Cổ tích với Atalanta chỉ dừng ở tháng 5

Dũng Phan Dũng Phan
07:30 ngày 22-10-2019
Cuối tháng 5/2019, câu chuyện thần tiên mang tên Atalanta được kể ở nước Ý. Vượt qua những tên tuổi lớn như Roma, Lazio và đặc biệt là Milan, đội bóng bé nhỏ của đất nước hình chiếc ủng đã giành vé dự Champions League 2019/20. Tiếng nhạc hiệu Champions League sẽ được xướng trên quê nhà Bergamo.
Cổ tích với Atalanta chỉ dừng ở tháng 5

Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, những người yêu quý Atalanta cũng không nghĩ sẽ có ngày đó. Nhưng khi chuông điểm 12h00 và phép màu đã hết, cô bé Cinderella rũ bỏ chiếc áo công chúa để hiện ra hình hài Lọ Lem trên sân chơi châu Âu: bé nhỏ, nghèo nàn, ngây thơ và thiếu kinh nghiệm.  

0 điểm sau 2 lượt trận, để thủng lưới 6 lần và chỉ ghi được 1 bàn nhờ công tiền đạo chủ lực Zapata, đó là thành tích của Atalanta ở Champions League năm nay. Đừng nói tới Man City hùng mạnh, ngay cả những Dinamo Zagreb và Shakhtar Donetsk, hai đội bóng đến từ những nền bóng đá thấp hơn Italia, mà Atalanta còn phải “cam bái hạ phong”, nói gì hôm nay họ gặp Man xanh?

Mùa trước, Atalanta gây bất ngờ tại Serie A bằng lối chơi tấn công rực lửa, kiểm soát bóng trung bình lên tới 55,6% và ghi tới 77 bàn sau khi dứt điểm trúng đích hơn 16 lần mỗi trận.

Ồ, nghe như hơi hướng của Man City tại nước Anh? Nhưng đây là Atalanta bé nhỏ với HLV Gian Piero Gasperini khiêm tốn nhưng thừa tận hiến, người đã xây dựng cho Atalanta một bản đồ nhiệt đủ để khiến các đối thủ trong bình diện nước Italia phải chùn chân.

Đêm nay, khúc nhạc Champions League cất lên, và Atalanta được dịp đối đầu một CLB cũng tấn công hăng say và thích kiểm soát bóng thuộc diện số một thế giới hiện tại. Gian Gasperini diện kiến Pep Guardiola, học trò xuất sắc nhất của Johan Cruyff, bậc thầy của lối chơi có tính tương đồng mà ông đang theo đuổi.

Phải chăng chừng đó là quá đủ? Đẹp đấy, nhưng thật thiếu tôn nghiêm. Dẫu cho nàng có là Lọ Lem thì cũng luôn mơ những giấc mơ đẹp với hoàng tử, rách nát nhưng vẫn phải có thần thái tỏa ra. Nếu Atalanta không tạo ra được điều gì đó trước Man City, lại “cam bái hạ phong” chịu trận, rồi sau đó thốt lên: “Thật may chúng tôi chỉ mới thua 0-6”, thì đó là quả nỗi sỉ nhục khó nói hết.

Vì vậy, cổ tích thì đã hết, hai trận thua đã đủ để những giấc mơ châu Âu tan vỡ với Atalanta. Cơ hội không phải là đã tuyệt lộ, nhưng họ sẽ phải chờ thêm phép màu nữa để lách qua khe cửa hẹp. Mã đã nhắc đến phép màu thì có phải khi nào cũng diễn ra đâu?

Cho nên quan trọng ở chỗ Atalanta phải biết cách thể hiện khả năng và hấp thu kinh nghiệm đấu trường châu Âu càng nhiều càng tốt. Bởi thật ra vị trí của Atalanta tại Serie A lúc này đâu tệ, họ chỉ xếp dưới Juventus và Inter Milan. Có nghĩa nếu vị trí này được giữ nguyên đến cuối mùa, họ lại có mặt ở Champions League năm sau.

Vậy lúc đó thì xin lỗi tạm biệt cổ tích rồi, Atalanta có thể vỗ ngực xưng tên như một CLB mới nổi. Theo cách nào đó, “hiện tượng” Atalanta có tính tương đồng với RB Leipzig tại Bundesliga. Đó là những CLB không phải một mùa, mà biết cách duy trì cảm hứng và chuyên môn ở giải đấu trong nước, nhưng có mặt trái, ấy là sự bỡ ngỡ ở sân chơi châu Âu. 

Có câu rằng: “Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có ai chơi”. Atalanta đôi khi cũng cần hiểu sự tận hiến ở Serie A không phải lúc nào cũng đúng tại Champions League. Cổ tích chỉ dừng ở tháng 5 nên Atalanta hãy tỉnh giấc và thực tế chút. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x