AS Roma 4-2 Inter Milan: Rudi Garcia “dằn mặt” Mancini

Minh Đức Minh Đức
07:29 ngày 01-12-2014
Một bữa tiệc bàn thắng đã diễn ra trên sân Olimpico vào đêm qua, khi AS Roma đã có một hiệp 2 bùng nổ để đè bẹp Inter Milan của tân HLV Roberto Mancini.
AS Roma 4-2 Inter Milan: Rudi Garcia “dằn mặt” Mancini
GHI BÀN:
Roma: Gervinho (21’), Holebas (47’), Pjanić (60’, 90’+2)
Inter: Ranocchia (36’), Osvaldo (57’)

Bước vào cuộc đối đầu với Inter trên sân nhà, áp lực được dành cho Roma khi ở trận đấu trước đó, Juventus đã có chiến thắng 2-1 trước Torino để gia tăng cách biệt lên thành 6 điểm. Trong khi đó, Mancini đặt quyết tâm có chiến thắng đầu tay ở nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Nerazzurri.

Những CĐV có mặt trên sân đã không phải thất vọng, khi hai đội đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công rực lửa và hấp dẫn từ đầu tới cuối. Phút 21, với lợi thế sân nhà, Roma chứng tỏ được sự khác biệt. Ljajić đột nhập vòng cấm sau một pha lên bóng bên cánh phải trước khi có một pha căng ngang thuận lợi giúp Gervinho đệm bóng cận thành dễ dàng, mở tỉ số trận đấu.

VIDEO: Roma 4-2 Inter


Nhận ra sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu, Mancini chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn hòng tìm bàn gỡ. Và họ cũng có được điều đó vào phút 36, khi trung vệ Ranocchia bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội đều chủ động giảm tốc độ trận đấu và tiếp tục màn thăm dò những sơ hở của đối phương.

Giờ nghỉ giữa hiệp tỏ ra hiệu quả hơn cho Roma, khi họ đã dội cho Inter một gáo nước lạnh khi hiệp 2 vừa bắt đầu. Phút 47, nhận bóng từ Keita ở khu vực giữa sân, hậu vệ trái Holebas đã có một pha solo tuyệt hảo trước khi tung cú sút cháy lưới Handanovic ở góc gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Nhưng sự bướng bỉnh mà Mancini tạo ra cho Inter Milan là đáng khen ngợi. Sau đó đúng 10 phút, xuất phát từ một pha phối hợp bên cánh trái, Dodo chuyền bóng thuận lợi vào vòng cấm để Osvaldo quay người sút bóng hiểm hóc, một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.


Nỗ lực của Osvaldo không đủ để giúp Inter có ít nhất 1 điểm

Nhưng điểm nhấn của trận đấu này được tạo ra bởi tiền vệ Pjanić của Roma. Một pha chớp thời cơ cực nhanh trong vòng 16m50 ở phút 60 và một cú sút phạt trực tiếp thần sầu ở những phút bù giờ giúp AS Roma khẳng định chiến thắng trước Inter Milan và tiếp tục bám đuổi Juventus với 3 điểm kém hơn ở vị trí nhì BXH.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, AC Milan và Fiorentina có những chiến thắng dễ dàng trước lần lượt Udinese và Cagliari, trong khi thắng lợi 3-0 trên sân khách trước Cesena giúp Genoa tạm leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:
Roma: De Sanctis, Maicon, Manolas, Astori, Holebas, Keita (De Rossi 64’), Nainggolan, Pjanić¸ Totti (Iturbe 85’), Gervinho, Ljajić (Florenzi 63’).
Inter: Handanovič, Campagnaro, Ranocchia, Juan, Dodo (Icardi 82’), Medel (Obi 82’), M’Vila (Kovačić 67’), Guarín, Palacio, Kuzmanović, Osvaldo.

Kết quả những trận còn lại:
Sassuolo 2-1 Verona
Chievo 0-0 Lazio
Cagliari 0-4 Fiorentina
Cesena 0-3 Genoa
Empoli 0-0 Atalanta
Milan 2-0 Udinese (VIDEO)
Palermo 2-1 Parma
Juventus 2-1 Torino (VIDEO)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x