Nếu Mauro Icardi quyết ở lại bất chấp mọi rắc rối có thể xảy ra với anh trong vòng hơn 1 năm tới, thì chính HLV Antonio Conte và lãnh đạo Inter sẽ giận dữ đến “phát điên”. Đây là hệ quả của cách hành xử thiếu mềm dẻo của bộ sậu Inter với tiền đạo 26 tuổi này.
Có thể tóm tắt diễn biến “vụ Icardi” như sau: Lãnh đạo Inter tước băng đội trưởng của cầu thủ này ở mùa giải trước sau khi Icardi và vợ (kiêm người đại diện) Wanda Nara đòi tăng lương và đe dọa sẽ chuyển sang kình địch Juventus nếu không được đáp ứng. Lãnh đạo Inter kiên quyết gạt Icardi khỏi mọi kế hoạch của tân HLV Antonio Conte ở mùa này, đồng thời rao bán tiền đạo này nhưng bất thành. Icardi quyết chơi bài cùn với những lời thề thốt gắn bó với Inter và xin “một cơ hội làm lại” từ Conte, dù chuyện đó có thể dẫn tới khả năng anh “ngồi chơi xơi nước” 1 năm.
Phản ứng của Icardi làm tất cả bất ngờ, nhưng giới làm luật ở Italia đều nhận định: Đó là “chiêu độc” của anh này và cô vợ Wanda Nara. Trong trường hợp Icardi ở lại, Conte có thể không sử dụng cầu thủ này trong vòng 1 năm tới, nhưng không thể loại bỏ Icardi khỏi mọi buổi tập như ý muốn ban đầu. Bởi nếu Inter làm thế, họ sẽ bị phía Icardi kiện ngược như đã từng có tiền lệ hồi năm 2009, với vụ Goran Pandev kiện Lazio của Chủ tịch Claudio Lotito.
Trường hợp của Pandev khi ấy hơi khác với Icardi một chút. Cầu thủ này đòi ra đi, nhưng ông Lotito từ chối mọi lời hỏi mua dù Pandev chỉ còn 1 năm hợp đồng. Lazio loại Pandev khỏi mọi buổi tập chiến thuật và điều này vi phạm điều luật của Lega Calcio, khi ấy là tổ chức quản lý các giải Serie A và Serie B tại Italia (đến năm 2010 thì Lega Calcio tách thành Lega Serie A và Lega Serie B). Cho nên, khi Pandev kiện Lazio ra tòa, đội bóng đã thua kiện, buộc phải bồi thường, đồng thời phải giải phóng hợp đồng vô điều kiện cho Pandev.
Rất có thể việc Icardi quay lại “giả vờ ngoan” với Inter là một bước đi nằm trong tính toán để dẫn vụ này ra tòa. Nếu không bán được Icardi ngay Hè này, mà lại vẫn phải cho chân sút lắm tật này tập luyện chung trong cả mùa 2019/20 tới, thì cái uy của bộ đôi Conte - Marotta sẽ sứt mẻ nghiêm trọng. Nhưng họ cũng không thể cứng rắn nữa rồi, vì với tiền lệ Pandev, nếu làm quá thì Inter nhiều khả năng thất thế khi Icardi lôi sự vụ ra tòa.
Inter đang ở thế tiến thoái lưỡng nan với Icardi. Họ không thể bán Icardi với giá rẻ cho các kình địch ở Italia, vì làm thế là vừa tăng cường sức mạnh cho đối thủ, vừa hạ thấp uy tín của họ. Họ không muốn lao vào cuộc chiến pháp lý với Icardi, vì nó sẽ rất tốn kém, mệt mỏi và tổn hại về mặt truyền thông. Nhưng Inter cũng không thể nương tay với Icardi, kẻ đã phá nát phòng thay đồ Inter trong vòng gần 1 năm qua. Có thể thấy, Marotta và Conte đã không lường trước được độ máu mặt của cặp Wanda Nara - Icardi, nên chuyện mới đến nước này.
Khi Icardi đã có gan chơi đến cùng với Inter trong vụ này, thì với tính cách của Conte, Inter chắc chắn cũng sẽ không khoan nhượng. Họ vẫn sẽ cố gắng bán bằng được Icardi trong Hè này, nhưng nếu thất bại, đội bóng sẽ phải tìm ra cách để tránh né các rắc rối từ Icardi. Khả năng cao, Icardi sẽ ở lại, lĩnh lương đều đặn nhưng không thi đấu, và ra đi theo dạng CNTD vào Hè 2020.
Conte điên tiết khi thấy Icardi trên sân tập
Icardi vẫn tập cùng cả đội Inter và điều này làm Conte cay cú. Báo chí Italia mô tả rằng, Icardi đã đáp lời Conte cộc lốc sau khi HLV này giải thích chiến thuật cho cầu thủ trong buổi tập gần đây. Nhà cầm quân mới đến Inter từng nói với lãnh đạo đội “không muốn thấy mặt Icardi trên sân tập”.
75 - Inter muốn nhận về 75 triệu euro cho thương vụ Icardi, cái giá mà không đội bóng nào tại Italia muốn đáp ứng. Icardi chỉ muốn sang Juventus, nhưng Lão phu nhân chỉ muốn trả… 40 triệu euro.
Theo nhận định của cựu tiền đạo Nicolo Amoruso, Romelu Lukaku sẽ phù hợp hơn với Juventus thay vì Paulo Dybala nhờ sức mạnh thể hình cũng như nền tảng kĩ thuật sẵn có.
Arkadiusz Milik không được GĐTT Giuseppe Marotta và HLV Antonio Conte ưa chuộng. Nhưng khi mùa giải mới đã chuẩn bị khởi tranh, có lẽ BLĐ Inter cần xem xét nghiêm túc phương án tiền đạo người Ba Lan, để giải quyết cuộc khủng hoảng hàng công.
Tối qua, AC Milan đã công bố chiêu một thành công tiền đạo Rafael Leao từ Lille với phí chuyển nhượng 30 triệu Euro (bao gồm phụ phí). Cùng tìm hiểu đôi điều về tân binh thứ 3 của Rossoneri trong phiên chợ Hè 2019.
Thông qua ứng dụng WhatsApp, tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa khuyên đồng đội của anh ở Juventus là chân sút Paulo Dybala nên rời Turin để chuyển sang khoác áo Man United.
Giovanni Simeone đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp. Nhưng rất tiếc, nó không diễn ra theo chiều hướng đi lên như nhiều tifosi trông đợi. Simeone con đang bị lãnh đạo Fiorentina cố gắng đẩy đi như một món hàng thừa.
Cựu giám đốc điều hành của AC Milan, Marco Fassone tuyên bố Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng chuyển đến San Siro thay vì gia nhập nhà vô địch Serie A Juventus mùa trước.
Juventus có lẽ sẽ thiệt thòi lớn tại Hàn Quốc khi K-League yêu cầu một lời xin lỗi từ đội ĐKVĐ Serie A vì đã nói dối và thiếu tôn trọng người hâm mộ quốc gia này.
Sau 4 năm ngắn ngủi, Juventus có vẻ đã chán Paulo Dybala. Tương tự cách hành xử trước đây với Roberto Baggio huyền thoại, họ quyết tâm đẩy tiền đạo này tới một nơi anh không mong muốn. Nhưng các “số 10” thường giống nhau, không ai có quyền quyết định số phận của họ.
Antonio Conte vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 50 (31/07/1969). Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Inter lại chẳng nhận được món quà mà ông mong đợi nhất lúc này, đó là một tay săn bàn cho đội nhà. Edinson Cavani đã chính thức từ chối Inter, trong khi kế hoạch tậu Edin Dzeko vẫn chưa đi đến đâu.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn