Trần Đức Cường: Siêu dự bị luôn cầu thị

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
11:35 ngày 09-05-2020
Là một trong những gương mặt hiếm hoi lứa thế hệ vàng AFF Suzuki Cup 2008, thủ môn Trần Đức Cường đã có 17 năm liên tục góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp. Trớ trêu thay, anh luôn là sự lựa chọn thứ 2 ở vị trí “gác đền” từ cấp CLB cho đến ĐTQG, dẫu tài năng không thiếu.
Trần Đức Cường: Siêu dự bị luôn cầu thị

Chỗ dựa của Lê Công Vinh
Nhiều lần trò chuyện cùng người viết, cựu danh thủ Lê Công Vinh đều nhắc đến thủ môn Trần Đức Cường với tình cảm trân trọng. Sở dĩ thế, bởi Đức Cường luôn đồng hành cùng Vinh trong những lần tập trung các ĐTQG và luôn là người động viên tinh thần anh trong những thời khắc khó khăn.

Đặc biệt, lần đội U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 23 (2005), nếu không có người đồng đội Đức Cường, có lẽ Vinh khó vượt qua cơn trầm cảm khi luôn tạo ra áp lực cho bản thân trong việc cạnh tranh vị trí trên hàng công của đội U23 năm ấy. Chưa kể, Đức Cường luôn ở lại cùng Vinh sau mỗi buổi tập để giúp anh luyện kỹ năng sút bóng, qua đó giúp kỹ thuật của chân sút này ngày càng hoàn thiện. Trong cuốn tự truyện xuất bản cách đây 2 năm, Vinh kể khá chi tiết chuyện này. 

Nhắc đến việc này, Đức Cường bật cười nhớ lại: “Người ta nói thủ môn thường có máu điên, nhưng thời điểm ấy tôi thấy Vinh còn điên hơn tôi. Nói thật, tôi chưa thấy ai cầu tiến và nỗ lực như Vinh. Rất nhiều lần cậu ấy tự đập đầu vào tường hoặc lấy giày đinh nện đầu khi không thực hiện được một cú sút nào đó trong buổi tập hoặc một trận đấu nào đấy. Vinh thường tạo áp lực cho bản thân, nhưng điều đó đã giúp cậu ấy tiến bộ rất nhanh. Riêng tôi học được ở Vinh rất nhiều thứ, nhất là sự nỗ lực bền bỉ”…

“Suốt đời tôi, cứ mãi là người thứ 2…”
Như một định mệnh, xuất thân từ lò đào tạo SLNA, nhưng Đức Cường lại không có đất dụng võ ở xứ Nghệ khi thủ thành như Nguyễn Thế Anh, Dương Hồng Sơn đang đỉnh cao phong độ. Thế nên, các HLV ở Nghệ An đã đẩy anh vào Đà Nẵng để có cơ hội thi đấu và Đức Cường góp mặt ở V.League từ năm 2003 trong màu áo đội bóng sông Hàn. 

Tại đây, dù không là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trấn thành, nhưng Đức Cường luôn tận dụng rất tốt những cơ hội được tung ra sân, nên không ngạc nhiên khi từ năm 2005 đến 2009, Đức Cường luôn được các HLV Alfred Riedl, Henrique Calisto triệu tập vào các ĐTQG. Tuy nhiên, trong các màu áo đội tuyển, thủ môn người gốc Nghệ An vẫn chỉ là sự lựa chọn số 2 cho các đồng đội Bùi Quang Huy, Dương Hồng Sơn…

Không những ở đội bóng Đà Nẵng và các ĐTQG, sau này khi chuyển về thi đấu cho CLB Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, SLNA hay B.Bình Dương, thủ môn Đức Cường đều gặp phải những đối thủ cạnh tranh rất khó chịu ở vị trí “gác đền”. Ở đấy, anh luôn chấp nhận là người thế vai từ băng ghế dự bị, dẫu chuyên môn không tồi. Về điều này, Đức Cường chia sẻ: “Vị trí thủ môn vốn rất khắc nghiệt và không dễ thay đổi, có người phải dự bị cả đời dù chuyên môn rất tốt.

Thời điểm tôi về đầu quân ở các CLB, họ luôn có thủ môn đang phong độ rất tốt, là người mới nên tôi phải chấp nhận vai trò dự bị. Nhiều lúc buồn lắm, vì cầu thủ ai chả muốn được ra sân nên tôi hay nghêu ngao… suốt đời tôi cứ mãi là người thứ 2, nhưng tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực để khi có cơ hội sẽ thể hiện mình tốt nhất”…

Dù ở ĐTQG hay cấp CLB, Đức Cường đều gặp phải những đối thủ cạnh tranh rất khó chịu		Ảnh: Đức Cường

Mang ơn bóng đá
Sinh ngày 20/5/1985, thủ môn Đức Cường chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 35 của mình, đồng thời cũng kỷ niệm 17 năm liên tiếp khoác áo thi đấu ở sân chơi V.League

Hôm qua (8/5), trong cuộc trò chuyện cùng người viết, Đức Cường đã bày tỏ: “Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nổi, tôi cũng vậy. May mắn là tôi có được nhiều người bạn tốt như Công Vinh, Tấn Trường… chính họ đã giúp tôi tỉnh ngộ, từ đó biết tích cóp dành dụm cho tương lai. So với các đồng đội cùng lứa vô địch AFF Suzuki Cup 2008, tôi không nổi tiếng bằng nên tiền lót tay ở các bản hợp đồng càng không thể sánh với họ, nhưng tôi may mắn vì vẫn có thể xây cho bố mẹ một căn nhà đàng hoàng ở Nghệ An, có một mái ấm đầy đủ tiện nghi để vợ con không phải lo lắng gì trong những ngày tôi xa nhà đi thi đấu tại B.Bình Dương. Những gì tôi có được hôm nay là nhờ bóng đá, nên tôi mang ơn và rất trân quý nghề của mình”.

Lứa cầu thủ “thế hệ vàng” vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đến nay chỉ còn Đức Cường (B.Bình Dương), Tấn Tài (HL Hà Tĩnh), Thành Lương (Hà Nội) và Vũ Phong (Bình Phước) vẫn đang khoác áo thi đấu. Họ như những con tằm dệt những đường tơ cuối trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, bất chấp quy luật thời gian…

AFF Suzuki Cup 2008 là kỷ niệm đẹp nhất đời cầu thủ

Dẫu dự bị cho Dương Hồng Sơn ở AFF Suzuki Cup 2008, nhưng chức vô địch cách đây 12 năm vẫn là kỷ niệm đáng nhớ và đẹp nhất trong sự nghiệp của thủ môn Trần Đức Cường. Bên cạnh đó, cú đúp vô địch V.League và Cúp QG năm 2009 trong màu áo SHB Đà Nẵng cũng là dấu ấn tươi đẹp trong sự nghiệp của thủ thành này.

Muốn phá kỷ lục của thủ môn Văn Hạnh

17 năm liên tiếp thi đấu ở V.League và đang khoác áo B.Bình Dương, nhưng Đức Cường vẫn chưa muốn dừng lại, anh cho biết: “Thần tượng Võ Văn Hạnh của tôi còn thi đấu đến năm 38 tuổi mới nghỉ, nên tôi muốn được bằng hoặc phá kỷ lục của thầy”. Để giữ phong độ, ngoài những bài tập chuyên môn, Đức Cường hiện đang tập thêm môn yoga để xương cốt dẻo dai, nhằm hạn chế chấn thương và kéo dài tuổi thọ thi đấu của bản thân.

XEM THÊM

Sài Gòn FC bị đội hạng Nhất cầm chân

V.League 2020 tiếp tục hoãn, cúp QG tổ chức vào ngày 24/5

'LĐBĐ Việt Nam luôn chủ động trước các kịch bản'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x