Đó là hai trong số rất nhiều những nhận xét tiêu cực gắn liền với Lautaro Martinez, chân sút người Argentina đang khoác áo Inter Milan. Tất nhiên, Martinez có khả năng vươn tới đâu vẫn còn một dấu hỏi lớn. Nhưng rõ ràng, qua những gì mà anh đã và đang thể hiện, anh không chỉ có mỗi “nhiệt”.
Lautaro vẫn nhiệt. Nhưng anh còn biết... ghi bàn. Bàn thắng vào lưới Dortmund hồi giữa tuần đã nâng tổng số pha lập công của chân sút người Argentina trên tất cả các đấu trường mùa này lên con số 6. Sáu bàn sau 11 trận. Đó không phải là thành tích của một siêu nhân. Nhưng với Martinez thì đó là một bước nhảy vọt vĩ đại. Mùa trước, tổng số bàn thắng mà anh ghi được chỉ là 9. Nghĩa là chỉ sau có hai tháng của mùa giải, Martinez đã ghi được 2/3 số bàn thắng của mùa giải trước.
Quan trong hơn, hãy xem anh ghi bàn vào lưới những đối thủ nào? Bên cạnh cú đúp vào lưới Sassuolo, những bàn thắng còn lại của chân sút 22 tuổi đều được ghi vào lưới những đội bóng lớn. Là Barca và Dortmund ở Champions League. Và Juventus ở Serie A. Dường như việc thoát được khỏi cái bóng của người đàn anh đồng hương Mauro Icardi đã giúp Martinez nâng tầm. Trên danh nghĩa Romelu Lukaku mới là trung phong, nhưng thực tế Martinez không thấy mình có nghĩa vụ phải “nhường nhịn” bất kỳ ai, dù anh không phải mẫu tiền đạo ích kỷ.
Martinez vươn lên là tin vui với Inter. Nhưng đằng sau đó là những lo lắng. Một loạt những đội bóng lớn đã đưa anh vào tầm ngắm. Inter muốn chứng kiến Martinez vươn tới vị thế của một tiền đạo hàng đầu. Nhưng có thể họ, và cả Martinez, sẽ không cưỡng lại được một khi một lời mời chào quá hấp hẫn xuất hiện...
Chuyên gia hiệp 1 Martinez dường như được sinh ra để tỏa sáng trong một đội bóng có phong cách phủ đầu của Inter thời Conte. 5 trong số 6 bàn thắng mà anh ghi được từ đầu mùa được thực hiện trong vòng 30 phút đầu tiên. Cá biệt, bàn thắng vào lưới Barca được ghi chỉ sau chưa đầy 2 phút. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn