Hơn hết, trận thua ấy đã đẩy U22 Việt Nam vào thế khó. Nếu như chiều mai (4/11), U23 Thái Lan thắng hoặc ít nhất chia điểm với U23 Myanmar thì U22 Việt Nam buộc phải thắng (đậm) U23 Thái Lan trong lượt trận cuối cùng vào chiều 6/11 mới có thể vào bán kết. Nhưng nhiệm vụ ấy không hề đơn giản, bởi đội bóng đến từ xứ Chùa vàng sở hữu lực lượng rất mạnh và được đánh giá cao. Cũng cần nói thêm rằng, theo một số thành viên của đội U23 Thái Lan thì đây là đội hình dự SEA Games 27 dù rằng theo quan sát của chúng tôi, không thấy HLV trưởng Kiatisak đi theo đội.
Hơn hết, phải gặp đối thủ được đánh giá trên cơ, U22 Việt Nam còn gặp khó về lực lượng. Đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái của Ngọc Hào (chấn thương). HLV Đinh Văn Dũng cho biết, khả năng ra sân của cầu thủ này còn bỏ ngỏ. “Nếu không kịp phục hồi, chúng tôi buộc phải lắp ghép cầu thủ khác vào vị trí của Ngọc Hào. Nhưng không ai chắc chắn họ sẽ đảm nhiệm tốt vì không còn cầu thủ nào chơi sở trường ở vị trí hậu vệ trái”, HLV Đinh Văn Dũng lo lắng.
Để hướng đến trận đấu với U22 Thái Lan, chiều 3/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. HLV Đinh Văn Dũng yêu cầu các học trò phải tập trung vào tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối cùng ở vòng bảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn