Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A
“Trong giờ nghỉ giải lao, HLV trưởng hỏi tôi có cần ra nghỉ không. Tôi từ chối. Chẳng có vấn đề gì cả. Khi tâm trí tôi còn nhạy bén, cơ thể sẽ đáp ứng”, Ibra trả lời sau chiến thắng 2-0 tại Cagliari. Tiền đạo người Thụy Điển không hề “chém gió”. Tuổi tác đã cao và di chuyển không còn nhanh nhẹn nhưng tư duy chơi bóng của Ibra vẫn ở đẳng cấp hàng đầu. Pha sút bóng một chạm vào góc hiểm khung thành Cagliari nói lên tất cả.
Ibra đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 5 của Milan ghi bàn tại Serie A sau Nils Liedholm (38 tuổi, 120 ngày), Pippo Inzaghi (38 tuổi, 277 ngày), Paolo Maldini (39 tuổi, 277 ngày) và Alessandro Costacurta (41 năm, 25 ngày). Khi sút tung lưới Cagliari, cựu chân sút PSG đã 38 tuổi 100 ngày. Cầu thủ người Thụy Điển hứa “sẽ ăn mừng như một vị thần khi về đá tại San Siro”. Điều đó có thể sẽ tới ngay cuộc tiếp đón SPAL vào thứ Tư tới trong khuôn khổ Coppa Italia.
“Milan chơi hiệu quả hơn với Ibra trên hàng công”, HLV Stefano Pioli thừa nhận. Việc vị thuyền trưởng Milan gạt Suso vô dụng ra ngoài để thiết lập cặp tấn công Ibra – Leao trong sơ đồ 4-4-2 đã cho tín hiệu tốt. Leao năng nổ còn Ibra sắc bén. Một công thức hứa hẹn sẽ mang về thêm nhiều điểm số cho Milan.
XEM THÊM
Roma 1-2 Juventus: Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m, Juventus đòi lại ngôi đầu Serie A
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn