VCK U17 QG: Không phải HAGL, TP.HCM mới là đội gây ấn tượng

Hồng Thuỷ
18:32 ngày 10-07-2017
Việc Viettel, HAGL và PVF giành vé vào bán kết U17 QG – cúp Thái Sơn Nam 2017 là hoàn toàn nằm trong dự đoán. Trong số 4 đội vào vòng 2, TP.HCM được coi là làn gió mới.
VCK U17 QG: Không phải HAGL, TP.HCM mới là đội gây ấn tượng
Vòng bảng khép lại đúng như kỳ vọng khi các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu chất lượng. Các ƯCV sáng giá cho top 4 đội mạnh đều khẳng định được sức mạnh của mình, qua đó, giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp một cách thuyết phục. Thực ra, bất ngờ cũng đã xảy ra ở vòng bảng. Chẳng hạn, Công an Nhân Dân từng buộc Viettel phải chia điểm hay Hà Tĩnh đả bại SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, đó chỉ là những trận đấu đơn lẻ chứ các đội chiếu dưới không thể làm nên chuyện lớn suốt dọc hành trình. Những Viettel, HAGL, PVF đều khẳng định được sức mạnh, sự dày dạn và uy danh của những trung tâm đào tạo trẻ lớn của bóng đá Việt Nam. Vì thế, bộ ba này giành vé vào bán kết là kết quả đã được dự đoán ngay trước giờ khai cuộc.

Trong số 4 đội vào vòng loại trực tiếp, TP.HCM là cái tên gây được sự chú ý lớn nhất. Nói thế là bởi, bóng đá trẻ của TP.HCM không được đánh giá cao trong thời gian qua. Ngay cả khi sắm vai chủ nhà, họ cũng thường “rớt” ngay sau vòng đấu bảng. Tuy nhiên ở lần này, TP.HCM đã thực sự để lại dấu ấn chuyên môn tốt khi thể hiện lối chơi rõ ràng, kết dính và đáng tin cậy hơn.

TP.HCM được coi là "làn gió mới" với tấm vé vào bán kết

Đội bóng của HLV Nguyễn Hoàng Xuân Trúc cũng cho thấy được một số gương mặt triển vọng như trung vệ Minh Nhất, hậu vệ Thế Dũng, các  tiền vệ Văn Thước, Trung Thành, Xuân Tịnh… Chính sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh tập thể cùng đột biến cá nhân đã giúp cho TP.HCM vào bán kết với ngôi nhất bảng khá thuyết phục.

Nói về kết quả của đội nhà, HLV Nguyễn Hoàng Xuân Trúc chia sẻ: “TP.HCM xác định mình không bằng nhiều đối thủ nên rất biết người biết ta, xử lý từng trận đấu. Chúng tôi cũng giải quyết được bài toán tâm lý nên giúp cho các em tự tin hơn sau từng trận”.

Có vẻ như PVF chọn cách đứng nhì để gặp TP.HCM bởi có thể, HLV của PVF tin rằng gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ mở rộng cánh cửa vào chung kết. Về vấn đề này, ông Trúc bày tỏ: “Mỗi đội bóng có 1 cách đánh giá cũng như mục tiêu riêng. Có lẽ, PVF  tin tưởng, sẽ dễ dàng khi gặp TP.HCM. Bóng đá trẻ không thể nói trước được điều gì”.

LTĐ BÁN KẾT (sân Thống Nhất ngày 12/7)
Bán kết 1
16h00: TP.HCM – PVF 
Bán kết 2
18h30: HAGL – Viettel
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x