SLNA VỚI 4 TRẬN HÒA LIÊN TIẾP KHÔNG GHI BÀN

SLNA: Báo động hàng công

Phương Anh
09:01 ngày 21-05-2019
4 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng và không ghi nổi 1 bàn trước các đội bóng đang ở nhóm cuối bảng là thực trạng đáng báo động cho hàng công của SLNA. Dù vẫn tiếp tục nối dài mạch bất bại lên con số 6, nhưng đây rõ ràng là điều không thể làm hài lòng HLV Nguyễn Đức Thắng.
SLNA: Báo động hàng công
SLNA đang là một trong những đội bóng có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải năm nay. Đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng hiện xếp thứ 4 trên BXH, sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League. Sau 10 vòng đấu, SLNA mới chỉ để thua 5 bàn. Đội bóng xứ Nghệ cũng vừa trải qua trận đấu thứ 8 kể từ đầu giải không để thủng lưới.

Sở hữu hàng thủ đáng mơ ước, nhưng ở chiều ngược lại, SLNA lại đang gặp vấn đề rất lớn nơi hàng công. 4 trận liên tiếp trước các đối thủ được đánh giá “vừa tầm”, SLNA đều bị cầm chân, không ghi nổi 1 bàn. 

Tính đến hiện tại, cùng với Viettel, SLNA chính là đội bóng có hàng công tệ nhất ở V.League 2019 (7 bàn). Một con số thực sự thất vọng, chưa thể đáp ứng được mong đợi của NHM xứ Nghệ khi trên hàng công của SLNA vẫn còn đó những ngôi sao chất lượng như Khắc Ngọc, Tuấn Tài, Olaha, Alves... 

Chia sẻ sau trận hòa 0-0 trước Sanna.KH vừa qua, HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận các chân sút của SLNA đang không có được phong độ tốt nhất. “Rõ ràng phong độ của các cầu thủ trên hàng công hiện tại không được tốt. Một số trụ cột người thì mới trở lại sau chấn thương, hoặc vẫn đang dưỡng thương nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội. 

Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm là trận đấu vừa rồi thời tiết nắng nóng quá, các cầu thủ của tôi chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất”, HLV Đức Thắng lý giải.


Trong bối cảnh những ngôi sao được kỳ vọng như Olaha, Alves hay Khắc Ngọc... vẫn chưa thể “nổ súng” đều đặn, SLNA rõ ràng đang chờ đợi ngày tái xuất của Phan Văn Đức hơn bao giờ hết. Tiền vệ trụ cột này vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương, có thể sẽ chỉ trở lại trong 1-2 tuần nữa.

“Tất nhiên, Văn Đức là cầu thủ quan trọng, nhưng trong một đội hình tôi luôn xem mọi cá nhân quan trọng như nhau. Tuy vậy, sự trở lại của Văn Đức trong thời gian tới có thể mang đến những nét tích cực cho đội”, ông Thắng nói.

Bên cạnh việc chờ đón sự trở lại của Văn Đức, SLNA cũng bắt đầu cho thấy những động thái sẽ “thay máu” hàng công trong thời gian tới. Tiền đạo Alves gần như chắc chắn sẽ bị BLĐ đội bóng xứ Nghệ thanh lý sau giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay. 

Chân sút người Brazil đang thể hiện phong độ tệ hại, chưa ghi được 1 bàn thắng nào cho SLNA kể từ đầu mùa. Với việc nói lời chia tay Alves, SLNA kỳ vọng sẽ tìm được một chân sút tốt có thể làm nhiệm vụ “chia lửa” với Olaha trên hàng công.

Tất nhiên, đó vẫn sẽ là dự tính sau khi lượt đi khép lại, còn hiện tại trước mắt SLNA vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Gần nhất, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước đội đầu bảng CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 11. Đội chủ nhà đang sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 V.League sau chính SLNA, nên làm thế nào để xuyên thủng mành lưới của họ cũng được xem là bài toán khiến thầy trò HLV Đức Thắng đau đầu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch

    Sau trận thắng Than.QN 2-1, TP.HCM vẫn đứng vững trên ngôi đầu BXH khi có nhiều hơn 2 điểm so với đội thứ nhì là ĐKVĐ Hà Nội FC. Tất nhiên cuộc chơi vẫn còn rất dài nhưng với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, có thể nghiêm túc nhìn nhận CLB TP.HCM như một ứng viên vô địch mùa này.

  • HAGL có thể mất A Hoàng lẫn Chevaughn Walsh HAGL có thể mất A Hoàng lẫn Chevaughn Walsh

    Trong chuyến làm khách ở vòng 11 trước SHB.ĐN diễn ra chiều 25/5, HAGL có nguy cơ không có sự phục vụ của trung vệ A Hoàng lẫn tiền đạo Chevaughn Walsh.

  • HLV Lee Tae Hoon: 'HAGL đang tiến bộ từng trận' HLV Lee Tae Hoon: 'HAGL đang tiến bộ từng trận'

    Trận đấu với B.BD thực sự khó khăn với HAGL. Một điểm có được là sự cố gắng không nhỏ của các cầu thủ và tôi cám ơn họ về điều đó.

  • VFF trao phần thưởng cho trọng tài cứu người trên sân VFF trao phần thưởng cho trọng tài cứu người trên sân

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành trao giấy khen và phần thưởng cho trọng tài Ngô Duy Lân sau hành động đẹp ở vòng 8 giải VĐQG Wake-up 247 – 2019 vừa qua.

  • Bùi Tiến Dũng được bắt chính để lên ĐTQG Bùi Tiến Dũng được bắt chính để lên ĐTQG

    HLV Chu Đình Nghiêm trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng để thủ thành này khẳng định mình khi ĐT U23 Việt Nam và ĐTQG sắp tập trung.

  • Hà Nội FC: 93 phút của Bùi Tiến Dũng Hà Nội FC: 93 phút của Bùi Tiến Dũng

    Khi trọng tài thông báo trận đấu giữa Hà Nội và SHB.ĐN có 3 phút bù giờ, rất nhiều người không khỏi âu lo cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bởi nếu chỉ một khoảnh khắc không may, anh sẽ phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

  • Bình luận: Cõng đá lên núi Vòng 10 V.League: Cõng đá lên núi

    B.BD đem sức mỏi đấu sức nhàn của HAGL nhưng rút cuộc, họ vẫn có 1 điểm rời phố Núi. DNH Nam Định tận cùng của khó khăn cũng kiếm được 1 điểm trước Quảng Nam FC vốn không còn đường lùi. Và, Bùi Tiến Dũng vốn chưa một lần được ra sân ở V.League cần một màn trình diễn đủ đẹp để có thể tham gia ĐTQG.

  • HLV Đức Thắng tiến cử sao trẻ lên U22 Việt Nam HLV Đức Thắng tiến cử sao trẻ lên U22 Việt Nam

    Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột quan trọng ra đi hồi đầu mùa, Nguyễn Trọng Hùng đang nổi lên như một tài năng trẻ đầy tiềm năng, nhận được sự kỳ vọng lớn của HLV Nguyễn Đức Thắng trong đội hình CLB Thanh Hóa tại V.League 2019.

  • Ghế của thầy Lee bắt đầu... nóng Ghế của thầy Lee bắt đầu... nóng

    Sau thất bại 0-3 trước HAGL trên sân nhà, Viettel tiếp tục nhận thêm một trận thua “vỡ mặt” với kết quả tương tự trước Sài Gòn FC ở vòng 10 V.League. Hơn lúc nào hết, HLV Lee Heung Sil đang phải chịu áp lực lớn nhất trước thành tích không tốt của đội nhà.

  • Hà Nội FC: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét? Hà Nội FC: Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét?

    Đến giờ, ngay cả khi TP.HCM đang dẫn đầu cuộc đua thì Hà Nội FC vẫn được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Ai đó có thể nói nhận định này là vội vàng, nhưng thực tế là Hà Nội FC quá khác biệt so với phần còn lại của cuộc đua. Nỗi lo lớn nhất của họ lúc này không phải là sự cạnh tranh của các đối thủ mà chính là những vấn đề tự thân.

  • Đức Chinh giấu chấn thương với HLV Lê Huỳnh Đức Đức Chinh giấu chấn thương với HLV Lê Huỳnh Đức

    HLV Lê Huỳnh Đức cho biết học trò Hà Đức Chinh đã giấu chấn thương cổ chân đối với ông.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x