V-League 2013: Giai đoạn knock-out ai sẽ ngã?
Vòng 18 là ngã rẽ quan trọng của mùa giải khi 3/4 ứng cử viên vô địch đều bước hụt. Sau vòng đấu có tính bước ngoặt này, cuộc đua tới chức vô địch ở V-League sẽ chứng kiến những cuộc loại nhau trực tiếp mà người thắng được tiếp tục hy vọng, kẻ thua coi như chia tay giấc mơ vương.
Nỗi lo thất bại, mất chức vô địch của HLV Hữu Thắng khi SLNA vắng Công Vinh đã thành hình.
Không có cầu thủ quan trọng nhất, SLNA không chỉ mất tay săn bàn cự phách, mà các đối thủ của họ còn vơi đi sức ép để thoải mái tấn công. Mất thủ môn Nguyên Mạnh, đội bóng xứ Nghệ cũng lộ rõ tử huyệt vì ở trận trước, khi thủ môn số 1 bị chấn thương, Viết Nam vào thay và đã để lọt lưới ngay sau đó vài phút, đánh mất chiến thắng trước K.KG. SLNA đã thất bại vì mất Công Vinh, vắng Trọng Hoàng, thiếu Nguyên Mạnh, phải thi đấu xa nhà khi các cầu thủ thay thế không phát huy được hiệu quả.
Chính HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ ra 2 nguyên nhân cho lần bước hụt đáng thất vọng của SHB.ĐN. Một là thủ môn Thanh Bình “đã biếu đối thủ 2 bàn thắng”. Hai là do mất tiền vệ quan trọng Minh Phương nên lối chơi tấn công không phát huy được, còn hàng thủ chịu nhiều áp lực hơn và phải đá trận thiếu vắng lực lượng như thế trên sân khách. Để rồi nhà cầm quân họ Lê tuyên bố như kết luận sau trận hoà 3-3 tại Thống Nhất: “Cứ đá thế này, SHB.ĐN không thể bảo vệ chức vô địch”.
Chảo lửa Pleiku vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm và HA.GL đã bất bại trong suốt 15 tháng qua (chính xác là từ ngày 06/05/2012). Trong thời gian đó, họ đá 13 trận, thắng 10 và thành tích tuyệt vời này chính là điểm tựa cho giấc mơ vô địch năm nay. Thế nhưng, ở thời điểm mà đội bóng phố Núi cần chiến thắng nhất thì họ lại thất bại và bước hụt đúng vào nhịp quyết định trên đường tiến đến ngai vàng. Các trụ cột đã có một trận đấu dưới phong độ, nhất là khi Đức Dương và Đoàn Marcelo bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau các đường tạt tuyệt đẹp của hậu vệ phải Văn Long. Thậm chí, khi hiệp 1 chưa kết thúc, Đức Dương, một mắt xích quan trọng, đã bị thay ra.
HA.GL hụt bước trên đường đua: Phố Núi thừa tham vọng, nhưng…
HAGL bước hụt đúng vào nhịp quyết định trên đường tiến đến ngai vàng
ĐẾN GIAI ĐOẠN KNOCK-OUT
SLNA, HA.GL thua, SHB.ĐN bị cầm hoà, HN.T&T giải mã hiện tượng Đồng Nai với chiến thắng 4-0 để độc chiếm ngôi đầu. Tất nhiên, đội bóng Thủ đô giờ lại được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Mấy năm gần đây, HN.T&T gần như chẳng bao giờ gặp may ở giai đoạn nước rút như thế này và 2 năm làm á quân cũng vì đen đủi trong giai đoạn về đích. Thế nhưng, giờ, mọi thứ đều rất thuận lợi với họ.
Sẽ là không ngoa nếu khẳng định, cuộc đua vô địch V-League giờ là cuộc đấu loại trực tiếp. Vòng tới, HN.T&T tử chiến với SLNA trong trận chung kết của cả hai. HA.GL đứng trước thời cơ quyết định của cả mùa và buộc phải giải mã hiện tượng Đồng Nai. Trong khi đó, SHB.ĐN (thua 2 trong 3 trận gần nhất) sẽ phải làm khách của ĐT.LA vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Thời khắc quyết định đã điểm! Đó là lý do vì sao các đội bóng đã tập trung, tập luyện lại sớm 1 ngày so với thông lệ và có buổi họp đội để “lên dây cót tinh thần”.
Ở giai đoạn này, một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt. Vì thế, vai trò của hàng thủ có ý nghĩa then chốt. Rất ngẫu nhiên, cả 3 đội dẫn đầu BXH là HN.T&T, SLNA và SHB.ĐN đều đang thủng lưới 21 bàn. Nhưng trên thực tế, HN.T&T được đánh giá cao nhất khi họ có thủ môn Hồng Sơn, trung vệ Cristiano chơi ổn định và nếu cần thì tiền đạo Gonzalo cũng đá trung vệ rất tốt.
TƯƠNG PHẢN
HLV Ngô Quang Sang thổi sức sống mới cho ĐT.LA
Lên thay cho HLV Marcelo ở vòng 16, HLV Ngô Quang Sang thực sự đã thổi một luồng gió mới vào ĐT.LA, đội bóng khi ấy đã được “điểm danh” cho suất xuống hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Sang, ĐT.LA đã thắng 3 trận liên tục. Đây là một kết quả mà những người giỏi tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ ĐT.LA đang có 20 điểm, hơn đội bét bảng K.KG 7 điểm, nên có thể nói cánh cửa trụ hạng đã mở toang với đội bóng này.
HLV Lai Hồng Vân lại lận đận đường bóng banh
HLV Lai Hồng Vân được coi là người lận đận với nghiệp cầm quân. Từ ngày “cầm” Đồng Tháp cho đến K.KG, ít khi ông có một giấc ngủ ngon, dẫu có lúc ông ở trên đỉnh cao của thành công. Bây giờ, K.KG đang rơi vào cái thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cũng không chừng, đội bóng Duyên hải Nam Bộ phải nhận vé về hạng Nhất. Ở Kiên Giang người ta hay bảo ông Ba Vân có cái vận đỏ, nhưng bây giờ… thật khó nói.
CON SỐ
5.“Siêu kỷ lục” ở V-League đã ra đời ở vòng 18 khi có tới 30 bàn thắng được ghi, trung bình 5 bàn/trận.
333.Tiền đạo Gonzalo (HN.T&T) là chủ nhân của màn ăn mừng thứ 333 tại V-League 2013 khi anh mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của HN.T&T trên sân Đồng Nai.
454.Sau thất bại 0-3 trước XMXT.SG ngày 6/5/2012 (vòng 16 mùa trước), trải qua 454 ngày HA.GL mới lại tay trắng trên sân Pleiku trong khuôn khổ V-League khi thua Thanh Hóa 1-3 ở vòng 18 vừa qua.
985.000.Sau vòng 18, số khán giả tới sân tại V-League 2013 là 985.000 người. Nếu không có cơn bão số 5 (phía Bắc) cũng như những cơn mưa lớn kéo dài (phía Nam) thì lượng khán giả đến sân ở V-League 2013 đã đạt cột mốc 1 triệu lượt người.
Không có cầu thủ quan trọng nhất, SLNA không chỉ mất tay săn bàn cự phách, mà các đối thủ của họ còn vơi đi sức ép để thoải mái tấn công. Mất thủ môn Nguyên Mạnh, đội bóng xứ Nghệ cũng lộ rõ tử huyệt vì ở trận trước, khi thủ môn số 1 bị chấn thương, Viết Nam vào thay và đã để lọt lưới ngay sau đó vài phút, đánh mất chiến thắng trước K.KG. SLNA đã thất bại vì mất Công Vinh, vắng Trọng Hoàng, thiếu Nguyên Mạnh, phải thi đấu xa nhà khi các cầu thủ thay thế không phát huy được hiệu quả.
Chính HLV Lê Huỳnh Đức đã chỉ ra 2 nguyên nhân cho lần bước hụt đáng thất vọng của SHB.ĐN. Một là thủ môn Thanh Bình “đã biếu đối thủ 2 bàn thắng”. Hai là do mất tiền vệ quan trọng Minh Phương nên lối chơi tấn công không phát huy được, còn hàng thủ chịu nhiều áp lực hơn và phải đá trận thiếu vắng lực lượng như thế trên sân khách. Để rồi nhà cầm quân họ Lê tuyên bố như kết luận sau trận hoà 3-3 tại Thống Nhất: “Cứ đá thế này, SHB.ĐN không thể bảo vệ chức vô địch”.
Chảo lửa Pleiku vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm và HA.GL đã bất bại trong suốt 15 tháng qua (chính xác là từ ngày 06/05/2012). Trong thời gian đó, họ đá 13 trận, thắng 10 và thành tích tuyệt vời này chính là điểm tựa cho giấc mơ vô địch năm nay. Thế nhưng, ở thời điểm mà đội bóng phố Núi cần chiến thắng nhất thì họ lại thất bại và bước hụt đúng vào nhịp quyết định trên đường tiến đến ngai vàng. Các trụ cột đã có một trận đấu dưới phong độ, nhất là khi Đức Dương và Đoàn Marcelo bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau các đường tạt tuyệt đẹp của hậu vệ phải Văn Long. Thậm chí, khi hiệp 1 chưa kết thúc, Đức Dương, một mắt xích quan trọng, đã bị thay ra.
HA.GL hụt bước trên đường đua: Phố Núi thừa tham vọng, nhưng…
HAGL bước hụt đúng vào nhịp quyết định trên đường tiến đến ngai vàng
ĐẾN GIAI ĐOẠN KNOCK-OUT
SLNA, HA.GL thua, SHB.ĐN bị cầm hoà, HN.T&T giải mã hiện tượng Đồng Nai với chiến thắng 4-0 để độc chiếm ngôi đầu. Tất nhiên, đội bóng Thủ đô giờ lại được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Mấy năm gần đây, HN.T&T gần như chẳng bao giờ gặp may ở giai đoạn nước rút như thế này và 2 năm làm á quân cũng vì đen đủi trong giai đoạn về đích. Thế nhưng, giờ, mọi thứ đều rất thuận lợi với họ.
Sẽ là không ngoa nếu khẳng định, cuộc đua vô địch V-League giờ là cuộc đấu loại trực tiếp. Vòng tới, HN.T&T tử chiến với SLNA trong trận chung kết của cả hai. HA.GL đứng trước thời cơ quyết định của cả mùa và buộc phải giải mã hiện tượng Đồng Nai. Trong khi đó, SHB.ĐN (thua 2 trong 3 trận gần nhất) sẽ phải làm khách của ĐT.LA vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Thời khắc quyết định đã điểm! Đó là lý do vì sao các đội bóng đã tập trung, tập luyện lại sớm 1 ngày so với thông lệ và có buổi họp đội để “lên dây cót tinh thần”.
Ở giai đoạn này, một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá đắt. Vì thế, vai trò của hàng thủ có ý nghĩa then chốt. Rất ngẫu nhiên, cả 3 đội dẫn đầu BXH là HN.T&T, SLNA và SHB.ĐN đều đang thủng lưới 21 bàn. Nhưng trên thực tế, HN.T&T được đánh giá cao nhất khi họ có thủ môn Hồng Sơn, trung vệ Cristiano chơi ổn định và nếu cần thì tiền đạo Gonzalo cũng đá trung vệ rất tốt.
TƯƠNG PHẢN
HLV Ngô Quang Sang thổi sức sống mới cho ĐT.LA
Lên thay cho HLV Marcelo ở vòng 16, HLV Ngô Quang Sang thực sự đã thổi một luồng gió mới vào ĐT.LA, đội bóng khi ấy đã được “điểm danh” cho suất xuống hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ngô Quang Sang, ĐT.LA đã thắng 3 trận liên tục. Đây là một kết quả mà những người giỏi tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ ĐT.LA đang có 20 điểm, hơn đội bét bảng K.KG 7 điểm, nên có thể nói cánh cửa trụ hạng đã mở toang với đội bóng này.
HLV Lai Hồng Vân lại lận đận đường bóng banh
HLV Lai Hồng Vân được coi là người lận đận với nghiệp cầm quân. Từ ngày “cầm” Đồng Tháp cho đến K.KG, ít khi ông có một giấc ngủ ngon, dẫu có lúc ông ở trên đỉnh cao của thành công. Bây giờ, K.KG đang rơi vào cái thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cũng không chừng, đội bóng Duyên hải Nam Bộ phải nhận vé về hạng Nhất. Ở Kiên Giang người ta hay bảo ông Ba Vân có cái vận đỏ, nhưng bây giờ… thật khó nói.
CON SỐ
5.“Siêu kỷ lục” ở V-League đã ra đời ở vòng 18 khi có tới 30 bàn thắng được ghi, trung bình 5 bàn/trận.
333.Tiền đạo Gonzalo (HN.T&T) là chủ nhân của màn ăn mừng thứ 333 tại V-League 2013 khi anh mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của HN.T&T trên sân Đồng Nai.
454.Sau thất bại 0-3 trước XMXT.SG ngày 6/5/2012 (vòng 16 mùa trước), trải qua 454 ngày HA.GL mới lại tay trắng trên sân Pleiku trong khuôn khổ V-League khi thua Thanh Hóa 1-3 ở vòng 18 vừa qua.
985.000.Sau vòng 18, số khán giả tới sân tại V-League 2013 là 985.000 người. Nếu không có cơn bão số 5 (phía Bắc) cũng như những cơn mưa lớn kéo dài (phía Nam) thì lượng khán giả đến sân ở V-League 2013 đã đạt cột mốc 1 triệu lượt người.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn