Tổng quan vòng 8 V.League: Khốn khó gặp nhau

PHAN HỒNG
09:23 ngày 04-05-2019
Tâm điểm sự chú ý của vòng 8 là các trận “đại chiến” của những đối thủ đang vùng vẫy ở nhóm cuối bảng. Đây cũng là vòng đấu dự báo nhiều thử thách cho các đội đang đứng ở nhóm đầu khi phải làm khách trên sân những đối thủ đang ở thế “dựa lưng tường”.
Tổng quan vòng 8 V.League: Khốn khó gặp nhau

Không bây giờ thì bao giờ?

Thanh Hóa vẫn chưa nếm được mùi vị của chiến thắng. Hẳn nhiên, đội bóng xứ Thanh yếu đi khi mất một số trụ cột như Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn… Nhưng nội lực của Thanh Hóa không tệ đến mức phải “chết dí” ở đáy BXH khi còn đó nhiều cầu thủ tên tuổi như Minh Tùng, Tiến Thành, Đình Tùng, Văn Thắng…

 Vấn đề chính yếu khiến cho họ suy yếu đi là tâm lý bất an của các cầu thủ khi đội nhà đối mặt với khó khăn về tài chính. Nhưng dường như khúc mắc ấy đã được giải tỏa sau sự trở lại của ông Nguyễn Văn Đệ. Ít nhất, tinh thần chiến đấu được coi đã hồi sinh ấy đã thể hiện trong trận hòa kịch tính 3-3 trước HAGL. 

 Tiếp Quảng Nam FC là cơ hội không thể tốt hơn cho đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng tìm chiến thắng đầu mùa. Hẳn nhiên, đội bóng xứ Quảng không phải là đối thủ hạng xoàng khi sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng cao. Nhưng Quảng Nam đang trong cơn khủng hoảng. 

Thế nên, nếu không thể giành được chiến thắng trước một đối thủ đang trong cảnh “công cùn, thủ yếu” như cựu vương V.League thì Thanh Hóa có lẽ khó mơ thắng trong 2 vòng sau đó, bởi phải giáp mặt với các đối thủ rất mạnh là Hà Nội và Hải Phòng.

Tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của ông Dương Minh Ninh vào thời điểm không thể thuận lợi hơn nhưng HLV Lee Tae Hoon đã đánh mất đi một nửa cơ hội ngon ăn khi HAGL bị Thanh Hóa chia điểm ở vòng đấu vừa qua. Một nửa cơ hội dễ dàng còn lại cho ông thầy người Hàn Quốc được dồn vào cuộc tiếp đón DNH Nam Định ở vòng 8 này. Đội bóng thành Nam đang thể hiện phong độ tệ hại khi trải qua 6 trận không thắng. 

So với Thanh Hóa, lực của DNH Nam Định bị đánh giá yếu hơn nhiều khi nội binh không có tiếng tăm trong lúc, ngoại binh chỉ là “hàng dạt, hết thời” ở V.League. Tiếp một đội bóng yếu toàn diện như DNH Nam Định mà không thắng thì HAGL cũng đừng nên nghĩ đến… chiến thắng nữa cho đỡ áp lực. 


Đừng tưởng dễ ăn 

Một vòng đấu được cho là dễ thở đối với các đội bóng đang ở nhóm đầu. Trên lý thuyết, sự khác biệt về thứ hạng cao thấp trên BXH nên khi giáp mặt nhau, các đội đứng ở nhóm đầu được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn. Cụ thể, Hà Nội FC đứng số 1 trong khi B.BD đứng thứ 9 nên nhà ĐKVĐ ở thế cửa trên. 

Khoảng cách giữa Sanna.KH và TP.HCM đến 11 bậc nên đội chủ sân Thống Nhất được đánh giá tràn đầy cơ hội để trở lại quỹ đạo chiến thắng. Than.QN và SHB.ĐN cũng tỏ ra là cặp đấu chênh lệch khi đội bóng vùng Mỏ đang bay cao trong lúc, đại biểu bên bờ sông Hàn lại đang chìm đắm trong khủng hoảng.

Nhưng đừng tưởng đang ở thế “cửa trên” lại dễ ăn! Khi ở thế dựa lưng tường, các đội bóng thường vùng lên mạnh mẽ. B.BD không còn là một đại gia nhưng ánh hào quang của quá khứ với 4 chức vô địch V.League không cho phép họ dễ dàng với đối thủ đang nhăm nhe xô ngã kỷ lục như Hà Nội FC. Đang đối mặt với thực tại khó khăn nhưng khi đã đồng tâm hiệp lực, Sanna.KH đủ sức để ngáng đường bất cứ đối thủ nào. 

Việc Hà Nội FC phải chia điểm khi làm khách ở Nha Trang vừa qua là lời cảnh tỉnh cho TP.HCM nếu đội khách mơ mộng đến một chiến thắng (dễ). Bài học quá khứ khi  toàn thua (ở V.League) mỗi lần đến phố Biển buộc đội khách càng phải thận trọng hơn. Một sự tự tin thái quá cũng có thể đẩy Than.QN vào thế vỡ mộng khi làm khách trên sân đối thủ đang ở đường cùng như SHB.ĐN. 

Trong lịch sử đối đầu, Đà Nẵng cũng luôn được coi là “hiểm địa” đối với đội khách.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • CLB TP.HCM, giờ mới là lúc… mệt CLB TP.HCM, giờ mới là lúc… mệt

    Không ngoài dự đoán, CLB TP.HCM đã có trận thua đầu tiên của mùa giải trước Hà Nội FC ở vòng 7. Với nhiều người trong giới chuyên môn, đấy sẽ là bước ngoặt của thầy trò HLV Chung Hae Seong ở chặng đường sắp tới.

  • Quế Ngọc Hải ‘mách nước’ cho thầy Hàn để đánh bại SLNA Quế Ngọc Hải ‘mách nước’ cho thầy Hàn để đánh bại SLNA

    Sự hiểu biết của Quế Ngọc Hải về đội bóng cũ có thể xem là lợi thế nhỏ với Viettel trước cuộc tiếp đón SLNA ở vòng 8 Wake-up 247 V.League 2019.

  • Phạm lỗi nghiêm trọng, cầu thủ Than.QN bị phạt nguội Phạm lỗi nghiêm trọng, cầu thủ Than.QN bị phạt nguội treo giò 2 trận

    Xác định trọng tài bỏ sót lỗi sau pha phạm lỗi nghiêm trọng, Ban kỷ luật đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 2 trận với tiền vệ Lê Thế Mạnh của Than Quảng Ninh.

  • Xuân Mạnh được bảo hiểm chi trả 300 triệu đồng Xuân Mạnh được bảo hiểm chi trả 300 triệu đồng

    Chi phí điều trị chấn thương của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (SLNA) được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chi trả với mức bảo hiểm cao nhất là 300 triệu đồng.

  • Lằn ranh Đức Chinh Lằn ranh Đức Chinh

    HLV Park Hang Seo đang khiến dư luận đặc biệt chú ý khi bỏ ngỏ khả năng ra nước ngoài tìm kiếm tài năng từ các cầu thủ gốc Việt. Nhưng với nhiều người, đó là con đường nên đi, bởi chúng ta sẽ có thêm một kênh để thu hút nhân tài.

  • SLNA cứ vui đi khi cuộc đời cho phép SLNA cứ vui đi khi cuộc đời cho phép

    Có lẽ ngay cả các CĐV của SLNA cũng không thể tin đội nhà lại đang có mặt trong Top 3 V.League 2019. Dẫu sao họ cũng được vui, dù có thể rồi đây đội bóng xứ Nghệ không còn bảo vệ được thứ hạng như hiện tại.

  • SHB Đà Nẵng đau đầu ở cả hàng thủ SHB Đà Nẵng đau đầu ở cả hàng thủ

    Kể từ đầu mùa, HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ có một nỗi lo với các tiền đạo. Nếu hàng công SHB Đà Nẵng ghi bàn ít thứ 6 (8 bàn) thì hàng thủ của họ lại để thủng lưới nhiều thứ 3 (12 bàn thua) tính đến thời điểm này mùa giải. Điều đó lý giải vì sao SHB Đà Nẵng sa lầy ở nhóm 3 đội đứng cuối bảng V.League 2019.

  • 'Bùa' Huỳnh Đức chưa thiêng 'Bùa' Huỳnh Đức chưa thiêng

    Trước V.League 2018, HLV Lê Huỳnh Đức nói lời tạm biệt SHB Đà Nẵng, sau 10 năm dẫn dắt đội bóng sông Hàn. Mùa giải ấy, cựu cầu thủ Nguyễn Minh Phương được đặt niềm tin. Thế nhưng, với việc chỉ giành 31 điểm cùng vị trí thứ 9 - thành tích tệ nhất trong 10 năm qua của SHB Đà Nẵng, Minh Phương đã phải sớm nói lời từ biệt.

  • Thanh Hóa mở cửa tự do sân ở vòng 8 Thanh Hóa mở cửa tự do sân ở vòng 8

    Với khao khát giành 3 điểm đầu tiên, Thanh Hóa sẽ dành món quà đặc biệt cho các CĐV nhà. Theo đó, ở trận đấu trên sân nhà gặp Quảng Nam FC tại vòng 8, Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ đã quyết định sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân.

  • Hàng công yếu kém, nghịch lý ở SHB Đà Nẵng Hàng công yếu kém, nghịch lý ở SHB Đà Nẵng

    Ngay sau trận thua Sài Gòn FC ở vòng 7 trên sân Thống Nhất hồi cuối tuần, HLV Lê Huỳnh Đức đã than thở: “SHB Đà Nẵng hiện gần như không có tiền đạo do hàng công thi đấu quá kém”. Điều này lộ ra một nghịch lý rất lớn ở đội bóng sông Hàn.

  • Trung vệ Trương Trọng Sáng: Cú đánh đầu 'thần thánh' & ngã rẽ cuộc đời Trung vệ Trương Trọng Sáng: Cú đánh đầu 'thần thánh' & ngã rẽ cuộc đời

    Sau cú đánh đầu thành bàn vào lưới Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2019, Trương Trọng Sáng mới thực sự “xuất hiện” trong màu áo HAGL. Còn trước đó, dường như chẳng ai biết chàng trai đến từ Hà Tĩnh là ai, hoặc truy tìm tên anh trên Google cũng chỉ có đôi dòng sơ sài.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x