Sanna Khánh Hoà: Buồn nốt để chờ ngày vui

Đam San
16:45 ngày 24-10-2019
Từ “đệ tam anh hào” V.League 2019, Sanna Khánh Hoà khiến CĐV đội nhà ngạc nhiên khi tụt dốc không phanh và cái kết là họ phải nhận chiếc vé xuống hạng Nhất mùa 2020. Nguyên nhân vì đâu và vì sao?
Sanna Khánh Hoà: Buồn nốt để chờ ngày vui

Ngoại binh già nhất V.League

Làng bóng Việt Nam vẫn có câu nói cửa miệng “thành bại tại ngoại binh”. Ý nói, thành tích của đội bóng có tốt hay dở phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, phong độ của các ngoại binh. Nhắc đến đây, hẳn CĐV của phố Biển cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến màn trình diễn của các ngoại binh đội nhà. 

Ở giai đoạn lượt đi, HLV Võ Đình Tân đã sử dụng bộ ba ngoại binh được xem là già nhất V.League, với tổng số cộng lại lên đến… 99 tuổi. Họ là Zarour (36 đuổi), Toure (33 tuổi) và Warley Oliveira đã bước sang tuổi 30. Sang giai đoạn 2, Sanna.KH tiếp tục mang về 2 cái tên khác tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương và Patiyo cùng có độ tuổi 33.

Với các ngoại binh đến từ Phi châu, tuổi tác trên giấy tờ chỉ mang tính tương đối bởi thực trạng gian lận là có thật và điều đó rất khó để phát hiện, trừ khi anh ta bước qua sườn dốc sự nghiệp. Zarour vốn là công thần của Sanna.KH trong vài ba mùa bóng đã qua. Tuy nhiên, ở mùa này trung vệ người Pháp trở nên chậm chạp, mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Chính cầu thủ 36 tuổi này là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự. 

Zarour đã không còn giữ được phong độ. Ảnh: Bá Duy

Trên hàng công, Toure chính là cầu thủ yêu thích nhất của hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo sinh ra ở nước Pháp này xuống phong độ thê thảm. Từ việc ghi 14 bàn ở mùa 2018 đến nay, Toure chỉ có 4 pha lập công cho Sanna.KH. Những cái tên chuyển đến giai đoạn lượt về vốn được xem “hàng thải” như Đại Dương, Patiyo nhưng HLV Võ Đình Tân buộc phải sử dụng khi không có nhiều lựa chọn.

Chất lượng ngoại binh nghèo nàn và thái độ thi đấu cũng không nhiệt tình, chính là một nguyên nhân khiến Sanna.KH chơi kém cỏi ở giai đoạn 1. Để rồi giai đoạn 2, dù có thay đổi cũng không giúp họ gồng kéo lại khoảng cách số điểm quá lớn với các đội phía trên.

Kê cao gối ngủ sau chiến thắng

Mùa giải 2012, đội bóng Khánh Hòa được chuyển giao trọn gói cho Hải Phòng, phố Biển đứng trước nguy cơ trở thành một “vùng trắng” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đúng vào lúc ấy, “người nông dân” Võ Đình Tân xuất hiện nhưng ông cũng chỉ được kỳ vọng giúp CLB Khánh Hòa “cầm hơi” rồi tính tiếp.

Chẳng ai ngờ, ông Tân và các học trò, vốn “của nhà trồng được” lại phất cờ rồi giành lấy chiếc vé lên V.League 2015. Bản thân ông Tân từng chia sẻ về con đường lên hạng: “Tôi chẳng có phép thuật, bí kíp nào, cứ giúp cho học trò của mình hiểu rằng, khi có công việc tốt thì thu mới nhập tốt. Để được vậy thì phải cùng nhau lao động trên sân. Còn ngược lại, phá nhau, châm chọc nhau, chỉ có đường “chết” mà thôi. Tôi muốn muốn tạo ra một đội bóng có bản sắc địa phương và sự cạnh tranh sòng phẳng”.

Cầu thủ Sanna.KH đã chuẩn bị không tốt cho V.League 2019. Ảnh: Bá Duy

Ông Tân được biết đến là người sống tình cảm, không tơ màng đến những chuyện tiền nong, bởi thế rất được cầu thủ kính trọng và nể. Trong quan điểm cầm quân, yêu thương là thế nhưng khi cần, nhà cầm quân này không ngại dùng “dùng bàn tay sắt bọc nhung” để chỉnh các học trò. Sự dũng cảm và biết mình biết người của ông Tân đã mang đến sự hiệu quả và trái ngọt thu về là giành hạng Ba V.League 2018.

HLV Võ Đình Tân và các học trò thực sự đã đi vào lịch sử của bóng đá Khánh Hoà. Bởi kể từ khi tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kể từ năm 2001 đến nay, thành tích cao nhất Khánh Hoà có được là hạng 4 năm 2010, còn lại hầu như họ chỉ lo trụ hạng. Tấm huy chương lịch sử ấy được kỳ vọng sẽ mở ra một trang mới. Cụ thể hơn, thành tích ấy chính là cơ hội để họ được lãnh đạo, các mạnh thường quân mà cụ thể ở đây là Tổng công ty Yến Sào Khánh Hòa quan tâm hơn nữa.

Tiếc thay, mọi thứ ở Sanna.KH vẫn đứng yên. Dường như chẳng có sự đổi thay nào cả về con người. Thậm chí, họ còn mất đi con “át chủ” Nguyễn Hoàng Quốc Chí về Quảng Nam. Sau khi giành được tấm HCĐ, một số cầu thủ của đội bóng phố Biển có dấu hiệu tự mãn. Đây chính là lý do, Sanna.KH có sự khởi đầu tồi tệ. Và giai đoạn 1 đã khép lại với Sanna.KH bằng vị trí bét bảng sau 8 trận thua, 3 trận hoà và 2 trận thắng.

Thay cho lời kết

Nhìn lại một chặng đường đã qua, dù có những thời điểm Sanna.KH đã bị bỏ lại ở đáy bảng nhưng họ vẫn chiến đấu như những chiến binh để tìm lấy sự sống. Tuy nhiên, việc bị dẫn điểm với khoảng cách quá lớn sự trở lại ấy dường như đã muộn màng.

Sanna.KH thực sự đã tạo ra một sự ngạc nhiên lớn, không chỉ với các CĐV nhà mà còn cả những ai quan tâm, dõi theo gót chân của thầy trò HLV Võ Đình Tân. 

Sự ngạc nhiên, thậm chí là một “cú sốc” vì cũng thời điểm này năm ngoái, họ nở những nụ cười mãn nguyện khi bước lên bục giành tấm HCĐ. Vậy mà bây giờ, Sanna.KH phải đớn đau xuống hạng. Bóng đá phố Biển đã trải qua rất nhiều thăng trầm, lên rồi xuống và cả bị… xoá sổ, trước khi HLV Võ Đình Tân lèo lái trở lại V.League 2015.

Sanna.KH sẽ phải làm lại từ con số 0. Nhưng họ vẫn còn hy vọng nếu như nhận được sự đầu tư, quan tâm từ lãnh đạo đội bóng và lãnh đạo tỉnh nhà. Vấn đề bây giờ với HLV Võ Đình Tân là làm sao giữ được chân các trò cũng như chờ những tín hiệu vui từ cấp trên. 

Buổi chiều 23/10 trên sân Pleiku, HLV Võ Đình Tân đã thực sự nuốt nước mắt vào trong. Nhưng với nhà cầm quân này, bóng đá chưa bao giờ ngừng chảy trong huyết quản. Người ta tin, những học trò của ông cũng vậy và họ sẽ cùng chung tay để đưa Sanna.KH trở lại V.League sớm nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x