Ký ức Serie A: Thế là hết, Van Basten

Huy Hiếu
13:42 ngày 02-05-2020
Tháng 8/1995, Marco van Basten tuyên bố giải nghệ trong một buổi họp báo đẫm nước mắt. Sự nghiệp thiên tài của chân sút từng giành tới 3 danh hiệu Quả bóng Vàng trên thực tế đã chấm dứt ở tuổi 28.
Ký ức Serie A: Thế là hết, Van Basten

“Tôi như dự đám tang của chính mình”

Lịch sử Milan từng chứng kiến nhiều kỷ niệm đau buồn đến mức ám ảnh, chẳng hạn như thất bại trước Liverpool trong trận chung kết Champions League 2004/05, nhưng khoảnh khắc buồn nhất trong lịch sử CLB phải là ngày 17/8/1995. Đó là ngày Van Basten tuyên bố giải nghệ. 

Trước trận tranh Cúp Luigi Berlusconi giữa Milan và Juventus ngày hôm đó, Van Basten đã ra chào tạm biệt các Milanista lần cuối cùng. Trong bộ trang phục dân sự giản dị với quần jeans và chiếc áo khoác cũ màu nâu, Van Basten gắng chạy một vòng quanh các khán đài San Siro, vì anh không muốn ai thấy mình phải đi khập khiễng. Việc chạy là cực hình của Van Basten bởi cái mắt cá đau nhức, nhưng chân sút huyền thoại người Hà Lan còn day dứt hơn nữa ở khía cạnh cảm xúc.

“Ngay lúc đó, tôi thực không chịu nổi ý nghĩ từ ngày mai mình không còn là cầu thủ Milan. Các CĐV vẫn ở đó, vẫn dành tình cảm lớn như xưa. Tôi nhìn thấy nhiều CĐV đã khóc, có những người đã quen mặt do họ luôn chỉ ngồi một vị trí. Tôi có cảm giác như đang dự đám tang của chính mình”, Van Basten chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2020.

Trong số những người đã khóc ngày hôm đó có cả vị thuyền trưởng của Milan, thầy cũ của Van Basten. Trên ghế chỉ đạo Milan, Fabio Capello lấy tay lau nước mắt trào ra bên khóe mắt, Don Fabio không hề chuẩn bị tâm lý cho sự bùng nổ cảm xúc của ông. Nếu tìm kiếm với từ khóa “Capello khóc” bằng tiếng Anh (cry) hoặc tiếng Italia (lacrime), luôn chỉ ra một kết quả duy nhất, chính là hình ảnh trong ngày Van Basten giải nghệ. 

Việc Van Basten giải nghệ là điều ắt phải đến và đã được đông đảo NHM dự đoán từ lâu, sau hơn 2 năm vật lộn với chấn thương mắt cá nhưng bất thành của một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử. 

Van Basten đã phải khốn khổ vì cái mắt cá từ năm 1988. Ngay sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng vào tháng 12/1992, sau hơn 4 năm chịu đựng vết thương và vô số lần tiêm thuốc giảm đau, Van Basten quyết định mổ mắt cá để điều trị dứt điểm. Ban đầu Van Basten được dự đoán sẽ trở lại sau 2 tháng, nhưng rốt cuộc anh phải ngồi ngoài tới 4 tháng, chỉ trở lại vào cuối mùa giải 1992/93, đá 4 trận chính thức. 

Sau trận chung kết Champions League mùa 1992/93, Van Basten phải phẫu thuật thêm một lần nữa, mà lần này anh không bao giờ hồi phục. Van Basten tuyên bố giải nghệ năm 30 tuổi, nhưng trên thực tế đã chơi trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ hơn 2 năm trước đó, khi mới chỉ 28 tuổi. Cái mắt cá là bi kịch của riêng Van Basten, nhưng mất anh sớm như thế là nỗi buồn cho tất cả các Milanista, CĐV ĐT Hà Lan và bóng đá thế giới nói chung. 

Van Basten giành 2 Cúp C1/Champions League cùng vô số danh hiệu trong 8 năm khoác áo Milan

Milan khắc khổ khi đợi Van Basten

Trong hơn 2 năm chờ đợi Van Basten hồi phục cho tới ngày anh tuyên bố giải nghệ, HLV Capello đã áp dụng một lối đá đầy khắc khổ cho Milan. Mùa 1993/94, Rossoneri giành chức vô địch Serie A với chỉ 36 bàn thắng sau 34 trận, trở thành chủ nhân Scudetto với ít bàn thắng nhất trong lịch sử. 

Không ai nhận ra một Milan đầy hào hoa trong 2 năm đầu kỷ nguyên gắn liền với HLV Capello trong những ngày tháng thiếu Van Basten. Milan đặt mục tiêu giữ sạch lưới lên hàng đầu, luôn hài lòng với tỷ số 1-0.

Trong thời gian Van Basten ngồi ngoài, BHL Milan đã sử dụng Daniel Massarro, Jean-Pierre Papin, Marco Simone, Brian Laudrup và Florin Raducioiu… ở vị trí tiền đạo. Họ đều có lúc hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật mà BHL Milan giao phó hoặc không, nhưng không một ai đạt tới tầm cỡ của Van Basten, làm được những phép màu nhiệm trước khung thành như chân sút Hà Lan.

Các Milanista và cả ông chủ khó tính Silvio Berlusconi cũng phải chấp nhận lối chơi đó, luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ khác khi Van Basten trở lại. Nhưng ngày ấy không bao giờ đến. Phải tới khi huyền thoại Hà Lan tuyên bố giải nghệ, Milan mới dứt khoát xây dựng lại lực lượng và lối chơi để bước vào kỷ nguyên hậu Van Basten.

Trận cuối cùng là chung kết Champions League

Bất chấp những lo ngại về tình trạng thể lực, Van Basten đã được chọn đá chính trong trận chung kết Champions League 1992/93, khi Milan gặp Marseille. Van Basten đã chơi không mấy ấn tượng và phải rời sân ở phút 86, sau khi nhận một cú tắc thô bạo từ hậu vệ Basile Boli, người hùng của trận chung kết đó với bàn thắng duy nhất. Đó cũng là trận cuối cùng của Van Basten trong đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Duyên nợ với Ancona

Ancona là thành phố thuộc miền Trung Italia, cách Milan hơn 400km. Nhưng đội bóng này gắn với những kỷ niệm quan trọng bậc nhất của Van Basten. Bàn thắng đầu tiên (ngày 13/9/1987) và cuối cùng (16/5/1993) của Van Basten ở Serie A đều vào lưới thủ môn Alessandro Nista của Ancona. Ngoài ra, ca chấn thương mắt cá sau đó khiến Van Basten phải phẫu thuật, rồi giải nghệ cũng diễn ra trong hiệp 1 của trận gặp Ancona vào tháng 12/1992. 

90. Van Basten ghi 90 bàn ở Serie A từ mùa 1987/88 đến mùa 1992/93. Trong giai đoạn ấy, chỉ một người có thành tích săn bàn cao hơn anh, là Roberto Baggio với 91 bàn, nhưng Roby ra sân nhiều hơn (182 so với 147 trận).

XEM THÊM

Roma bỏ Mertens để dồn sức 'săn' Pedro

Catania, nơi định hình phong cách huấn luyện của Simeone

Choáng ngợp với 'thiên đường' Ronaldo mới thuê để tránh dịch Covid-19

Kỳ tới: Khúc hát cuối cùng của Milan-Capello.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nếu hủy mùa giải, Milan sẽ đứng ngoài Cúp châu Âu Nếu hủy mùa giải, Milan sẽ đứng ngoài Cúp châu Âu

    Hôm qua, BTC và các CLB Serie A đã họp bàn và cam kết sẽ tiếp tục giải đấu. Hiện chưa có phán quyết chính thức do phải chờ chỉ thị của chính phủ nước này, nhưng nếu giải vẫn bị hủy bỏ, Milan chắc chắn sẽ phải làm khán giả ở Cúp châu Âu mùa tới.

  • Ngày Donnarumma chia tay San Siro sắp tới? Ngày Donnarumma chia tay San Siro sắp tới?

    Theo thông tin từ La Gazzetta dello Sport, Milan đã mời Donnarumma ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, Rossoneri lại đề nghị thủ thành này giảm lương từ 6 triệu euro xuống còn 5 triệu euro/mùa. Đây là điều khoản mà Donnarumma khó chấp nhận và có lẽ ngày anh rời Milan đã rất gần.

  • Faouzi Ghoulam, hậu vệ khốn khổ của Napoli Faouzi Ghoulam, hậu vệ khốn khổ của Napoli

    Bỏ lại đằng sau gần 3 năm vật lộn với các chấn thương quái ác, Faouzi Ghoulam đang nỗ lực chờ ngày trở lại sân cỏ. Hậu vệ trái người Algeria lẽ ra đã trở thành ngôi sao lớn nếu không dính quá nhiều chấn thương nặng trong các năm qua.

  • Rodrigo Palacio, kẻ lữ hành xuyên thời gian Rodrigo Palacio, kẻ lữ hành xuyên thời gian

    Rodrigo Palacio, 38 tuổi, đã chơi 11 mùa ở Serie A. Nhưng cuộc hành trình của “Đuôi chuột” vẫn chưa kết thúc. Bởi anh là chiến binh không tuổi, hay kẻ lữ hành xuyên thời gian.

  • Serie A sẵn đất cho người già Serie A sẵn đất cho người già

    Serie A là sân chơi rất sẵn đất cho những tiền đạo nhiều tuổi. Bằng chứng là các chân sút “tuổi băm” những mùa gần đây luôn càn quét danh sách phá lưới tại giải đấu số một của xứ mì ống.

  • Ký ức Serie A: Tính 3 điểm/trận thắng đã chấm dứt kỷ nguyên những trận hòa Ký ức Serie A: Tính 3 điểm/trận thắng đã chấm dứt kỷ nguyên những trận hòa

    Mùa 1994/95, Serie A và Premier League là những giải đấu đầu tiên ở châu Âu áp dụng thể thức 3 điểm/trận thắng. Cuộc cách mạng đó đem lại những kết quả to lớn, khi số trận hòa tẻ nhạt giảm rõ rệt.

  • Roma bỏ Mertens để dồn sức 'săn' Pedro Roma bỏ Mertens để dồn sức 'săn' Pedro

    Nhận thấy không có cửa chiêu mộ Dries Mertens, Roma đã từ bỏ tiền đạo của Napoli để dồn sức săn Pedro, chân sút sắp hết hợp đồng với Chelsea.

  • Inter cho Nainggolan và Perisic cơ hội trở lại Inter cho Nainggolan và Perisic cơ hội trở lại

    Trong động thái mới nhất, Inter để ngỏ khả năng đón chào Radja Nainggolan và Ivan Perisic trở lại đội bóng sau khi hết hợp đồng cho mượn lần lượt với Cagliari và Bayern Munich vào cuối mùa giải này. Tương lai của hai cầu thủ cũng phụ thuộc vào tình hình chuyển nhượng của Inter.

  • Tranh cãi trước giờ G: Serie A đá tiếp hay hủy? Tranh cãi trước giờ G: Serie A đá tiếp hay hủy?

    Nước Ý vẫn bị chia rẽ vì vấn đề đá tiếp hay hủy bỏ mùa bóng. Theo dự kiến, đầu tháng 6 tới, Serie A sẽ được nối lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các CLB Italia vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc đồng ý đá tiếp hay chấm dứt mùa giải theo cách một số giải VĐQG đã làm?

  • Ký ức Serie A: Totti, hoàng tử thành Rome Ký ức Serie A: Totti, hoàng tử thành Rome

    Sau hai mùa giải đóng vai dự bị, Francesco Totti bắt đầu gánh trọng trách trên hàng công Roma từ mùa bóng 1994/95. Trong sự tin tưởng và kèm cặp của HLV Carlo Mazzone, “chàng trai tóc ướt” vươn thành hoàng tử thành Rome.

  • Covid-19 có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp nhiều cầu thủ Covid-19 có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp nhiều cầu thủ

    Ngày trở lại của Serie A vẫn còn rất mông lung, khi những cầu thủ dương tính với Covid-19 như Paulo Dybala vẫn phục hồi hết sức chậm chạp. Không chỉ vậy, các nghiên cứu còn chỉ ra rằng Covid-19 có thể để lại di chứng và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x