Dybala đối đầu Icardi: Những người Argentina hết thời

GIA HƯNG
06:44 ngày 27-04-2019
Trận derby nước Ý lần này chứng kiến cuộc đối đầu giữa Paulo Dybala của Juventus với Mauro Icardi của Inter, những tiền đạo người Argentina đang sa sút ở Serie A. Họ không đủ phẩm chất để vươn lên.
Dybala đối đầu Icardi: Những người Argentina hết thời
Một người quá cá tính, cá tính đến mức… thiếu khôn ngoan (Mauro Icardi), còn người kia thiếu một chút cá tính nữa để thành công (Paulo Dybala). Giới chuyên môn từng kỳ vọng Icardi và Dybala sẽ vươn lên hàng ngũ siêu sao, để rạng danh cho bóng đá Argentina tại Calcio, nhưng bộ đôi sinh năm 1993 này thiếu phẩm chất để làm được điều đó.

Icardi nổi lên từ rất sớm. 15 tuổi, anh gia nhập Học viện La Masia của Barcelona, 19 tuổi ra mắt Serie A và 22 tuổi đã làm đội trưởng Inter. Con đường công danh trải dài trước mắt, những tưởng Icardi sẽ băng băng về đích. Nhưng anh mắc một sai lầm tai hại của cánh đàn ông: Quá nghe lời vợ. Hoặc cũng có thể nói, Icardi mù quáng vì cô vợ Wanda Nara. 

Vì Icardi mà Icardi phản bội đàn anh Maxi Lopez, chồng cũ của… Nara. Vì Nara mà Icardi mâu thuẫn với tất cả các tầng lớp ở CLB Inter, từ GĐĐH Beppe Marotta đến đồng đội, rồi giới Ultra khu khán đài phía Bắc.

Thậm chí, Icardi còn cãi nhau với chị gái, người khuyên anh “mở mắt ra để mà sống như trước”. Nara thao túng mọi khía cạnh nghề nghiệp của Icardi, vì vừa là vợ, vừa là người đại diện. Những phát ngôn trái khoáy của cô kéo Icardi vào những tranh cãi, khiến anh xao nhãng sự nghiệp, và chắc anh cũng quên rằng mình đã 26 tuổi rồi mà chưa thành siêu sao! 


Giá mà Icardi truyền cho Dybala chút… ngông nghênh của anh thì tốt! Dybala cũng rất tài năng, thậm chí, là tài năng thiên bẩm, với chiếc kèo trái độc đáo. Nhưng Dybala thiếu “chất ngông” để trở thành thủ lĩnh trong những thời điểm đội bóng khó khăn, hoặc dùng “chất ngông” đó để kéo chính anh khỏi những căng thẳng.

Họ cứ nói HLV Max Allegri dùng Dybala sai cách, khiến anh không phát huy được khả năng, nhưng đó chỉ là một phần. Ronaldo đá chính 26 trận ở Serie A mùa này, Dybala cũng đá chính 21 trận. Nhưng những lúc đội bóng cần, Ronaldo thường lên tiếng còn Dybala thì không: 6/7 trận thua của Juve trên các mặt trận mùa này, Dybala đều đá chính. Trận còn lại anh không đá chính thì vào sân từ ghế dự bị (gặp Young Boys tại Champions League), và cũng không thể vớt vát lại điều gì.

Đúng là Dybala bị đặt sai chỗ. Juve đá cánh quá nhiều. Phạm vi hoạt động của Ronaldo quá rộng khiến Dybala khó chịu. Nhưng một ngôi sao lớn sẽ biết cách vùng lên từ điểm thấp nhất, duy trì điều đó cho đến khi người khác phải nhớ về mình. 

Khi HLV Allegri cho Dybala đeo băng đội trưởng Juve lần đầu vào ngày 27/10/2018, trận gặp Empoli, đó là ngày… Ronaldo tỏa sáng với cú đúp, cứu Juve từ thế bị dẫn bàn. Dybala không thể hiện trên sân cỏ mà sa vào cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, khi bị thay ra ở trận gặp Parma ngày 3/2/2019: Anh vùng vằng đi thẳng vào đường hầm, thay vì ngồi ở khu ghế dự bị, rồi sau đó, lại phải xin lỗi toàn đội như một đứa trẻ.

Dybala thiếu sự… “bố đời” của Icardi, còn Icardi không có sự chuyên tâm của đồng hương. Và cả hai cùng… thất bại!

Năm “đói kém” của người Argentina
2018/19 là mùa giải chứng kiến sự thất bại của những người Argentina như Mauro Icardi (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Chelsea), và phần nào đó là Javier Pastore (Roma), Lautaro Martinez (Inter)… Chỉ ghi 10 bàn, nhưng Icardi cũng đang là Vua phá lưới của người Argentina tại Serie A.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x