Ibra sẽ trở lại derby Milan và báo hại Inter

Vịnh San
07:29 ngày 06-02-2020
Đã có một thời gian, Zlatan Ibrahimovic là ngôi sao lớn nhất, quyết định trận Derby della Madonnina giữa Inter và Milan. Vào lúc này, những người ở Milan cảm giác như đang ngược về quá khứ bởi Ibra, nay đã 38 tuổi vẫn là nhân vật có thể quyết định thành bại Derby della Madonnina vào đêm Chủ nhật tới.
Ibra sẽ trở lại derby Milan và báo hại Inter

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

Người hùng đích thực của Inter… 
Trong 3 năm chinh chiến cùng Inter, Zlatan Ibrahimovic biết rõ Derby della Madonnina bao giờ cũng ngập tràn cảm xúc. Nó không chỉ là bóng đá, mà còn là chính trị và xã hội. 

Đến khi quyết định khoác áo Milan, tiền đạo người Thụy Điển còn cảm nhận thêm một khía cạnh mới của trận derby: sự thù địch nhắm vào mình. San Siro đột nhiên biến thành địa ngục thực sự, với những lời thóa mạ từ đám đông mặc áo xanh đen trước kia từng xưng tụng anh như một vị thánh. 

Sau lần đầu trải nghiệm điều đó năm 2010, Ibra, người luôn tràn đầy sức sống và ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền, cũng cảm thấy như bị rút hết pin. 

Ibrahimovic yêu thành phố Milan. Nhưng liệu anh có yêu Inter không? Thật khó để biết. Ibra tới Inter năm 2006 chỉ vì “đó là đội bóng cũ của Ronaldo” và “Milan không coi Ibra là một ngôi sao”. Đại diện của anh, Mino Raiola cũng tiết lộ, “thoạt đầu Zlatan không thích ý tưởng gia nhập Inter”. Rồi lúc phải rời Barca hoặc sau này tạm biệt LA Galaxy, lựa chọn đầu tiên của anh là trở lại Milan, nhưng không phải để tái ngộ Inter. 

Nói một cách chân thực, Ibrahimovic là người theo chủ nghĩa xê dịch và tất cả các đội bóng ghé qua đơn giản chỉ là những nấc thang để anh vươn tới đỉnh cao. Inter cũng vậy. Nhưng cho dù các CĐV Inter có thù ghét, chửi bới và cố gắng hạ bệ, thì Ibra vẫn là người hùng của họ. 

Cá tính ngang tàng và bất khuất của ngôi sao người Thụy Điển đã làm thay đổi văn hóa Inter, thứ văn hóa đã cản trở đội bóng này đi tới thành công suốt một thời gian dài. Không phải Roberto Mancini hay sau đó là Jose Mourinho, chính Ibra đứng ra chấm dứt nạn bè phái trong phòng thay đồ Nerazzurri, khiến các cầu thủ ngồi lại với nhau để xây dựng tình đồng đội. 

Và cũng chính anh thổi vào đội bóng niềm khát khao chiến thắng đích thực, chứ không phải đá để nhận những đồng tiền thưởng của Chủ tịch Massimo Moratti. Moratti thường thưởng vô tội vạ sau mỗi trận thắng, nhưng theo Ibra, nó chỉ khiến cầu thủ sinh hư, và ông chấm dứt thói quen tai hại ấy.  

Cuối cùng, những bàn thắng của Ibra đã đưa Inter tới danh hiệu Scudetto đầu tiên sau 17 năm chờ đợi, tạo tiền đề cho kỷ nguyên rực rỡ tiếp theo. 

… và bây giờ là của Milan
Bây giờ những người Milan cũng hy vọng nguồn cảm hứng mang tên Ibrahimovic sẽ thay đổi vận mệnh ảm đạm của họ. Lần gần nhất họ thưởng thức hương vị ngọt ngào của Scudetto chính là mùa 2010/11, với Ibra là người dẫn đường. 

Lúc này mục tiêu của Rossoneri khiêm tốn hơn, chỉ là một suất trong Top 4 cùng với việc khôi phục niềm kiêu hãnh trong những trận derby Milan. Vài năm trở lại đây đội bóng đỏ-đen luôn thất thế trước người anh em cùng thành phố. Lượt đi mùa này họ nhận thất bại 0-2 đầy tủi hổ, trong một trận đấu mà các tiền đạo, bao gồm Rafael Leao, Krzysztof Piatek và Ante Rebic vào sân những phút cuối, chỉ tung ra nổi 1 cú sút trúng đích. 

Với Ibra, kịch bản của trận derby có thể đi theo hướng khác. Trong quá khứ, anh từng đối đầu với Inter 9 lần ở các giải đấu quốc nội (Italia) và ghi được 6 bàn thắng, nhiều hơn những gì đã làm với Milan (chỉ 2 bàn sau 8 trận). Có vẻ chạm trán Inter và chơi dưới bầu không khí cuồng nộ của các CĐV xanh-đen luôn khiến Ibra phấn khích.

Giờ đây tuổi tác cũng không khiến Ibra mai một đi bản năng sát thủ. Chỉ mới trở lại Milan không lâu nhưng anh đã sớm ghi tên vào danh sách làm bàn vốn không nhiều của đội. Các thống kê khác (tại Serie A) cũng rất ấn tượng. Hiện Ibra đang dẫn đầu Milan về số pha dứt điểm (3,8 lần/trận) và số lần thắng không chiến (5,5). 

Đó là lý do cuối tuần trước, HLV Stefano Pioli cất Ibrahimovic trong trận đấu với Hellas Verona để anh có nền tảng thể lực sung sức nhất cho cuộc chạm trán với Inter. Trong buổi tập hôm thứ Ba, tiền đạo 38 tuổi cũng không phải tham gia cùng đồng đội. Thay vào đó, tập trung vào việc thư giãn cơ bắp. 

Trước đây Chủ tịch Moratti từng tuyên bố, “cả nước Italia chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi có Ibra”. Người Milan lúc này cũng có thể nói điều tương tự, rằng chỉ cần có Ibra, họ tự tin chống lại tất cả. 

Milan tự tin khi có Ibra 

Kể từ khi có Ibrahimovic, Milan bất bại trong tất cả các trận Serie A mà tiền đạo người Thụy Điển ra sân (thắng 3, hòa 1). Lần cuối cùng Ibra nhận thất bại tại đấu trường này là tháng 5/2012, cũng là trận derby Milan (Milan thua 2-4). Tuy nhiên, Ibra đã sở hữu cú đúp để kết thúc mùa giải với 28 bàn, trở thành Vua phá lưới.   

Tiền đạo Romelu Lukaku (Inter): “Ibrahimovic là một nhà vô địch. Tôi luôn tôn trọng và khắc ghi khoảng thời gian đẹp đẽ được chơi bóng cùng anh ấy trong màu áo M.U. Với Ibra, việc ghi bàn ở tuổi 38 không có gì phải ngạc nhiên”.

Có Ibra, nhưng Milan mất Conti
Hậu vệ cánh phải Andrea Conti (ảnh) nhiều khả năng không kịp hồi phục để chơi trận derby Milan vào đêm Chủ nhật tới. Conti bị viêm amidan và vắng mặt trong trận đấu với Verona cuối tuần trước. Người thay thế anh là Davide Calabria đã không gây ấn tượng cả trong phòng ngự lẫn tấn công, để rồi phải rời sân ở phút 77, nhường chỗ cho Alexis Saelemaekers. Trong trường hợp Conti tiếp tục ngồi ngoài, HLV Stefano Pioli có thể miễn cưỡng sử dụng Calabria bởi Saelemaekers thiếu kinh nghiệm.    

XEM THÊM

Ronaldo bắt kịp kỳ tích của Trezeguet, tạo ra 1 nhưng giải quyết cả trăm vấn đề

Cuộc khủng hoảng thừa ở Inter

Udinese 0-2 Inter: Ngày của Lukaku

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x