Sở dĩ số lượng khán giả đông ở mức kỷ lục như thế, dù trận đấu diễn ra vào ngày làm việc trong tuần, bởi các khán giả Đồng Nai muốn đến tiếp sức cho thầy trò HLV Trần Bình Sự trong cuộc đua trụ hạng với đối thủ trực tiếp HA.GL.
Đồng Nai 1-2 HA.GL (Vòng 23 Toyota V.League 2015) |
---|
Kể từ ngày đội chủ nhà có mặt ở sân chơi V-League, các khán đài của sân Đồng Nai mới lần đầu lấp đầy khán giả như thế. Những làn sóng người đã liên tục dậy lên đầy khí thế suốt cả trận đấu. Tiếc là dù nhận được sự tiếp lửa tinh thần mạnh mẽ, nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự đã không thể tận dụng để giành chiến thắng do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Tuy nhiên, các khán giả chủ nhà hầu như chẳng trách móc gì các cầu thủ của họ. Ngay sau trận đấu, họ đã đứng lại động viên thầy trò HLV Trần Bình Sự: “Cố lên bố Sự ơi, chúng ta vẫn còn 3 trận nữa để nỗ lực”, hoặc “Cố gắng nhé các cầu thủ Đồng Nai ơi, đừng buông xuôi khi vẫn còn hy vọng”.
Những lời động viên ấy khiến các thành viên đội Đồng Nai cảm thấy rất ấm lòng và cho biết: “Chúng tôi sẽ không buông xuôi, sẽ nỗ lực đến tận cùng ở 3 trận còn lại”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn