SLNA 1-2 Hà Nội FC |
---|
Thắng SLNA, Hà Nội FC đe dọa ngôi đầu bảng của FLC Thanh Hóa
Không có được đội hình mạnh nhất và thế trận có phần thua kém hơn đối thủ nhưng với sự khác biệt về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu đã giúp Hà Nội FC có được nụ cười chiến thắng trước SLNA. Và với chiến thắng này, họ đã phả hơi nóng vào đội đầu bảng FLC Thanh Hóa.
Bàn thắng
SLNA: Ngọc Toàn (43’)
Hà Nội FC: Hùng Dũng (21’), Văn Dũng (28’)
Hà Nội FC hành quân đến sân Vinh trong bối cảnh không có được đội hình mạnh nhất và nhiều cầu thủ của họ có dấu hiệu quá tải do tập luyện và thi đấu cho các ĐTQG trong thời gian qua. Không có chân sút Samson trên hàng công, Hà Nội FC chỉ thực sự mạnh ở tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải. Trong khi đó, SLNA tỏ rõ ý đồ muốn chia điểm với đối thủ khi chủ động chơi phòng ngự-phản công trong hiệp 1.
Đội chủ nhà chơi áp sát và không ngại va chạm mỗi khi tuyến giữa của Hà Nội FC có bóng. Cách chơi đó của SLNA đã gây nên nhiều khó khăn cho đội khách trong các pha lên bóng. Sự tập trung cao độ cùng cách kèm người, phong tỏa mũi nhọn Oseni cũng như các vệ tinh sắc bén bên cạnh như Văn Quyết, Quang Hải đã giúp SLNA hóa giải các đường tấn công của Hà Nội FC.
Trong thế trận giằng co, Hà Nội FC đã bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 21. Bắt nguồn từ pha chuyền bóng tinh tế của Văn Quyết, Hùng Dũng sút xa đẹp mắt làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh. Bàn thắng này đã trở thành bước ngoặt của trận đấu khi không chỉ giúp Hà Nội FC chơi mạch lạc hơn mà còn khiến SLNA không còn duy trì được sự chắc chắn, tập trung.
Bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm, tinh quái như Hà Nội FC đã giúp họ chiến thắng SLNA
Phút 28, hàng thủ của đội chủ nhà đã phá bóng thiếu dứt khoát, Văn Quyết tiếp tục tạo nên sự khác biệt với đường chuyền rất đẹp mắt cho Văn Dũng dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Thua 2 bàn, SLNA đã thay đổi cách chơi khi các pha lên bóng được tạo nên nhiều hơn về phía khung thành thủ môn Văn Công.
Một chút hi vọng có điểm được SLNA nhen lên khi Ngọc Toàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 43 và nó đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho các cầu thủ trẻ SLNA “chơi bốc” hơn trong hiệp 2. HLV Nguyễn Đức Thắng đã làm mới hàng công với sự xuất hiện của tiền đạo Danko cùng lão tướng Văn Vinh nhằm tạo nên áp lực nhiều hơn về phía đối thủ. Nhưng phải nói rằng, trước cách phòng ngự chặt chẽ và tinh quái của hàng thủ Hà Nội FC đã khiến các pha tấn công của SLNA lần lượt bị bẻ gãy ngay từ giữa sân.
Còn ở những tình huống cố định, SLNA cũng không thể tạo nên khác biệt khi các cầu thủ Hà Nội FC chủ động chơi số đông bên phần sân nhà, phong tỏa những cầu thủ nguy hiểm của đối thủ. Đội bóng Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh trận mạc dày dạn và độ quái ở thời điểm quan trọng để bảo toàn tỷ số.
Đấy cũng là sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ trụ cột của Hà Nội FC đang bị chấn thương hoặc án treo giò như Duy Mạnh, Silva, Samson. Dù chỉ giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước SLNA nhưng điều quan trọng là 3 điểm này đã giúp Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa xuống còn 2 điểm.
Đội hình thi đấu
SLNA: Nguyên Mạnh, Thế Nhật, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Toàn (Văn Vinh, 71’), Phi Sơn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Phúc Tịnh (Danko, 65’), Olaha
Hà Nội FC: Văn Công, Đại Đồng, Văn Dũng (Văn Hậu, 73’), Văn Kiên, Thành Chung, Moses, Thành Lương (Duy Khánh, 90’), Quang Hải, Hùng Dũng (Văn Thành, 68’), Oseni
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn