Tuyển thủ futsal Đức Hòa: Trên trời cao hãy mỉm cười nhé cha ơi!

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
16:27 ngày 05-11-2017
Đá xong trận cuối cùng trong màu áo ĐTQG, Phạm Đức Hòa trở về nhà và đấy là lần cuối anh gặp người cha đáng kính của mình. Hòa nuốt nước mắt vào trong vì nỗi đau mất cha nhưng trên trời cao, ông đã có thể mỉm cười với con trai của mình...
Tuyển thủ futsal Đức Hòa: Trên trời cao hãy mỉm cười nhé cha ơi!
Muôn dặm vì con
“Cha của Hòa bị bệnh nhưng ông vẫn cố gắng nói với người thân đưa mình đến nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) để xem con trai thi đấu. Ông có mặt trong cả 3 trận đấu đầu tiên của ĐT futsal Việt Nam và là một CĐV tuyệt vời trên khán đài. Tôi nghĩ, với bất kỳ cầu thủ nào cũng thế, khi được người cha đáng kính của mình đến xem và cổ vũ thì họ luôn chơi máu lửa và cố gắng chiến thắng để tặng quà cho cha.

Đến trận thứ 4, cha của Hòa đã không thể đến vì sức khỏe quá yếu. Cả gia đình đã giấu không cho Hòa biết, bởi đấy là khoảng thời gian cậu ấy và cả ĐT futsal đang tập trung cao đội cho giải futsal Đông Nam Á 2017. Cho đến khi kết thúc, Hòa trở về nhà và chẳng ngờ rằng, đấy là những giây phút cuối cùng ông ngồi trên khán đài để xem con trai mình thi đấu”, ông Trần Anh Tú - Trưởng Ban futsal Việt Nam xúc động kể lại câu chuyện “tình cha” mà ông được nghe và được thấy với chúng tôi.

Phạm Đức Hòa tại World Cup Futsal 2016

Vâng, người cha của Phạm Đức Hòa, một thành viên của ĐT futsal Việt Nam và CLB Thái Sơn Nam đã mãi mãi ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình, cho bạn bè và đặc biệt là cậu con trai mà ông luôn vô cùng tự hào. Vẫn biết  trong nhân gian, mọi kiếp người đều phải trải qua quy luật “sinh - lão - bệnh - tử” nhưng khi được nghe câu chuyện tình phụ tử do bầu Tú kể, chúng tôi cảm thấy cuộc chia ly ấy trở nên buồn vô hạn và nghẹn ngào.

Cho con mãi luôn có cha bên đời...
Trước khi trở thành một tuyển thủ futsal, Phạm Đức Hòa từng là một cầu thủ chơi sân 11. Đức Hòa từng học việc ở lò Quân khu 7 nhưng sau đó đội bóng này giải tán. Cùng một số đồng đội, chàng trai họ Phạm được đội trẻ Bình Dương nhận về nhằm chuẩn bị sân sau cho đội 1 đang chơi tại V.League. Cuộc đời của Hòa những tưởng sẽ rẽ sang một chương mới khi cùng U21 Bình Dương giành hạng Nhì U21 Báo Thanh Niên 2011 và có một chân trong đội hạng Nhất TDC Bình Dương. Ấy vậy mà, Hòa đã bỏ bóng đá chuyên nghiệp để trở lại con đường đèn sách như lời khuyên và cũng là nguyện ước của người cha. 

Đức Hòa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal VĐQG năm 2017 trong màu áo Thái Sơn Nam

Nhân duyên cuộc đời, trái bóng như cột lấy đôi chân của Hòa “điếc”. Anh là một trong những “thánh bào” ở các “chiếu phủi” ở Sài Gòn, rồi sau đó bén duyên với futsal trong màu áo Kim Toàn, Hải Phương Nam Phú Nhuận, trước khi gia nhập Thái Sơn Nam danh tiếng năm 2015. Ở Phạm Đức Hòa, người ta không chỉ thấy ở anh những nỗ lực tột cùng mà còn là một người đàn ông sống tình nghĩa. 

Cho đến bây giờ khi đã là một phần không thể thiếu của ĐT futsal Việt Nam và Thái Sơn Nam thì các đồng nghiệp vẫn nể Hòa. Nguyên do, anh từng sống rất “chung tình” với Hải Phương Nam Phú Nhuận trước khi ra đi để chinh phục những giấc mơ vì người cha và vì cả tương lại của mình. Có lẽ ở trên trời cao, cha anh đã có thể mỉm cười với con trai khi Đức Hòa và các đồng đội đã chinh phục thành công những giấc mơ mà đời ông cũng như hàng triệu triệu người Việt Nam không bao giờ nghĩ đến, đó là tham dự Word Cup futsal 2016.

Xin được chia buồn với Phạm Đức Hòa và gia quyến, mong anh sớm vượt qua nỗi đau phụ tử chia ly!

Thường trực, Ủy viên BCH VFF, Trưởng Ban Futsal-  Ông Trần Anh Tú: “Tận đáy lòng, xin cảm ơn và chia buồn với gia đình Đức Hòa”
“Cá nhân Phạm Đức Hòa và gia đình đã hy sinh vì màu cờ sắc áo của ĐTQG. Đứng trước giây phút sinh tử của người cha của mình không phải ai cũng làm được điều đó nhưng họ đã làm được để Hòa toàn tâm, toàn ý chơi cho đội tuyển. Xin được gửi lời cám ơn và chia buồn cùng gia đình và cá nhân Hòa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024 U23 Indonesia có quyền tự quyết vào tứ kết U23 châu Á 2024

    U23 Indonesia sáng cửa vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Chỉ cần không thua U23 Jordan ở lượt cuối vòng bảng, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ trở thành đại diện tiếp theo của bảng A vào vòng tứ kết.

  • Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24 Xác định 2 cặp đấu tại Bán kết Europa League 2023/24

    Vào lúc rạng sáng nay (19/4), các trận đấu lượt về tại tứ kết Europa League 2023/24 đã diễn ra và xác định được 4 đội bóng giành quyền vào bán kết. Các cặp đấu tại vòng này cũng đã được xác định.

  • Nhận định bóng đá Newcastle Jets vs Wellington Phoenix, 16h45 ngày 19/4: Phượng hoàng bay cao 16h45 ngày 19/4: Newcastle Jets vs Wellington Phoenix

    Nhận định bóng đá trận Newcastle Jets vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16h45 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Nhật Bản, 22h30 ngày 19/4: Thắng để đi tiếp 22h30 ngày 19/4: U23 UAE vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 22h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x