MƯỢN TÊN TIẾNG TÂY
Đến với đại gia là mong muốn tất yếu của các cầu thủ. Nhưng, thị trường chuyển nhượng đang hình thành những thủ thuật nhằm tìm kiếm những bản hợp đồng béo bở nhất. Thuật đó được nhiều người tạm gọi là “mượn tên lấy tiếng” hay “rung cây dọa… đội bóng khác”. Dễ thấy nhất là người ta hay nghe được thông tin: “B.BD đặt cầu thủ A vào tầm ngắm”, hay “Than.QN đã đưa ra cái giá 5 tỷ đồng cho trung vệ B”… Những thông tin ấy được bắn ra bên ngoài một cách khéo léo không phải để mời gọi B.BD hay Than.QN mà nhằm đẩy một số đội bóng khác vào cuộc chạy đua về tiền bạc. Thậm chí, ngay cả những cầu thủ bị một đội bóng thanh lý hợp đồng trước thời hạn cũng được thông tin là đang được nhiều nơi mời gọi. Tất nhiên, thông tin đó do người trong cuộc tự vẽ ra nhằm mục đích tạo ra sức hấp dẫn về bản thân mình. Khi ấy, người ta nhận ra rằng, trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam, các đội bóng không phải là “thợ săn”, mà chính họ mới đang trở thành “con mồi”.
"CON MỒI" THUỘC BÀI
Ít người biết rằng, đang hình thành một “liên minh” giữa các đại gia ở V-League nhằm bình ổn thị trường chuyển nhượng. Những đội bóng như B.BD, Than.QN, FLC Thanh Hóa, thậm chí cả CLB Hà Nội đã có được tiếng nói chung trong việc đàm phán thương lượng với cầu thủ. Theo đó, nếu Than.QN nhắm đến một cầu thủ thì FLC Thanh Hóa, B.BD sẽ đứng ngoài cuộc chơi và ngược lại. Họ sẽ không tranh giành để đẩy giá cầu thủ lên quá cao và chính mình chịu thiệt về tài chính. Vậy mới có chuyện, ông bầu Nguyễn Minh Sơn của B.BD tuyên bố, sẽ không chiêu mộ Hoàng Thịnh khi mà Than.QN đang đưa cầu thủ này vào tầm ngắm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn