Cú ngã cần thiết của Hà Nội FC

Phan Hồng
09:06 ngày 14-05-2019
Hà Nội FC đã phải nếm mùi thất bại đầu tiên theo cái cách không thể tê tái hơn khi thua Thanh Hóa tới 1-4. Nhưng đó là một cú vấp ngã cần thiết cho nhà ĐKVĐ cũng như giải đấu.
Vòng 9 V.League: Cú ngã cần thiết của nhà ĐKVĐ

Ác mộng ban ngày 

Hà Nội FC được ví như một ĐTQG thu nhỏ khi sở hữu hàng loạt nội binh đang khoác áo các ĐTQG. Đội hình của nhà ĐKVĐ như “hổ mọc thêm cánh” bởi có sự phục vụ của những ngoại binh chất lượng rất cao như Omar, Moses hay chân sút nhập tịch chất lượng cao thuộc loại hiếm Hoàng Vũ Samson. Thế nên trước giải, giới mộ điệu có chung nhận định, Hà Nội FC sẽ không có đối thủ trong cuộc đua vô địch. 

Nhận định ấy càng trở nên hiện thực hơn khi trong chặng đường khởi đầu, hàng loạt đội bóng “có máu mặt” và giàu tham vọng như Than.QN, SLNA, Hải Phòng, TP.HCM đều trở thành bại tướng của Hà Nội FC. 

Hà Nội FC có thể thắng dễ ngay cả những đối thủ “khó xơi” ấy thì một đội bóng vừa mới … ốm dậy như Thanh Hóa cũng khó thoát khỏi “nanh vuốt” của họ? Nhưng trong cơn cuồng say chiến thắng, đội bóng Thủ đô đã thảm bại một cách không thể tệ hại hơn. Hàng công ghi tới 18 bàn/8 trận của Hà Nội FC trở nên lạc lõng khi chỉ ghi được 1 bàn trước một hàng thủ đã để thủng lưới đến 14 lần trước đó của Thanh Hóa. 

Một hàng thủ chắc nhất V.League 2019 sau 8 vòng lại để thủng lưới đúng bằng số bàn thua của 720 phút trước đó cộng lại! Cơn ác mộng của Hà Nội FC còn đạt đến cao trào khi Đình Trọng phải lãnh thẻ đỏ bởi truy cản trái phép tiền đạo đội bạn.

Xem màn trình diễn vừa qua, người ta có cảm giác Thanh Hóa mới là ứng cử viên vô địch! Một thất bại mà như thể Hà Nội muốn chứng minh điều ngược lại của dư luận, nhà ĐKVĐ không hẳn không có đối thủ! 


Lợi đôi đường 

Trận thua tủi hổ cho Hà Nội FC được HLV Chu Đình Nghiêm ví như một cái tát. Có lẽ, cái tát ấy sẽ giúp cho Hà Nội FC tỉnh người trong chặng đường phía trước mà theo như ông Nghiêm là “phải biết tôn trọng đối thủ hơn”. 

Không chỉ là một sự thức tỉnh đối với mỗi cầu thủ của Hà Nội, thất bại tệ hại trước Thanh Hóa hay trận hòa toát mồ hôi hột 2-2 nhờ sai lầm của thủ môn B.BD là những lời cảnh tỉnh lớn, buộc nhà ĐKVĐ phải nhìn nhận lại từng mắt xích trong cỗ máy tưởng chừng như không thể bị phá vỡ, cắt đứt ấy. Nó là lời cảnh báo, Hà Nội FC không phải không có điểm yếu.

Thất bại ấy không làm ảnh hưởng đến cơ hội lần thứ năm vô địch của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm bởi cuộc chiến vẫn còn dài. Nhưng với đại cục của V.League, thắng lợi của Thanh Hóa cũng đem đến nhiều nét tích cực hơn. 

Những đội bóng như Hà Nội FC hay TP.HCM không thể thắng sẽ giúp cho cuộc chiến ở ngôi đầu hấp dẫn và kịch tính hơn. Khá nhiều đội bóng trông chờ về một sự đột phá chuyên môn ở lượt về khi thay đổi ngoại binh nên lúc cách biệt giữa phần còn lại và Hà Nội FC hay TP.HCM không quá lớn sẽ giúp cho cuộc đua vô địch trở nên hào hứng và có sức hút hơn. 

Hơn hết, thắng lợi giòn giã của Thanh Hóa sẽ tiếp thêm sự tự tin, sức mạnh cho các đội chiếu dưới mỗi khi đối đầu với nhà ĐKVĐ.  Hà Nội FC sở hữu một lực lượng hùng hậu thật sự nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng đã chứng minh, kẻ yếu hoàn toàn có thể quật ngã một “gã khổng lồ” khi có thái độ xung trận đúng đắn, tinh thần thượng tôn đối thủ và xây dựng chiến thuật hợp lý. 

