Với việc hoàn tất bản hợp đồng “bom tấn” với Vũ Minh Tuấn, FLC.TH cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải 2018. Tăng cường thêm 6 nội binh chất lượng, bên cạnh bộ khung cũ nhiều ngôi sao, đội bóng xứ Thanh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch năm nay.
Vì sao là Vũ Minh Tuấn?
Sau thất bại trước Quảng Nam FC trong cuộc đua vô địch V.League 2017, FLC.TH đã bắt tay ngay vào chuẩn bị để hướng đến những mục tiêu quan trọng ở mùa giải 2018. Một trong những động thái đầu tiên của đội bóng xứ Thanh là đưa về nhà cầm quân tên tuổi người Romania, Mihail Marian Cucchiaroni.
Ổn định băng ghế chỉ đạo, FLC.TH tiếp tục tuyển quân ồ ạt. Chỉ trong thời gian ngắn, FLC.TH ra mắt liền 5 bản hợp đồng nội binh chất lượng gồm Minh Tùng, Văn Hiếu, Văn Nam, Quang Vinh và Xuân Thành.
Khi tất cả đều nghĩ FLC.TH sẽ “chốt sổ” nội binh ở con số 5, và chỉ bổ sung ngoại binh để đóng khung đội hình, đội bóng xứ Thanh lại bất ngờ kích hoạt bản hợp đồng “bom tấn” với tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Để có được chữ ký của đội trưởng Than.QN, FLC.TH đã phải âm thầm theo đuổi suốt vài tháng qua.
“Thực tế, kế hoạch ban đầu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở con số 5 cầu thủ nội. Vũ Minh Tuấn là cầu thủ rất chất lượng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Việc tăng cường cậu ấy nhằm mục đích xây dựng đội bóng đồng đều hơn, có lối chơi đẹp mắt, cống hiến phục vụ người hâm mộ”, Chủ tịch FLC.TH Doãn Văn Phương chia sẻ lý do chiêu mộ Minh Tuấn.
“Dream Team” ở xứ Thanh
Với việc chiêu mộ thành công một trong những tiền vệ tấn công hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là Vũ Minh Tuấn, FLC.TH có được mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình bên cạnh bộ khung đầy ắp ngôi sao có sẵn. Nếu tính thêm 6 tân binh và sắp tới là
2-3 ngoại binh chất lượng khác được đưa về, ở mùa giải 2018, đội bóng xứ Thanh sẽ có 2 đội hình chất lượng cao gần tương đương nhau.
Con đường FLC.TH đang đi ở mùa giải 2018 không khác gì cách B.Bình Dương xây dựng đội bóng cách đây 3-4 năm. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, đội bóng đất Thủ cũng đưa về hàng loạt ngôi sao để hướng đến mục tiêu thâu tóm các danh hiệu tại giải quốc nội và vươn mình ra châu lục.
Thực tế, đây là điều dễ hiểu bởi ở mùa giải năm nay, FLC.TH sẽ phải căng sức thi đấu ở 3 mặt trận gồm V.League, Cúp QG và sân chơi châu lục. Để không bị hụt hơi, đội bóng xứ Thanh buộc phải có những tính toán kỹ về lực lượng.
“Quan điểm xây dựng của FLC.TH là hướng toàn đội đến sự cạnh tranh mạnh mẽ, không có ai chắc suất. Điều đó tốt cho đội bóng khi mùa tới chúng tôi phải thi đấu ở 3 mặt trận. Mục tiêu của FLC.TH là thể hiện được mình ở sân chơi châu lục và ít nhất lọt vào Top 3 ở V.League”, Chủ tịch CLB Doãn Văn Phương chia sẻ.
Theo tin nội bộ của FLC.TH, tiền vệ Vũ Minh Tuấn vẫn chưa phải là nội binh cuối cùng được đưa về tại mùa giải năm nay. Trong ít ngày tới, đội bóng xứ Thanh nhiều khả năng sẽ cho ra mắt bản hợp đồng thứ bảy với một cựu tuyển thủ khác.
Việc thủ quân Vũ Minh Tuấn quyết định rời Than Quảng Ninh là cú sốc với người hâm mộ đất Mỏ, nhưng lại là điều hoàn toàn có thể tiên lượng. Ban đầu, cầu thủ này chấp nhận ở lại với những ưu đãi tốt hơn hợp đồng cũ. Bên cạnh yếu tố tiền bạc, Minh Tuấn còn được dọn đường để trở thành nhà quản lý bóng đá của Quảng Ninh trong tương lai.
Dù buồn bã, bày tỏ sự thất vọng nhưng hầu hết các CĐV đất Mỏ đều ủng hộ quyết định chia tay Than.QN để đầu quân cho FLC Thanh Hóa của tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn.
Lãnh đạo CLB bóng đá TP.HCM sẽ tổ chức lễ ra mắt HLV trưởng Toshiya Miura và các cầu thủ vừa ký hợp đồng thi đấu cho đội này ở mùa giải 2018 vào sáng 5/1 tại khách sạn Rex (TP.HCM).
Chuẩn bị cho mùa giải 2018, B.BD và XSKT.CT rất tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. Cả hai đội bóng này có một điểm chung là đã sớm nói lời chia tay hàng loạt cầu thủ lớn tuổi như Xuân Luân, Michal Nguyễn, Xuân Thành, Thanh Tùng, Bửu Ngọc, Ngọc Mạnh, Hải Anh, Thanh Diệp hay Chí Công.
Thời gian qua, các đội bóng tham dự V.League đã dần trẻ hoá đội hình. Ở đấy, các gương mặt trẻ đã và đang thổi những luồng gió tươi mới vào giải đấu cao nhất của bóng đá Việt.
Theo dự kiến, Quảng Nam sẽ tổ chức Gala tổng kết vào ngày 5/1 sắp tới. Tại đây, các nhà ĐKVĐ V.League có thể sẽ nhận “cơn mưa tiền thưởng” từ những nguồn khác nhau.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn