Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi CLB Hà Nội thắng đậm 3-0 trước đội đứng thứ 2 là SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, HA.GL phải nhận thêm một thất bại nữa ở mùa giải này.
Đồng Tháp 2-1 HA.GL: 3 điểm đầu tiên nhờ Kpenosen và Simic
Do để thua cả hai trận đấu đầu tiên ở V.League (cuộc đối đầu với FLC Thanh Hóa ở vòng 3 bị hoãn) nên Đồng Tháp rất muốn có một kết quả thuận lợi trong chuyến tiếp đón HA.GL chiều nay. Và ngay ở phút 15, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của tân binh Marko Simic.Từ đường chuyền của đồng đội ngoài vòng cấm, chân sút người Croatia tận dụng ưu thế về thể lực để đánh bại tiền vệ Bùi Trấn Vũ trong pha tranh chấp trước cầu môn rồi nhoài người dứt điểm vào gôn trống.
VIDEO: Đồng Tháp 2-1 HA.GL
Tuy nhiên niềm vui của Simic và các cầu thủ Đồng Tháp chỉ kéo dài đúng trong 1 phút. HA.GL đã cho thấy họ không còn ngây thơ và dễ bị đánh bại như mùa giải vừa qua. Văn Toàn đi bóng thần tốc bên cánh phải rồi tung đường căng ngang trở ra khiến hậu vệ Trường Khang của Đồng Tháp lúng túng đá về lưới nhà.
Trận đấu diễn ra sôi nổi ở những phút sau đó. Và nếu như HA.GL có vũ khí là tốc độ của Văn Toàn thì Đồng Tháp lại sở hữu một Samson Kpenosen đầy sức mạnh và cản lướt. Sau cú sút chệch khung thành trong gang tấc ở phút 42 thì đến đúng những giây bù giờ của hiệp 1, tiền đạo này đã có bàn thắng kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Tháp. Dù ở trong tư thế quay lưng với khung thành song Kpenosen khéo léo hãm ngực rồi tâng bóng về phía sau trước khi xoay người sút chéo góc làm bất ngờ thủ môn Văn Tiến.
Văn Toàn không thể giúp HA.GL có được điểm số trên sân của Đồng Tháp - Ảnh: Tín Ảnh
Sau giờ nghỉ, hai đội có những sự điều chỉnh và tiếp tục gây uy hiếp về phía khung thành đối phương song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng chung cuộc 2-1, Đồng Tháp đã có 3 điểm đầu tiên ở V.League. Còn với HA.GL, họ tiến bộ trong lối chơi nhưng vẫn cần lắm một sát thủ ở vòng cấm địa.
CLB Hà Nội 3-0 SHB Đà Nẵng: Maurice khai hỏa trong chiến thắng đậm
SHB Đà Nẵng hành quân tới sân Hàng Đẫy với “vũ khí” mang tên Gaston Merlo – người đã ghi tới 5 bàn sau 3 trận liên tiếp để mang về 9 điểm tối đa cho đội bóng sông Hàn. Thế nhưng điều ấy vô hình lại trở thành điểm yếu trong lối chơi của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Bởi trong hoàn cảnh bị những hậu vệ bên phía CLB Hà Nội khóa chặt, Merlo đã không thể tạo ra đột biến trước khung thành.
VIDEO: CLB Hà Nội 3-0 SHB Đà Nẵng
Ngược lại, linh hồn của CLB Hà Nội là tiền vệ Ngọc Duy đã có một trận đấu đáng khen. Chính anh là người khởi đầu cho 2/3 bàn thắng của đội bóng thủ đô trước SHB Đà Nẵng.
Phút 61, anh mở bóng sang cánh trái để đồng đội căng ngang cho Duy Long đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Đến phút 78, lại là Ngọc Duy chuyền dài vượt tuyến cho Ngân Văn Đại tăng tốc rồi căng ngang cho Công Thảo “xỏ lỗ kim” thủ thành Văn Hưng, nhân đôi cách biệt cho CLB Hà Nội.
Merlo bất lực trước khung thành CLB Hà Nội - Ảnh: Đức Cường
Ác mộng đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chưa dừng lại ở đó. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, từ đường chuyền bóng bên cánh trái, tân binh Jean Eudes Maurice đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng thủ đô. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cựu tiền đạo PSG cho CLB Hà Nội.
Với thất bại này, SHB Đà Nẵng đã dứt mạch 3 trận liên tiếp toàn thắng. Đồng nghĩa, họ đã hụt hơi trong việc bám đuổi Hải Phòng ở nhóm đầu bảng xếp hạng.
XSKT Cần Thơ 2-1 Long An: Quang Tình giúp chủ nhà ngược dòng
Long An đã có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút 33, Nhật Tân chuyền bóng cho Phan Tấn Tài băng vào vòng cấm dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội khách. Song sang đến hiệp 2, thế trận đã thay đổi hoàn toàn khi đội chủ nhà XSKT Cần Thơ có được liên tiếp 2 bàn thắng.
Phút 50, Cú sút phạt sát vòng cấm của cầu thủ XSKT Cần Thơ đập chân hậu vệ bên phía Long An bay vọt lên không trung. Thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường sau đó không phán đoán tốt điểm rơi của trái bóng nên đã để Patiyo nhanh chân dứt điểm vào khung thành.
VIDEO: XSKT Cần Thơ 2-1 Long An
Đến phút 74, pha phá bóng ra của hậu vệ Long An vô tình đập chân của Patiyo dội ra và lập tức Quang Tình băng vào dứt điểm chéo góc giúp chủ nhà lội ngược dòng. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Quang Tình ở V.League cho đội bóng miền Tây.
Kết quả 3 trận đấu ở vòng 4 V.League diễn ra ngày Chủ Nhật
XSKT Cần Thơ 2-1 Long An
XSKT Cần Thơ: Patiyo (50'), Quang Tình (74')
Long An: Phan Tấn Tài (33')
CLB Hà Nội 3-0 SHB Đà Nẵng
CLB Hà Nội: Duy Long (61'), Công Thảo (78'), Maurice (90'+3)
Nếu tận dụng tốt những cơ hội, chúng tôi đã có thể thắng "với tỷ số nhiều hơn như thế”, HLV Phạm Công Lộc có vẻ vẫn còn tiếc nuối khi nhận xét về trận đấu, dù Đồng Tháp đã đánh bại HAGL với tỷ số 2-1. Trong khi đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng tới các cầu thủ của ông.
Đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 trong trận đấu ở vòng 4 V.League, đội chủ nhà Đồng Tháp đã chấm dứt chuỗi 7 trận đấu không thắng kể từ mùa năm ngoái cho đến bây giờ.
CLB Hà Nội đã có chiến thắng đậm 3-0 trước đội đứng thứ 2 BXH là SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong khi HA.GL phải nhận thất bại 1-2 trong chuyền hành quân tới sân của Đồng Tháp.
Trao đổi với phóng viên BongdaPlus, cựu Trưởng ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn cho biết, Văn Quyết có khả năng bị treo giò lên tới 6 trận vì hành vi xô ngã trọng tài.
Becamex Bình Dương đang gặp những vấn đề rất riêng và bị đánh bật ra khỏi nhóm đầu. Hà Nội T&T thậm chí còn phải đối diện với cuộc khủng hoảng về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Trong bối cảnh ấy, FLC Thanh Hóa nổi lên như một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.
Đồng Tháp đang trải qua thời kỳ đầy khó khăn, nhưng họ có cơ hội giành trọn 3 điểm khi đón tiếp HAGL chiều nay. Và một trong những niềm hy vọng của đội chủ nhà là Nguyễn Đồng Tháp, cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của HAGL mùa trước!
Trận derby miền Tây giữa XSKT.CT và Long An không được xem là trận cầu đinh của vòng 4, nhưng chẳng vì thế mà nó không nhận được sự quan tâm của các CĐV hai đội.
Không quá khi cho rằng, sự khác biệt để giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng trên sân Than.QN là ngoại binh. Trong đó, Ivan Firer được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trận.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn