V.League 2015: ĐT.LA quyết 'phục hận' trên sân Gò Đậu
Thua sít sao 3-4 đầy tiếc nuối trước đối thủ B.Bình Dương ở trận bán kết Cúp QG 2015 hôm 5/8, các học trò HLV Ngô Quang Sang đã phải gạt ngay nỗi buồn đó để tập trung cho trận tái đấu với chính đối thủ này ở vòng 20 V-League trên sân Gò Đậu vào chiều 9/8 tới.
Thực tế, năm nay ĐT.LA không còn bị ám ảnh bởi cuộc đua trụ hạng như vài mùa trước và hoàn toàn thoải mái để “chiến” hết mình ở các trận đấu còn lại của mùa giải với mục tiêu “leo càng cao càng tốt”. Và đích nhắm hợp lý nhất lúc này của họ là nằm trong tốp có huy chương vì dù đang đứng thứ 4 với 31 điểm nhưng việc bon chen vào nhóm đua vô địch là quá tầm với “Gạch”.
Trở lại với trận bán kết Cúp QG vừa diễn ra trên sân Tân An, thực tế ĐT.LA không hề kém cạnh so với đội khách đầy “binh hùng, tướng mạnh” B.BD, đặc biệt là trong hiệp 2. Nhiều người tiếc là nếu trận đấu không gặp cơn mưa quá lớn và những cơ hội của chủ nhà được tận dụng tốt hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên, đấy cũng là bài học thực tế để ĐT.LA có điều chỉnh cho cuộc tái đấu sắp tới với chính B.BD trên sân Gò Đậu.
Chiều qua (6/8), ĐT.LA đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho vòng đấu thứ 20 V-League. HLV Ngô Quang Sang cho biết: “Sau trận thua đầy tiếc nuối ở bán kết Cúp QG, chúng tôi đặt quyết tâm sẽ có điểm ngay trên sân Gò Đậu”. Tuy nhiên, BHL của đội bóng này cũng có chút lo lắng về thể lực của các cầu thủ khi 8 ngày phải đá 3 trận và những cựu binh như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công… khó có thể chơi với phong độ cao nhất ở trận đấu tới.
ĐT.LA 2-0 Sanna Khánh Hòa (Vòng 19 Toyota V. League 2015)
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn