Juventus nên kiên nhẫn với De Ligt

Quang Hoà Quang Hoà
18:03 ngày 07-09-2019
Trung vệ Matthijs de Ligt đã có màn khởi đầu không suôn sẻ ở đội bóng mới Juventus. Tuy nhiên, với tư cách là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu hiện giờ, anh không xứng đáng phải nhận cả rổ "gạch đá" chỉ sau một vài trận.
Juventus hãy kiên nhẫn với De Ligt
Có thông tin cho rằng ngay sau khi De Ligt liên tiếp mắc lỗi ở trận Juventus thắng Napoli 4-3 hôm 1/9 vừa qua, Bà đầm già thành Turin đã hướng sự chú ý tới trung vệ Jerome Boateng của Bayern Munich. Thông tin trên khiến không ít người nghi ngại cho tương lai của De Ligt, nhưng dường như họ quên mất chuyện "hòn đá tảng" Giorgio Chiellini mới dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng.

Cũng cần phải nói thêm rằng, tân HLV Maurizio Sarri của Juve luôn muốn có trong tay ít nhất 4 nếu không muốn nói là tới 5 trung vệ để luân phiên sử dụng. Vậy nên, việc nhà ĐKVĐ Serie A quyết định không gia cố cho tuyến giữa bất chấp sự cố của Chiellini cho thấy họ vẫn rất tin tưởng vào De Ligt.

Nên biết, ngoài tân binh trị giá 75 triệu euro tới từ Ajax, trong đội hình Juve hiện vẫn còn 3 trung vệ khỏe mạnh là Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Merih Demiral. Căn cứ vào chuyện Juve từng theo sát mọi bước tiến của De Ligt từ khá lâu trước khi mua viên ngọc người Hà Lan với giá cao, có lẽ họ chẳng dại gì bỏ phí một tân binh đầy tiềm năng khi chưa khai thác được gì nhiều.

Cũng cần phải nói thêm rằng, trước đây De Ligt từng rơi vào tình cảnh tương tự khi ra mắt ĐT Hà Lan. Còn nhớ cách đây 2 năm,  De Ligt với tư cách là cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Oranje kể từ năm 1931 đã mắc không phải 1 mà đến 2 sai lầm.


Những pha xử lý đáng trách của hậu vệ khi ấy mới 17 tuổi khiến Cơn lốc màu da cam thất thủ 0-2 dưới tay Bulgaria (vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu). Tất nhiên, so với trận thắng Napoli vừa rồi thì thất bại nói trên của Hà Lan để lại hậu quả nặng nề hơn hẳn (đội bóng áo cam sau đó lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga). Ở độ tuổi trẻ như De Ligt, chắc hẳn không ít cầu thủ chẳng thể gượng dậy sau cú sốc lớn đến vậy.

Điều đáng nói ở đây là chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi rút De Ligt ra khỏi sân ngay sau giờ nghỉ ở trận đấu giữa Hà Lan và Bungaria, HLV Danny Blind đã bị sa thải. Về phần mình, tài năng trẻ của Ajax đã trưởng thành vượt bậc để bây giờ trở thành trụ cột ĐT Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại HLV Koeman.

Bình luận về những sai lầm của cậu học trò trong lần đầu xuất hiện ở Serie A (đứng nhìn Lozano thoải mái ghi bàn và mắc lỗi vị trí trong 2 tình huống cố định dẫn đến 2 bàn thắng khác của Napoli), HLV Koeman cho hay: "De Ligt đã gây sốc ư? Nếu có điều gì bất ngờ ở đây thì tôi nghĩ đó là vì cậu ấy không đá lượt trận đầu và chỉ ra sân khi Chiellini dính chấn thương".


"Đúng thật là De Ligt đã chơi không tốt. Cậu ấy không kèm Lozano để đối phương ghi bàn, nhưng 2 cú sút phạt còn lại luôn rất khó để các hậu vệ có thể ngăn chặn".

"Dù sao đi nữa thì De Ligt cũng đá không được hay như mong đợi. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy sau bữa trưa để tìm ra hướng giải quyết. Đôi khi cầu thủ có thể dễ dàng tiến bộ sau khi mắc phải sai lầm".

"Tôi nghiệm ra điều đó từ chính những gì mình từng trải qua. Còn nhớ sau trận ra mắt Barca, tôi vẫn tìm đọc những bài báo viết về mình dù đội nhà để thua 0-2. Khi ấy người ta nói rằng đó là trận đấu thảm họa và ai cũng nghi ngờ về khả năng của tôi".

"Tuy nhiên, nếu bây giờ các bạn mà hỏi các culé rằng tôi có phải bản hợp đồng bỏ đi của Barca hay không thì tôi dám cá họ sẽ đưa ra quan điểm hoàn toàn khác so với trước".


"Tóm lại, đừng quên De Ligt mới có 20 tuổi thôi. Cậu ấy cần thêm thời gian làm quen với Juve. Nếu được quyền lựa chọn, tôi cũng sẵn sàng để cậu ấy ngồi ngoài và trao cơ hội cho Bonucci nhiều kinh nghiệm hơn", thuyền trưởng ĐT Hà Lan chia sẻ.

Về phần mình, De Ligt cho thấy mình rất bản lĩnh khi tiết lộ trên tờ De Telegraaf như sau: "Những lời chỉ trích từ giới truyền thông chẳng thể tác động tiêu cực tới tôi. Dù biết phải đọc những câu chuyện không hay, song tôi cũng không quay lưng lại với báo chí".

"Thành thực mà nói thì tôi cũng càm thấy hơi ngạc nhiên. Tại sao người ta lại thắc mắc về chuyện một cầu thủ trẻ phải ngồi dự bị khi mới chân ướt chân ráo đầu quân cho một CLB hàng đầu châu Âu như Juve được nhỉ?".

CĐV Juve hò hét, tranh nhau xin chữ ký của 'bom tấn' De Ligt

"Ở Juve, người ta kiểm tra y tế rất kỹ, thậm chí ngay cả vấn đề răng miệng của tôi cũng được quan tâm. Tôi rất vui với những kết quả thu được, bởi các bác sỹ nói rằng tôi còn tiềm năng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tôi thích được nghe mình mới đạt 60% thay vì 90% năng lực tối đa. Điều đó có nghĩa tôi còn có thể tiến bộ nhiều trong thời gian tới".

"Chỉ cần nhìn vào những tấm gương như Ronaldo hay những ngôi sao khác đã đạt tới độ chín, tôi biết mình còn khá nhiều dư địa để hoàn thiện bản thân", De Ligt chia sẻ.

Qua tuyên bố đầy tự tin của De Ligt, Juventus rõ ràng có lý do để kiên nhẫn hơn với cầu thủ sinh năm 1999. Chỉ cần làm được điều này, họ sẽ có cơ hội thu được trái ngọt như những gì đã diễn ra ở Ajax và ĐT Hà Lan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x