V-League: Cầu thủ nội mỏi mòn đi đòi nợ

Đức Nguyễn
11:18 ngày 06-11-2013
Trong khi các đồng đội đã và đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới, thì một số cầu thủ vẫn đang phải mỏi mòn đi đòi nợ. Bi kịch ở chỗ, nhiều “chủ nợ” chẳng biết “con nợ” của mình giờ là ai?!
V-League: Cầu thủ nội mỏi mòn đi đòi nợ
CON KIẾN KIỆN CỦ KHOAI
Theo công bố của Công ty CPBĐ Kiên Giang, mùa giải 2013, họ chỉ được rót xuống khoảng 22 tỷ đồng. Nghịch lý ở chỗ, số tiền này lại được mang đi để mua toàn bộ cầu thủ mới và điều đó đã dẫn đến việc họ phải “è  cổ” vì tiền lót tay và quỹ lương thưởng phình lên.

Hậu quả, kết thúc mùa giải 2013, rất nhiều lần lãnh đạo công ty bị cầu thủ tây lẫn ta đòi nợ tận nhà riêng. Chưa dừng lại, nhóm cầu thủ gồm Ngọc Hùng, Niệm Tiến, Kiên Trung, Hoàng Hà, Duy An, Công Thuận đã nhờ luật sư khởi kiện công ty này vì còn nợ họ số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh nhóm cầu thủ nói trên, K.KG  còn nợ rất nhiều cầu thủ khác số tiền lương tháng 7, 8 và tiền lót tay lên tới 4,8 tỷ đồng.

Vừa qua nhóm cầu thủ của K.KG tuyên bố đã sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa. Nhưng khốn nỗi, Công ty CPBĐ Kiên Giang lại đang lâm vào cảnh “vườn không nhà trống”. Lãnh đạo đội bóng đã rất nhiều lần gửi đơn cầu cứu UBND tỉnh nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hy vọng mong manh đã vụt tan bởi K.KG đã chính thức không đăng ký tham dự V-League 2014, cũng đồng nghĩa đội bóng này gần như bị xóa sổ.


Phan Văn Tài Em

 “CON NỢ”? KHÔNG CÓ “CON NỢ” NÀO! 
Đồng cảnh ngộ là các đồng nghiệp từng thuộc biên chế của N.SG. Sau khi đội bóng này giải thể, một số cầu thủ như: Quang Hải, Thế Anh, Việt Cường, Tài Em, Long Giang, Văn Nghĩa… được chuyển “cả gói” cho Công ty Xuân Thủy của Chủ tịch CLB XMXT.SG, ông Nguyễn Xuân Thủy . Trong số này, chỉ có một số được giữ lại XMXT.SG , còn lại đều rơi vào trình trạng thất nghiệp vì không có giấy thanh lý, đặc biệt là không nhận được khoản tiền lót tay, cũng như lương thưởng.

Tiền đạo Văn Nghĩa, “chủ nợ” của N.SG  cho biết: “Tôi còn bị nợ hơn 800 triệu đồng, lên văn phòng công ty bây giờ chẳng còn ai. Phòng Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ đã bị niêm phong, gọi ông bầu này thì điện thoại.. ò í e. Nói thật, cho dù trả cho vài triệu tôi cũng lấy để mua sữa cho con. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa”?

Từ bi kịch này đến bi kịch khác, cuối mùa 2013 XMXT.SG bỏ giải khiến các cầu thủ không biết bấu víu vào đâu. Không may mắn như Tài Em hay một vài cầu thủ khác, cho đến thời điểm này Việt Cường vẫn “giở khóc giở mếu” vì chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng, cũng đồng nghĩa SHB.ĐN  dù muốn có chữ ký của anh cũng phải… bó tay. Một loạt cầu thủ của XMXT.SG đang thử việc ở Đồng Nai cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mà bầu Thủy đang “bóng chim tăm cá”. Nếu không sớm giải quyết được những vướng mắc về tài chính cũng như giấy tờ, nhiều khả năng các cầu thủ này sẽ đánh mất cơ hội tìm được đội bóng mới!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x