JUVE CHẬT VẬT VƯỢT QUA TORINO 2-1

Juventus cũng phải sợ!

HUY HIẾU
08:01 ngày 02-12-2014
Juventus vẫn có trọn 3 điểm, nhưng họ đã phải chờ tới những giây cuối cùng mới được hưởng niềm vui chiến thắng trước Torino. Tinh thần của Serie A đang hồi sinh, chứ không còn chết lịm dưới gót sắt của Juve!
Juventus cũng phải sợ!
CHÀNG TÍ HON KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC
Mùa này, nếu không kể Roma thì Sassuolo, Genoa và Empoli đều đã gây ra những khó khăn đáng kể cho Juve, ít nhất là trong một hiệp đấu. Trước trận tiếp Torino rạng sáng qua, cứ ngỡ Juventus sẽ dễ dàng nuốt chửng đối thủ cùng thành phố, nhưng điều đó không xảy ra. Tinh thần chiến đấu bất khuất của Torino đang làm sống lại cả một thời kỳ hoàng kim của Serie A.

Cuối tuần qua, Sunderland anh dũng cầm hòa Chelsea 0-0 ở Premier League, trong khi Valencia cũng chỉ chịu khuất phục trước Barca (thua 0-1) ở những phút bù giờ cuối cùng. Đó chính là nét đẹp của giải đấu, bởi chẳng giải đấu nào hay nếu có một đội cứ thắng dễ dàng từ đầu tới cuối. Kể cả nhà vô địch cũng cần phải có những trận thắng toát mồ hôi, thế mới thấy danh hiệu của họ thêm phần giá trị!

Torino đã chiến đấu rất kiên cường trước kẻ thù mạnh hơn và vượt trội về mọi mặt, cho tới khi cú sút căng như trái phá của Andrea Pirlo đem lại niềm vui cho Juve, lúc ấy thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ còn lại… 6 giây. Trong giai đoạn từ cuối thập niên 1980 tới những năm đầu thế kỷ 21, Serie A vẫn thường xuyên có những cái kết như vậy. Đó cũng là lý do khi ấy Serie A được xem là “World Cup thu nhỏ” ở cấp độ CLB.


Juve vẫn duy trì được mạch 25 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, nhưng Serie A cần nhiều hơn nữa tinh thần chiến đấu như Torino ở các đội bóng khác. Chỉ có như vậy, chất lượng Serie A mới dần vươn lên khỏi “vùng trũng” của bóng đá châu Âu!

CUỘC ĐUA SONG MÃ VÀO HỒI QUYẾT LIỆT
Đã 4 vòng đấu liên tiếp, khoảng cách 3 điểm giữa Juve và Roma không hề thay đổi. Bất chấp việc cả hai đội đều phải căng sức chiến đấu ở Champions League, Juve và Roma đã không nhường nhau một bước nào trong hơn 1 tháng qua. Rạng sáng qua, chỉ ít giờ sau khi Juve thắng Torino nghẹt thở, Roma cũng đã đánh bại Inter 4-2.

Trong 3 vòng đấu còn lại của năm 2014, Juve sẽ lần lượt gặp Fiorentina, Sampdoria và Cagliari, trong đó 2 trận đầu tiềm tàng nguy cơ mất điểm. Ngược lại Roma chỉ phải gặp Sassuolo, Genoa và kể cả Milan đã suy yếu. Một kịch bản được phần đông tifosi trung lập chờ đợi là việc Giallorossi sẽ bằng hoặc chỉ kém Juve 1 điểm khi khép lại năm 2014. Chưa kể tới việc trong 2 trận đầu năm 2015, Juve sẽ liên tiếp đụng độ Inter (sân nhà) và Napoli (sân khách). 

Các tifosi trung lập dĩ nhiên không muốn cuộc đua Scudetto chết yểu như từng xảy ra ở 2 mùa bóng gần nhất. Những gì Torino vừa làm được cho thấy dù vẫn là đội bóng mạnh nhất, nhưng con tàu Juve không phải là không thể ngăn chặn. Ngược lại, thắng lợi nghẹt thở trong trận derby della Mole cứ ngỡ quá chênh lệch cũng buộc Lão phu nhân phải biết sợ. Khi ấy, cuộc đua Scudetto và cả giải Serie A mới còn tồn tại…

Siêu phẩm của Peres


Bằng một siêu phẩm vào lưới Juventus, Bruno Peres đã chấm dứt 4.662 ngày không thể ghi bàn tại các trận derby della Mole của Torino. Anh cướp được bóng từ phần sân nhà, dẫn bóng qua quãng đường 78m trước khi tung cú sút chân phải như búa bổ vào góc cao, bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới Juve.


CON SỐ:
3 - Juvetus chỉ thực hiện được 3 cú sút trúng khung thành Torino (ghi 2 bàn) trong suốt 90 phút rạng sáng qua, thành tích tệ nhất của họ tại Serie A mùa này.
6 - Juventus có tới 6 bàn được ghi trong 10 phút cuối trận, 2 bàn trong số này trực tiếp định đoạt thắng lợi. 
8 - tiền vệ Stephan Lichtsteiner (Juventus) là cầu thủ thứ 8 bị thẻ đỏ chỉ trong 10 trận derby della Mole gần nhất. 
12 - Sau bàn thắng của Jose Holebas (ảnh) vào lưới Inter cuối tuần qua, Roma đã có cả thảy 12 cầu thủ ghi bàn ở Serie A mùa này, nhiều nhất giải đấu. 
259 - Bằng pha lập công vào lưới Cagliari, tiền đạo Mario Gomez của Fiorentina đã chấm dứt 259 ngày khát bàn thắng.
2012 - Trước khi ghi bàn bằng một cú sút xa vào lưới Torino, lần cuối Pirlo (Juve) ghi bàn từ một tình huống bóng “sống” diễn ra vào tháng 3/2012.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
9 bàn: Tevez (Juventus)
8 bàn: Callejon (Napoli)
7 bàn: Di Natale (Udinese), Higuain (Napoli), Icardi (Inter), Menez (Milan)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x