Nỗi buồn miên man
Có lẽ đến bây giờ, NHM bóng đá nước nhà vẫn chưa thể nào quên được lần vấp ngã đáng tiếc nhất lịch sử của U23 Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Đó là giải đấu diễn ra năm 2009 trên đất Lào. Khi ấy, tấm HCV đã ở rất gần U23 Việt Nam, nhưng pha phá bóng phản lưới nhà của Xuân Hợp đã khiến đội quân của HLV Calisto thua sát nút U23 Malaysia 0-1 trong trận chung kết. Điều đáng buồn hơn cả với tiền vệ Trọng Hoàng là dù được đánh giá chơi hay nhất ở U23 Việt Nam khi đó nhưng do dính chấn thương, anh không thể ra sân trong đội hình xuất phát trận chung kết. “Từ ngày lên tuyển, tôi luôn ước mơ được một lần cùng đội giành HCV, nhưng có lẽ vận may đã không đứng về chúng ta. Nhìn đồng đội khóc nức nở sau trận thua sát nút, tôi càng đau hơn khi mình phải ngồi trên ghế dự bị”, Trọng Hoàng nhớ lại. 

Thực tế, đó là giải đấu mà U23 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi sở hữu lứa cầu thủ tài năng và đồng đều như Thành Lương, Tiến Thành, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Tấn Trường, Long Giang... Và đặc biệt là trong bối cảnh các đối thủ khác như Thái Lan, Indonesia hay thậm chí là Malaysia không có được đội hình chất lượng. Thế nên, “cửa” giành HCV của U23 Việt Nam rất lớn. “SVĐ Quốc gia Lào lúc đó mới khánh thành, mặt sân rất đẹp và đặc biệt, người Việt Nam sinh sống ở Lào rất đông nên mỗi trận đấu của U23 Việt Nam đều có cảm giác như đá ở sân Mỹ Đình. Cả 4 mặt khán đài rợp sắc đỏ và không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã thua ở trận chung kết”, Trọng Hoàng hồi tưởng lại với giọng nuối tiếc khôn nguôi.


Trở lại để quên đi nỗi buồn
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ đây Trọng Hoàng có dịp trở lại SVĐ Quốc gia Lào, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT Lào và ĐT Việt Nam vào ngày mai. Lứa cầu thủ của U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 2009 chỉ còn Trọng Hoàng góp mặt ở ĐT Việt Nam tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2018. Dù chưa từng giành Quả bóng vàng hay các danh hiệu cá nhân cao quý khác, nhưng Trọng Hoàng luôn nổi trội so với các đồng đội U23 ngày nào bởi anh liên tục được các HLV trưởng qua các thời kỳ triệu tập lên ĐT Việt Nam. Tính ra, đến lúc này, Trọng Hoàng chính là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất (50 lần), chứ chẳng phải các cầu thủ giàu kinh nghiệm khác như Văn Quyết hay Anh Đức.

Là gương mặt hiếm hoi từng chứng kiến U23 Việt Nam gục ngã trước U23 Malaysia cách đây 9 năm còn có mặt ở ĐT Việt Nam hiện tại, Trọng Hoàng càng quyết tâm chơi một trận bùng nổ để quên đi nỗi buồn đó. Đặc biệt, khi được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao trọng trách án ngữ bên hành lang cánh phải thay thế Văn Thanh, cầu thủ người xứ Nghệ càng có thêm lý do để quyết chơi một trận thật ấn tượng. “Tôi may mắn được các đồng đội giúp đỡ nên đã quen với vị trí hậu vệ phải. Trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn, nhưng chắc chắn tôi và đồng đội sẽ nỗ lực hết sức để có chiến thắng. Quan trọng hơn, tôi muốn thắng để quên đi nỗi buồn cách đây 9 năm”, Trọng Hoàng chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x