Than Quảng Ninh giành HCĐ lịch sử: Vùng than thân yêu ơi!

Khắc Sơn Khắc Sơn
05:29 ngày 24-10-2019
“Vùng than thân yêu ơi. Xin nguyện vì người mà chiến đấu đến cùng”. Cứ đến Quảng Ninh xem bóng đá bạn lại được nghe những giai điệu thiết tha, hào hùng và tràn đầy say mê đó. Hôm qua, tại sân Cửa Ông, nơi mấy năm trước ghi dấu sự kiện Than Quảng Ninh thăng hạng lại chứng kiến một cột mốc lịch sử của bóng đá đất Mỏ: Lần đầu tiên lọt vào Top 3.
Than Quảng Ninh giành HCĐ lịch sử: Vùng than thân yêu ơi!

Với những đại gia, một tấm HCĐ không phải là điều gì quá to tát. Nhưng với Than Quảng Ninh, đó là một chiến công, chiến quả của sự hy sinh, chiến đấu không ngừng nghỉ. Không có nhiều ngôi sao, lực lượng mỏng, ấy vậy mà Than Quảng Ninh với tinh thần “thợ mỏ vào ca cũng là chiến sỹ” đã gây dựng cho mình một chương mới trong lịch sử.

Một mùa giải đã khép lại với sự vẹn toàn. Vẹn toàn về khát vọng. Vẹn toàn về tinh thần chiến đấu, sự đồng lòng. Có thể nói, với Than Quảng Ninh, yếu tố mang đến thành công chính là sự hết mình và dâng hiến. Trên dưới một lòng, trong sân và trên khán đài luôn là một. Có thể thăng, có thể trầm, có những lúc chiến thắng tưng bừng, nhưng có khi vài trận không biết thắng nhưng chưa bao giờ những tấm áo xanh trên khán đài hết yêu và gây sức ép cho đội bóng của mình. Khán giả Quảng Ninh thương yêu đội bóng của mình vô điều kiện và không có giới hạn. Và đó cũng là lý do, điều kiện để những chàng trai đất mỏ gắn kết với nhau, dâng hiến và đáp đền.

Bóng đá là môn thể thao của tập thể. Nhưng thành công phải được xây đắp từ ý chí và trách nhiệm với cộng đồng. Và với bất cứ tập thể nào, tình yêu, sự hy sinh luôn là chất men kết dính các cá nhân với nhau. Cái cách mà Than Quảng Ninh khép lại một mùa giải lịch sử cũng chính là bài học cho chính họ, cho sân chơi V.League. Bởi thực tế cho thấy, nếu các đội bóng giải được vấn đề nội bộ, biết phát huy giá trị bản thân của từng cá nhân thì thành công sẽ đến.

“Đi trong sớm mai này bạn nghe chăng bản tình ca mới. Miền Đông thân yêu tiếng súng đang vang rền trong mỗi ca lao động của người thợ mỏ”. Cứ mãi gìn giữ, nâng niu và thúc đẩy tinh thần của người thợ mỏ trong bóng đá nhé, Than Quảng Ninh!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x