Fabian O'Neill: Từ thần tượng của Zidane tới kẻ nghiện rượu bê tha

Việt Hà
06:48 ngày 19-04-2020
Zinedine Zidane đánh giá Fabian O’Neill là “cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy”. Nhưng với một người biết uống rượu từ năm 9 tuổi và trước mỗi trận đấu phải làm ít nhất 2 ly rượu vang, sự nghiệp bóng đá cũng xiêu vẹo như một con ma men. 
 Fabian O'Neill: Từ thần tượng của Zidane tới kẻ nghiện rượu bê tha

Ma men đưa lối
“Tôi đã xem Zidane và Veron chơi bóng, nhưng họ không bằng Fabian O’Neill”, HLV Gian Piero Ventura nói trên tờ Il Mattino vào tháng 9/2017. Chính Zidane cũng không phủ nhận điều này. Huyền thoại người Pháp không ít lần khẳng định “Fabian O’Neill là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy”. 

Tiền vệ người Uruguay có bộ óc sáng tạo và kỹ thuật bậc thầy của một cầu thủ Nam Mỹ. Cầu thủ sinh năm 1973 được gọi là “Pháp sư” vì đôi chân biến ảo, từng được kỳ vọng kế vị Enzo Francescoli tại ĐT Uruguay. O’Neill có 4 mùa giải tỏa sáng ở Cagliari (2 mùa trong đó dưới trướng Ventura) với 12 bàn sau 120 trận. Năm 2000, O’Neill cập bến Juventus với giá 12 triệu USD để sát cánh dàn sao Zidane, Del Piero, Trezeguet, Inzaghi, Davids.

Nhưng chỉ 3 năm sau khi gia nhập Juve, O’Neill treo giầy ở tuổi 30. “Tôi đã đầu hàng ma men”, cựu danh thủ 46 tuổi thừa nhận. Thói nghiện rượu và lối sống phóng túng đã hủy hoại sự nghiệp của một thiên tài. Ngay thời đỉnh cao ở Cagliari, O’Neill đã say rượu lái xe gây tai nạn. Tiền vệ người Uruguay chỉ xem đá bóng là trò vui chứ ko phải một nghề nghiệp. 

O’Neill mắc bệnh ngôi sao từ rất sớm, từng bắt chủ tịch Cagliari, Massimo Cellino, lựa chọn giữa cầu thủ này hoặc HLV trưởng. Và Cellino đã buộc phải sa thải HLV Oscar Tabarez (sau này dẫn dắt ĐT Uruguay). Trong một trận đấu giữa Juventus và Salernitana, Gattuso bị O’Neill chơi xấu tới phát điên mà không làm gì được. Hóa ra trước đó, O’Neill thề với Montero rằng sẽ chọc tức tiền vệ nóng tính của Salernitana “nếu không làm được tôi sẽ giải nghệ”.

O’Neill có thói quen làm vài ly lấy khí thế trước khi ra sân. Trước mỗi trận đấu của Juventus, Del Piero và Buffon thường lo lắng hỏi đồng đội: “Fabian, cậu uống gì chưa đấy”. Và O’Neill luôn có câu trả lời quen thuộc: “Có chứ, cậu muốn tôi uống gì, sữa như cậu hả”. Tiền vệ người Uruguay xem việc uống rượu hàng ngày là điều bình thường. “Buffon nghiện thuốc lá nặng mà anh ta vẫn là thủ môn số một thế giới đó sao”, O’Neill biện bạch.

Ngâm mình trong rượu, phong độ của O’Neill xuống dốc khủng khiếp. Các bác sĩ Juventus khẳng định cầu thủ người Uruguay có thể mất mạng chứ đừng nói chơi bóng nếu cứ say sưa tối ngày. O’Neill rời Turin chỉ sau 1 năm với vẻn vẹn 14 lần ra sân tại Serie A. Sau khi phiêu dạt tới Perugia và trở lại Cagliari, O’Neill kết thúc sự nghiệp trong màu áo đội bóng cũ Nacional khi mới 30 tuổi.

O’Neill cùng con trai

Hủy hoại thân xác
Thói nghiện rượu của O’Neill bắt nguồn từ tuổi thơ bất hạnh. Bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc 8 tháng tuổi, O’Neill sống với bà ngoại ở trị trấn nghèo Paso de los Toros, miền Bắc Uruguay. Năm 9 tuổi, O’Neill bắt đầu kiếm tiền từ việc làm chân sai vặt cho gái gọi. Cậu lê la ở nhà thổ để chạy đi mua thức ăn, đồ dùng cho gái làng chơi. Cuộc sống lấy đêm làm ngày đẩy cậu bé 9 tuổi vào rượu chè cờ bạc lúc nào không hay.

O’Neill không thể thiếu hơi rượu mỗi ngày. Lúc còn là cầu thủ trẻ ở Nacional, O’Neill không ít lần lảo đảo ra sân, “có lúc tôi nhìn mọi thứ mờ mờ nhưng vẫn phải cố đá”. Tiền vệ người Uruguay đã phải phẫu thuật bàng quang bị hủy hoại vì rượu. Bác sĩ bắt O’Neill tránh xa hơi cồn trong 3 năm nhưng cầu thủ này chỉ kiêng được…1 tháng. 

Rượu đã làm thần kinh của O’Neill trở nên không ổn định. Cựu danh thủ 46 tuổi từng lao vào một cuộc đua bò vì hoang tưởng rằng mình là đấu sĩ. Sau khi O’Neill bị bò rượt đuổi trối chết, O’Neill tức giận mua lại con bò đó xẻ thịt đãi bạn bè. Năm 2009, O’Neill cầm súng xông vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ trận đấu giữa Paso de los Toros và Durazno để dọa bắn trọng tài Alfredo Dungey chỉ vì ông này không chịu nghe điện thoại dàn xếp trận đấu từ O’Neill. Vợ O’Neill sau đó đã phải đưa chồng đi điều trị tâm thần trong 4 tháng. Nhưng hết điều trị, cựu tuyển thủ Uruguay còn uống nhiều hơn.

Năm 2013, hai nhà báo Federico Castillo và Horacio Varoli chắp bút cuốn tiểu sử “Cho đến giọt cuối cùng” nói về cuộc đời bê tha của O’Neill, từ thói nghiện rượu đến việc tham gia dàn xếp tỷ số tại Serie A. Cuốn sách trở thành best-seller nhưng O’Neill kiện hai nhà báo ra tòa vì không chịu trả 1 triệu USD như cam kết.

O’Neill từng tiêu sạch 14 triệu USD kiếm được nhờ đá bóng. Cựu tiền vệ Juventus hiện sống cùng vợ ba trong một căn hộ cho thuê rẻ tiền ở Montevideo. “Cậu con trai 16 tuổi vẫn xem lại những pha bóng đẹp của tôi trên Youtube. Nhưng tôi chỉ muốn xóa sạch quá khứ cầu thủ. Tôi đã phạm sai lầm quá lớn và phải trả giá đắt” O’Neill tâm sự.

Tiệc sex ở nhà Inzaghi

O’Neill kể rằng các cầu thủ Juventus tập luyện rất chăm chỉ nhưng chơi bời cũng chẳng kém ai. “Một lần, các cầu thủ Juventus tụ tập thâu đêm ở nhà Inzaghi. Họ mời đến các người mẫu thường xuất hiện trên truyền hình. Sau màn uống bia, nhảy nhót, tất cả đều lôi gái vào phòng trừ tôi. Hôm sau, tôi thấy các cô gái đó trên tivi và nói với vợ: Em xem kìa, bọn anh đã tiệc tùng với các cô này đêm qua nhưng chỉ mình anh không lên giường với ai”, O’Neill chia sẻ trên Goal.com.

115. Fabian O’Neill đã chơi 115 trận tại Serie A trong ba màu áo Cagliari, Juventus và Perugia, ghi được tổng cộng 11 bàn thắng.

VÀI NÉT VỀ O’NEILL
Tên đầy đủ:
Fabian Alberto O’Neill Dominguez
Ngày sinh: 14/10/1973; 
Nơi sinh: Paso de los Toros, Uruguay
Vị trí: tiền vệ tấn công; ĐT Uruguay: 19 trận, 2 bàn thắng
Các CLB từng khoác áo: Nacional (1992-1995), Cagliari (1996-2000), Juventus (2000-2001), Perugia (2002), Cagliari (2002), Nacional (2003)
Thành tích đáng chú ý: VĐQG Uruguay năm 1992

XEM THÊM

Hai huyền thoại bóng đá Italia đánh giá thấp Dybala

Serie A tính cấm fan tới sân đến năm... 2021

De Rossi trót lỡ 'yêu' M.U nhưng không thể đến vì Keane và Scholes

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rome, Naples và Florence sẽ 'đăng cai' Serie A Rome, Naples và Florence sẽ 'đăng cai' Serie A

    Gần như chắc chắn Serie A sẽ là giải đấu lớn đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19. Nhưng phần còn lại của mùa giải này nhiều khả năng sẽ chỉ diễn ra tại 3 địa điểm thuộc miền Trung và Nam Italia: Florence, Rome và Naples.

  • Vì sao Godin khổ sở ở Inter, M.U và Tottenham có phải là cứu tinh? Vì sao Godin khổ sở ở Inter, M.U và Tottenham có phải là cứu tinh?

    Trung vệ Diego Godin từng được đánh giá là chốt chặn chắc chắn bậc nhất thế giới nhờ thể hiện những màn trình diễn siêu hạng trong màu áo Atletico Madrid và ĐT Uruguay. Đáng tiếc là sau khi chuyển sang Inter, anh lại sa sút thấy rõ để bây giờ đang phải đứng trước tương lai bất định.

  • Luis Muriel, siêu dự bị của Atalanta Luis Muriel, siêu dự bị của Atalanta

    Nếu nói tới những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ở Serie A mùa này thì không thể không nhắc tới Luis Muriel. Cầu thủ người Colombia đã ghi tới 7 bàn thắng sau khi được tung vào sân thay người ở Serie A 2019/20 và anh chính là người ghi nhiều bàn nhất khi vào sân thay người.

  • Ký ức Serie A: Vialli - Mancini, cặp sinh đôi của những bàn thắng Ký ức Serie A: Vialli - Mancini, cặp sinh đôi của những bàn thắng

    Roberto Mancini, Gianluca Vialli cùng tới Sampdoria từ khi còn rất trẻ. Họ kết hợp trở thành cặp tiền đạo hay nhất Italia thời cận đại. Họ cùng nhau toả sáng rồi mang về Scudetto lịch sử mùa 1990/91 cho Sampdoria. Chỉ tiếc một chút cho “cặp sinh đôi của những bàn thắng”, khi họ không thể cùng Sampdoria vô địch C1…

  • Khi Serie A trở lại, các CLB được thay 5 người mỗi trận? Khi Serie A trở lại, các CLB được thay 5 người mỗi trận?

    Sau khi dịch Covid-19 kết thúc, Serie A sẽ trở lại thi đấu và kèm theo đó là những quy định mới. Theo đó, nhiều khả năng các đội có 5 quyền thay người mỗi trận thay vì 3 như thông thường. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích các đội, kể cả trong cuộc đua vô địch.

  • Trò cũ tiết lộ Pep Guardiola tầm thường ở khả năng quản trị Trò cũ tiết lộ Pep Guardiola tầm thường ở khả năng quản trị

    Rất nhiều người tin Pep Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này nhưng ở một phương diện nào đó, trò cũ Medhi Benatia có sự ngờ vực nhất định với nhận định trên.

  • Ký ức Serie A: Ngọn hải đăng rực sáng sau 67 năm (kỳ 11) Ký ức Serie A: Ngọn hải đăng rực sáng sau 67 năm (kỳ 11)

    Genoa nổi tiếng bởi ngọn hải đăng cổ xưa nhất trên thế giới còn hoạt động. Trong suốt 67 năm, người dân thành phố này đã không được hưởng bầu không khí Scudetto cho tới khi Sampdoria vô địch Serie A mùa 1990/91.

  • Inter cố tình chơi xỏ Barca vụ Lautaro Martinez Inter cố tình chơi xỏ Barca vụ Lautaro Martinez

    Dường như Inter Milan đang cố tình chơi xỏ Barcelona trong vụ Lautaro Martinez. Họ không từ chối thẳng thừng nhưng cũng không có thiện chí bán cầu thủ 22 tuổi. Gần như chắc chắn, Lautaro sẽ ở lại Inter vào mùa tới.

  • Milan có thể mất tới 6 cầu thủ Milan có thể mất tới 6 cầu thủ

    Khó khăn đang bủa vây AC Milan khi Serie A mùa giải năm nay sẽ phải kéo dài hơn thường lệ vì tác động từ dịch bệnh Covid-19. Điều khiến BLĐ Milan đau đầu hơn cả lúc này đây là nguy cơ mất tới 6 cầu thủ trước khi mùa giải kết thúc.

  • Chỉ vì chiếc điện thoại bị tắt, Milan suýt bỏ lỡ Rui Costa Chỉ vì chiếc điện thoại bị tắt, Milan suýt bỏ lỡ Rui Costa

    Lịch sử đôi khi có những bước ngoặt không ngờ. Nếu không vì Benfica rồi Fiorentina đứng trên bờ vực phá sản, Rui Costa chưa chắc đã phải ra đi. Và vì chiếc điện thoại tắt nguồn không đúng lúc, cũng suýt nữa Milan đã bỏ lỡ một tiền vệ sáng tạo kiệt xuất.

  • Cagliari là 'lò xay' HLV ở Serie A Cagliari là 'lò xay' HLV ở Serie A

    Cagliari đã thay 25 HLV sau 25 mùa, một kỷ lục của Serie A kể từ khi giải đấu này chuyển sang thể thức 3 điểm/trận thắng từ mùa 1994/95. Đáng chú ý, trong “lò xay” HLV này có cả các tên tuổi lớn như Giovanni Trapattoni, Max Allegri hay Oscar Tabarez.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x