Từ chiến thắng của Thanh Hóa, biết đâu, V.League 2019 sẽ còn tiếp tục chứng kiến những kiểu thắng lợi “châu châu đá xe”. Bất ngờ luôn là điều được trong đợi ở trong bóng đá bởi nó luôn đem đến sự hào hứng, hấp dẫn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • HAGL dưới triều đại Lee Tae Hoon: Đã biết chịu đâm ăn xôi HAGL dưới triều đại Lee Tae Hoon: Đã biết chịu đấm ăn xôi

    Ít khi người ta thấy HAGL nhẫn nhịn để cho đối phương giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng nhìn từ trận thắng 3-0 ở vòng 9, V.League 2019 trước Viettel có vẻ như mọi thứ đã thay đổi.

  • Bóng đá phải vui V.League: Bóng đá phải vui

    Khi Hà Nội FC thua trước Thanh Hóa FC, người ta coi đó là cú sốc lớn nhất kể từ đầu mùa giải. Nó chấn động hơn việc, TP.HCM bất ngờ có được ngôi đầu bảng. Nhưng khi HAGL đại thắng Viettel, người ta gọi đó là sự trỗi dậy cần thiết của một thương hiệu có tính phổ cập cao vốn đang bị có dấu hiệu đi xuống.

  • HLV Lee Tae Hoon không thỏa mãn dù HAGL thắng đậm HLV Lee Tae Hoon không thỏa mãn dù HAGL thắng đậm

    Dù HAGL đã có chiến thắng đậm đà 3-0 ngay trên sân của tân binh Viettel, tuy nhiên HLV Lee Tae Hoon không hề tự mãn.

  • HAGL hồi sinh và hơn thế nữa HAGL hồi sinh và hơn thế nữa

    7 điểm sau 3 trận đấu, HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay chèo lái của HLV Lee Tae-hoon. Từ chỗ là đội bóng gây thất vọng lớn, HAGL đang sống lại những mơ mộng về một mùa giải có thể cải thiện được thứ hạng ở mùa giải này.

  • Văn Thanh: ‘Tôi chờ đợi giây phút này lâu rồi’ Văn Thanh: ‘Tôi chờ đợi giây phút này lâu rồi’

    Hậu vệ người Hải Dương không giấu được hạnh phúc khi ghi bàn thắng giúp HAGL vượt qua Viettel trên sân khách ở vòng 9 Wake-up 247 V.League 2019.

  • Viettel 0-1 HAGL Viettel 0-3 HAGL: Thất bại vỡ mặt của chủ nhà

    Pha lập công của Văn Thanh và cú đúp của Chevaughn Walsh đã giúp HAGL có được chiến thắng 3-0 trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9 Wake-up 247 V.League 2019.

  • Đàn em Đặng Văn Lâm nói gì về cơ hội được gọi lên U22 Việt Nam? Đàn em Đặng Văn Lâm nói gì về cơ hội được gọi lên U22 Việt Nam?

    Thủ môn Nguyễn Văn Toản tỏ ra rụt rè khi nói về cơ hội được gọi lên tập trung ĐT U22 Việt Nam trong thời gian tới đây.

  • SHB Đà Nẵng 2-1 Sanna Khánh Hoà: Khách tiếp tục chìm sâu SHB Đà Nẵng 2-1 Sanna Khánh Hoà: Khách tiếp tục chìm sâu

    Cứ ngỡ đã giành được 1 điểm trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng, nhưng quả phạt đền ở những phút bù giờ đã khiến Sanna Khánh Hoà thua sít sao 1-2, qua đó chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

  • Hải Phòng 0-0 SLNA: Dở đều Hải Phòng 0-0 SLNA: Đôi bên đều dở

    Cuộc so giày giữa Hải Phòng và SLNA chiều 12/5 trong khuôn khổ vòng 11, V.League 2019 rất được đợi chờ. Đáng tiếc, trận đấu đã diễn ra rất buồn ngủ và đã khép lại với tỷ số 0-0.

  • V.League 2019: Độc cô hết... cầu bại V.League 2019: Độc cô hết... cầu bại

    Đúng là chẳng ai dám tin, Thanh Hóa lại có thể hạ “Độc cô cầu bại” Hà Nội FC với tỷ số 4-1. Ngay cả người trong cuộc cũng chẳng dám nghĩ, đây là trận đấu của hai đội bóng đối lập về vị trí trên BXH.

  • Cửa nào cho Sông Lam Nghệ An? Cửa nào cho Sông Lam Nghệ An?

    SLNA đang có phong độ khá tốt, nhưng họ sẽ gặp khó khăn khi phải hành quân đến sân của Hải Phòng. Trong khi đó, SHB.ĐN có cơ hội lấy 3 điểm trước đối thủ được xem là “vừa miếng” Sanna.KH.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x