Chiến thắng trước U23 Thái Lan không chỉ giúp U23 Việt Nam trực tiếp sở hữu tấm vé dự VCK, mà nó còn mở ra một con đường mới, rộng thênh thang cho dàn cầu thủ trẻ tài năng mới trình làng của ông Park. Với dàn cầu thủ này, bóng đá Việt Nam có quyền hy vọng sẽ lại tiếp tục tạo nên những câu chuyện kỳ diệu.
Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường
Trước cuộc đối đầu với U23 Thái Lan, rất nhiều hồ nghi về cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo. Cũng phải, nếu nhìn từ cái cách U23 Việt Nam phải chật vật đánh bại U23 Indonesia; cách vận hành chiến thuật, độ kết dính hay sợi dây liên lạc trên sân.
Sự thật, nhiều người đã không (và chẳng dám) ngồi trước màn hình để xem U23 Việt Nam thi đấu trận quyết định. Một phần do sự e dè của giới truyền thông, một phần, NHM còn thiếu lòng tin đối với các học trò trẻ của thầy Park. Một nhóm bạn của tôi kể rằng, họ biết U23 Việt Nam đá trận “sinh tử” nhưng lại không đủ can đảm để xem. Khi gần hết trận, bật tivi lên thấy U23 Việt Nam đang dẫn Thái Lan 4-0 thì tất cả đã bị “sốc” thật sự.
Đúng, những câu chuyện vi diệu đã diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đức Chinh, vốn phải hứng rất nhiều “gạch đá” trước đó, chính là người khởi đầu cho một giấc mơ với bàn thắng quá nhanh và quá đẳng cấp. Quang Hải, người được cho là “chán bóng” đã trở thành một nghệ sĩ với đôi chân ma thuật khiến cho hàng thủ của đối phương phải sợ hãi. Chưa kể Văn Hậu, hậu vệ lớn nhanh như “Phù Đổng”, rồi một Đình Trọng trở lại hoàn hảo...
Đây nữa, một Hoàng Đức càng chơi càng cho thấy sự hòa nhập và bước tiến đáng kinh ngạc với các đồng đội mới. Một Việt Hưng khôn ngoan và mạnh mẽ nơi tuyến giữa, một Thái Quý chơi bóng rực lửa và luôn “cháy” đến giọt sức cuối cùng... Có quá nhiều điều tuyệt vời để nói trong một trận đấu mà U23 Việt Nam có sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố: Chiến thuật hợp lý, sự thăng hoa cá nhân, sự đoàn kết của một tập thể... Và vượt lên trên hết là ý chí, là niềm tin sẽ không bao giờ lùi bước.
Mạnh mẽ tiến bước
Chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam giành lấy chiếc vé chính thức dự VCK. Và nó cũng mở ra những sự kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trên con đường chinh phục SEA Games 2019 và chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020. Kỳ vọng là thế nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo, đừng để hội chứng “tự sướng” lấn át lý trí.
Hành trình vào VCK U23 châu Á 2020 ấn tượng của U23 Việt Nam
Bởi ở địa hạt bóng đá trẻ, ranh giới chuyên môn rất mong manh. Câu chuyện thành bại khó có thể luận “anh hùng” bởi đôi khi không phải chuyên môn, mà chính yếu tố tâm lý lại quyết định đại cuộc của trận đấu.
Bàn đến vấn đề này, cựu tuyển thủ QG Nguyễn Tuấn Phong cho rằng: “Các ĐTQG dưới triều đại của ông Park đã có những bước tiến dài về chuyên môn và đặc biệt là tâm lý thi đấu. Trình độ của các cầu thủ Thái không hơn cầu thủ Việt Nam là bao nhiêu nhưng họ luôn có được tâm lý tự tin trước các đồng nghiệp Việt Nam. Ông Park đã tìm ra điểm yếu ấy, rồi có những liệu pháp giúp cho các cầu thủ trẻ phát huy được hết khả năng của mình, cởi bỏ được tâm lý tự ti khi đối đầu kình địch”.
Cũng theo cựu tuyển thủ Tuấn Phong: “Điều kỳ vọng nhất ở lứa cầu thủ này chính là thể hình lý tưởng, kỹ thuật cá nhân rất tốt và đặc biệt là tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Bên cạnh rất nhiều những điểm cộng, cá nhân tôi cho rằng, điều thiếu nhất ở lứa cầu thủ này là họ cần được thi đấu nhiều hơn ở V.League cũng như giải hạng Nhất để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Có thế họ mới có thể gánh vác được sứ mệnh giành HCV cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games tới”.
Chỉ mới tập với nhau một thời gian rất ngắn, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được thành tích đáng ghi nhận tại vòng loại U23 châu Á. Đó là bệ phóng không thể tuyệt vời hơn để dàn cầu thủ mới của ông Park tự tin bước ra ánh sáng, mạnh mẽ tiến bước, và nhanh chóng hoàn thiện mình để chuẩn bị cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn trước mắt.
3/4 bàn thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan đều có dấu ấn của những cái chân trái. Có thể nói rằng, HLV Park Hang Seo đang sở hữu dàn cầu thủ thuận chân trái hùng hậu, đủ để người ta gọi đó là thế hệ của những kèo trái chất lượng.
Thắng hủy diệt Indonesia và Brunei, báo chí Thái Lan tin tưởng, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục cơn “cuồng phong” trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã phải nhận lại cảm giác cay đắng khi đội nhà thua 4 bàn không gỡ.
Đánh bại U19 Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng chiều 27/3, U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ gặp U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Quốc tế 2019 đang diễn ra ở Nha Trang.
Nhiều nguồn tin của báo Thái Lan đồn đoán Kiatisak Senamuang sẽ trở lại dẫn dắt Thái Lan tại King’s Cup 2019, nơi có sự hiện diện của Việt Nam được huấn luyện bởi “phù thủy” Park Hang Seo.
Chẳng những nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa các đội tuyển nam Thái Lan khi gặp Việt Nam, U23 Thái Lan còn chẳng có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào về khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.
“Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Nhưng hào kiệt đời nào cũng có” - (Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi). Những cuộc so tài giữa hai nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á: Việt Nam - Thái Lan bao giờ cũng mang đến những xúc cảm đặc biệt.
Trong trận đấu quyết định ở vòng bảng tại SEA Games 2017, U23 Việt Nam đã phải chấp nhận trận thua 0-3 trước U23 Thái Lan, khiến giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tan vỡ khi thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng phải cay đắng dừng bước ngay vòng bảng.
Đến dự khán trận đấu vào tối qua có Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành khác.
Đúng như dự báo, rất nhiều trận đấu ở lượt cuối diễn ra với chung “kịnh bản hòa” nên U23 Việt Nam đã bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020 nếu chia điểm với U23 Thái Lan.
Nhiều cầu thủ từng là trụ cột của U23 Việt Nam đã không được HLV Troussier đưa vào danh sách sơ bộ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch nhân sự.
Daily Mail đưa tin tiền vệ Kobbie Mainoo sẽ được MU tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn, sau sự thăng tiến chóng mặt thời gian qua.
Erling Haaland là một hiện tượng lạ ở Man City. Anh không cần chạm bóng nhiều, thậm chí có những lúc tạo cảm giác lạc lõng trên sân, nhưng vẫn đều đặn ghi bàn để trở nên vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn