Giành chiến thắng trên sân nhà nhưng Viettel vẫn chưa thể giành quyền lên V.League 2019 bởi đối thủ phía sau là Hà Nội B cũng bỏ túi 3 điểm. Thầy trò ông Nguyễn Hải Biên phải đợi đến sau vòng đấu tới mới có thể bùng nổ niềm vui.
Một chiến thắng trước Bình Định TMS có thể tạo tiền đề cho suất thăng hạng sớm của Viettel trước 2 vòng đấu. Vì thế, đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên nhập cuộc với quyết tâm lớn, ý chí cao. Phong độ tốt cũng như dàn cầu thủ chất lượng hơn nên Viettel không khó để giành trọn 3 điểm. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Hoàng Đức và Ngọc Sơn ở hiệp 1. Giành chiến thắng, Viettel vẫn phải trông đợi 2 đối thủ phía sau là Đồng Tháp và Hà Nội B không hưởng trọn niềm vui chiến thắng.
Trên sân Tây Ninh, Đồng Tháp đã làm “toại nguyện” Viettel khi nhận thất bại với tỷ số 0-1 sau sai lầm của hàng thủ để Thanh Lâm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn cho thầy trò ông Nguyễn Hải Biên nếu như Hà Nội B chỉ tìm được 1 điểm trên sân Huế.
Tuy nhiên, niềm mong đợi ấy của Viettel đã không đến bởi đàn em của nhà tân vô địch V.League 2018 đã vượt qua đội bóng Cố đô bằng bàn thắng duy nhất của Văn Long ở phút 34. Cũng cần phải nói rằng, Huế cũng chơi rất quyết tâm, nhất là ở hiệp 2 khi dồn ép đối khách nhưng lại không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Hà Nội B. Với kết quả này, Viettel phải đợi đến vòng tới mới có thể mở champagne ăn mừng.
Thắng trận nhưng Viettel (áo đỏ) vẫn chưa thể lên hạng sớm - Ảnh: Đức Cường
Ở nhóm cuối bảng, Công An Nhân Dân sống lại hy vọng trụ hạng nếu như giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua là Bình Phước. Nhưng bất lợi về sân, lại thêm lực lượng yếu hơn nên đội bóng này đã nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước đội chủ nhà.
Đây là một thất bại cay đắng của Công An Nhân Dân khi bàn thắng cho Bình Phước đến ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, sau quả đánh đầu của Thái Học. Như vậy, Công An Nhân Dân đã bị đối thủ phía trên nới rộng cách biệt lên đến 5 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu thì coi như ngày trở lại hạng Nhì của đội bóng ngành công an chỉ sau một mùa giải tham dự hạng Nhất đã cận kề.
Trận đấu còn lại không ảnh hưởng mấy đến cục diện ở 2 đầu bảng xếp hạng, Đắk Lắk và Long An hòa nhau sau màn rượt đuổi tỷ số với 4 bàn thắng được ghi. Hai bàn thắng của Đắk Lắk do công của Ê Ban (41’) và Lương Thực (83’). Hai pha lập công của đội khách được thực hiện bởi Tấn Tài (31’) và bàn đá phản của Đình Hà (53’).
KẾT QUẢ Đắk Lắk – Long An: 2-2 Bình Phước – CAND : 1-0 Huế - Hà Nội B: 0-1 Fico.TN – Đồng Tháp: 1-0 Viettel – Bình Định TMS: 2-0
Chiều nay, Long An sẽ có trận đấu quan trọng tiếp Viettel trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 15 giải hạng Nhất. Nếu không thể thắng, thì họ sẽ hết cơ hội giành vé lên V.League 2019.
Giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với đối thủ trực tiếp ở cuộc đua lên hạng, Viettel đã tạo cách biệt với chính đối thủ lên đến 5 điểm, qua đó, mở rộng đường lên V.League.
Chiều nay, Giải hạng Nhất QG - An Cường 2018 sẽ trở lại bằng 2 trận đầu tiên của vòng 14. Tâm điểm của chú ý là cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu BXH trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Đồng Tháp.
Chỉ cần 10 phút cuối của hiệp 2, Hà Nội B đã đánh bại Công an Nhân Dân với 3 bàn không gỡ trong trận đấu muộn nhất của vòng 13 giải hạng nhất Quốc gia - An Cường 2018.
Sai lầm cá nhân đã buộc Đồng Tháp trắng tay sau trận thua 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Long An ở vòng 13 giải hạng nhất Quốc gia - An Cường 2018.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn