Theo HLV Graechen, sở dĩ ông không tung vào sân tiền vệ Lương Xuân Trường là do điều kiện thời tiết không phù hợp với sức khỏe của cầu thủ này. Trong khi đó, Công Phượng cũng bị dính một chấn thương nhẹ và phải rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc.
Ở trận đấu này, tiền vệ Lương Xuân Trường chỉ được khởi động phía ngoài sân. Lý giải về vấn đề trên, HLV Graechen cho biết: “Đã 4 tháng Xuân Trường chưa chơi bóng trở lại. Với điều kiện sân trơn, trượt và mưa lớn như hôm nay thì thật khó để tung cậu ấy vào sân. Xuân Trường vẫn còn gặp vấn đề về háng nên tôi cũng không dám mạo hiểm. Tôi muốn đảm bảo cho cậu ấy được thi đấu ở mặt sân tốt hơn”.
Xuân Trường chỉ khởi động ngoài sân - Ảnh: Phan Tùng
Công Phượng (phải) chỉ có thể thi đấu được 1 hiệp - Ảnh: Phan Tùng
Ngoài Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sớm rời sân ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Chia sẻ về việc rút cầu thủ con cưng, chiến lược gia người Pháp cho hay: “Công Phượng đã bị đau khi thi đấu ở hiệp 1. Và chính cậu ấy đã xin phép tôi được thay ra”.
Về một số ý kiến đánh giá Công Phượng thi đấu không tốt trong màu áo HA.GL như ở U23 Việt Nam, HLV Graechen nhấn mạnh: “Tôi cần phải nói rằng lối chơi của tôi và của ông Miura là hoàn toàn khác biệt. Miura chú trọng phòng ngự phản công trong khi tôi lại hướng đến lối chơi khác. Hơn nữa, ở đấu trường SEA Games, các đối thủ chưa tìm hiểu kỹ về Công Phượng còn ở V.League thì ngược lại. Ngoài ra, giới truyền thông cũng gây tác động khá nhiều khiến học trò của tôi bị ảnh hưởng tâm lý về kết quả thi đấu. Họ thi đấu không thoải mái và chính vì thế các cầu thủ không phát huy hết thế mạnh của mình”.
HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T): Nên giảm tải cho các cầu thủ vừa thi đấu cho U23 Việt Nam
Theo HLV Phan Thanh Hùng, sở dĩ hàng công của HA.GL chơi không sắc sảo trong trận đấu này là do bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng không có thể lực và phong độ tốt nhất. Công Phượng chỉ thi đấu một hiệp trong khi Văn Toàn ngồi ngoài ngay từ đầu.
Sự quá tải sau khi thi đấu một lịch trình dài hơi ở cấp CLB lẫn ĐQTG phần nào ảnh hưởng đến cầu thủ trẻ như Công Phượng hay Văn Toàn. Điều tương tự cũng xảy đến với Hà Nội T&T khi tiền vệ Đỗ Duy Mạnh cũng chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Do vậy, cần giảm tải cho những cầu thủ kể trên.
Cú đúp của cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã giúp các cầu thủ Hà Nội T&T đánh bại HA.GL 2-0, qua đó giành tấm vé vào chơi vòng bán kết cúp Quốc gia.
Bị dẫn bàn trước nhưng ĐKVĐ Hải Phòng đã có một hiệp đấu thứ hai quật khởi để ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước SHB Đà Nẵng ngay tại Chi Lăng.
ĐT.LA đã vượt qua Đồng Nai với tỷ số 4-2 trong trận tứ kết cúp QG chiều nay (24/6). Đáng chú ý, tiền vệ kỳ cựu Phan Văn Tài Em bên phía ĐT.LA đã tỏa sáng với 1 cú hat-trick.
Cơn mưa nặng hạt chiều Hà Nội không đủ sức cản bước tình yêu bóng đá của người hâm mộ thủ đô. Bằng nhiều cách, các CĐV trung thành vẫn có mặt ở sân Hàng Đẫy để theo dõi những cầu thủ mà mình yêu thích như Văn Quyết, Thành Lương hay Tuấn Anh, Công Phượng.
Sáng 24/6, ông Francisco Lopez – Giám đốc Kinh doanh của City Football Group (CFG), thành viên của ADGU – tập đoàn đa quốc gia đang sở hữu CLB Manchester City, đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng, để bàn về các phương án hợp tác phát triển bóng đá Việt Nam nói chung và đội bóng sông Hàn nói riêng.
Cựu VĐV điền kinh Vũ Bích Hường đang đối mặt nguy cơ bị liệt sau một vụ tai nạn. Đồng cảm với gia cảnh và số phận của cựu VĐV này, mới đây, ba cầu thủ của U23 Việt Nam là Công Phượng, Huy Toàn và Ngọc Hải đã tới thăm hỏi, động viên chị.
Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đội bóng mạnh đều giành quyền dự VCK U17 QG báo Bóng đá – cúp Thái Sơn Nam 2015. Trong đó, PVF đã khẳng định sức mạnh khủng khiếp bằng chuỗi 8 trận thắng tuyệt đối.
ĐT.LA rất quyết tâm giành chiếc vé vào bán kết nên có thể đội bóng này sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp Đồng Nai. Đang là hiện tượng của V-League mùa này, nhưng ĐT.LA khó có thể theo đuổi cuộc chiến giành huy chương ở V-League. Nhưng ở Cúp QG thì khác, chỉ cần nhấn thêm một chút ga, họ sẽ có cho mình cơ hội lớn.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn