Tiến Dụng đặt tên thầy Huỳnh Đức cho bàn thắng đầu tiên

Trí Công Trí Công
14:48 ngày 20-11-2017
Tiền vệ Bùi Tiến Dụng đã ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại V.League. Anh đặt tên cho pha lập công ấy là "Lê Huỳnh Đức", như một cách để cảm ơn và tri ân người thầy của mình.
Tiến Dụng đặt tên thầy Huỳnh Đức cho bàn thắng đầu tiên
Phút 15 trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC, từ đường chuyền trở ra của Võ Huy Toàn, Bùi Tiến Dụng vung chân sút bóng ở vị trí cách khung thành 22 mét. Bóng đi nhanh, mạnh với quỹ đạo khó lường làm tung nóc lưới Sài Gòn FC. Bàn thắng được xem là đẹp nhất vòng 25 V.League. Ý nghĩa hơn, đó là pha lập công đầu tiên tại V.League trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ quê Thanh Hóa này. 

Bàn thắng có thể xem là quý như vàng ấy được Tiến Dụng dành tặng cho một người anh và cũng là một người thầy. Đó là HLV Lê Huỳnh Đức. "Tôi chỉ có mặt ở SHB Đà Nẵng chưa đầy 3 ngày trước khi trải qua những đợt tập huấn, du đấu cùng U20 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U20 World Cup. Nhưng rồi chấn thương gãy xương quai xanh tại Đức đã cướp đi cơ hội được thi đấu tại đấu trường danh giá nhất của tuổi 20, cùng với đó là chuỗi ngày mờ mịt tại CLB chủ quản. Khả năng ra sân (trong màu áo SHB Đà Nẵng) của tôi cũng vì thế mà bỏ ngỏ", Tiến Dụng trải lòng.

Bùi Tiến Dụng chạy đến ôm thầy Huỳnh Đức sau bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC - Ảnh: CLB bóng đá Đà Nẵng 

HLV Lê Huỳnh Đức được học trò tri ân trong trận đấu cuối cùng SHB Đà Nẵng thi đấu trên sân Hòa Xuân ở mùa giải 2017 - Ảnh: CLB bóng đá Đà Nẵng 

"Với kinh nghiệm của một người thầy và sự thấu hiểu của một người anh, một cựu cầu thủ, HLV Lê Huỳnh Đức luôn ở cạnh và đưa ra những lời khuyên, lời góp ý và động viên, chia sẻ với tôi. Anh ấy luôn trao cho tôi cơ hội để được chứng minh và khẳng định bản thân, quan trọng nhất, anh ấy cho tôi niềm tin và sức mạnh để không bao giờ gục ngã. 

Tuyệt phẩm tặng thầy của Bùi Tiến Dụng



Ngày 19/11/2017, ngày mà tôi không thể nào quên. Đó là ngày mà tôi có được bàn thắng tại V.League. Tôi xin phép được gọi đó là bàn thắng Lê Huỳnh Đức với tất cả sự tri ân, kính trọng và yêu thương người thầy của tôi. Xin chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công trên con đường tiếp theo của anh. Chắc chắn sẽ luôn có em cùng SHB Đà Nẵng ủng hộ anh hết mình. Cảm ơn anh, HLV Lê Huỳnh Đức". 

Với HLV Lê Huỳnh Đức, những ngày cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt SHB Đà Nẵng sau một thập kỷ lèo lái thực sự vô cùng cảm động. Đó là khoảng thời gian mà anh nhận được những tình cảm da diết từ các cậu học trò nhờ anh mà nên người, thành danh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x