy nhiên, điều mà mà nhà cầm quân người Hàn được kính trọng nhất chính là ông luôn là một người thầy thương và chăm học trò hết mực. Ông Chung luôn là người đấu tranh để các cầu thủ của mình có được điều kiện sinh hoạt, thi đấu tốt nhất. Ít ai biết rằng, sau mỗi trận đấu, người đàn ông này luôn lặng lẽ đến thăm từng cầu thủ bị chấn thương và cả những lời động viên dành cho những người chơi chưa tốt.

Sầm Ngọc Đức viết trên facebook cá nhân lời cám ơn tới người thầy mà anh rất kính trọng

Ít ai biết rằng, cựu trung vệ của ĐT Hàn Quốc -Lee Jung Soo từng nói, để được “học việc” HLV Chung Hae Seung, anh sẵn sàng không nhận lương. Còn trợ lý ngôn ngữ Jae Mo Yang từng từ chối rất nhiều cơ hội hấp dẫn để được đi theo người thầy mà anh luôn kính trọng. Ở CLB TP.HCM, có những cầu thủ từng được ví như “ngựa chứng”, nhưng dưới bàn tay của thầy Chung, họ đã “lột xác” hoàn toàn. Sầm Ngọc Đức là một ví dụ điển hình. Sau khi nhận được tin thầy Chung sẽ thôi không còn làm HLV trưởng, hậu vệ sinh năm 1992 này đã bày tỏ những lời rất cảm động.

Tương tự là Thanh Bình, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo TP.HCM

“Trải qua 28 trận đấu không dính thẻ phạt nào, từng đó chắc đủ để biết được thầy đã giúp tôi thay đổi nhiều như thế nào. Cảm ơn vì đã đến để tôi được học, hiểu biết thêm nhiều thứ không chỉ riêng bóng đá. Có lẽ một lời cảm ơn là không đủ vì những gì mình nhận được từ thầy. Chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khoẻ, may mắn và thành công trên con đường thầy đi”, Sầm Ngọc Đức chia sẻ trên trang cá nhân.

Cũng trên trang cá nhân, tiền vệ Thanh Bình cũng có những lời cảm động dành cho HLV Chung Hae Seung: “Thật khó để nói hết tất cả về thầy, thầy như người cha luôn lo lắng và làm mọi việc để tất cả có được những gì tốt nhất. Vinh hạnh khi được làm học trò của thầy hơn 1 năm qua. Thầy xứng đáng nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người. Chúc thầy thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. Cảm ơn Thầy vì tất cả!”.

XEM THÊM

Chung Hae Seong: 'TP.HCM thua là lỗi HLV, nhưng trọng tài bắt ép'

‘Có thể thổi 1 quả penalty cho TP.HCM khi Thành Chung chơi bóng bằng tay’

TP.HCM 0-3 Hà Nội: Thái Quý giúp đội khách thắng thuyết phục

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x