Lukaku, Zapata, Balotelli và sứ mệnh của các tiền đạo da màu

Cẩm Chi
11:33 ngày 22-08-2019
Thế kỷ 21 chứng kiến sự vắng bóng của các tiền đạo da màu trong danh sách Vua phá lưới Serie A. Nhiều người đến rồi đi mà chẳng để lại ấn tượng nào đáng kể. Đâu là nguyên nhân đằng sau hiện tượng đó? Liệu những tân binh như Lukaku hay Balotelli có thể phá vỡ quy luật đó ở mùa này?
Lukaku, Zapata, Balotelli và sứ mệnh của các tiền đạo da màu

Lời nguyền ám ảnh

19 năm qua, có không ít tiền đạo da màu từng đến Italia chơi bóng, nhưng đáng buồn thay, chẳng mấy ai gặt hái được thành công. Patrick M’Boma trong màu áo Parma không thể duy trì phong độ xuất sắc như ở ĐT Cameroon, và màn trình diễn yếu kém khiến anh sau đó bị đẩy sang Sunderland.

Obafemi Martins trong 5 mùa giải khoác áo Inter chỉ lập công 28 lần tại Serie A. Những người khác như M’Baye Niang, Robinho và Mohamed Kallon cũng thi đấu không thành công. Ngay cả Hoàng đế Adriano cũng rời Italia trong sự ê chề.

Giữa vô vàn những chân sút da màu thất bại khi đến Serie A, Samuel Eto’o là trường hợp thành công hiếm hoi. Chân sút góp công vào cú “ăn 6” của Barca ở mùa giải 2008/09 bị ép phải ra đi vì Pep Guardiola muốn chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic. Trong màu áo Inter, Eto’o chứng minh Pep đã sai khi anh vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao. Ở mùa 2010/11, Eto’o ghi tới 21 bàn ở Serie A, dù tất nhiên thành tích đó chưa thể giúp anh vượt qua Di Natale (28 bàn) và Cavani (26) ở mùa giải đó.


Thậm chí, nếu tính rộng ra ở phạm vi Top 3 Vua phá lưới trong các mùa giải, cũng chỉ có 4 cầu thủ da màu làm được điều này ở Serie A thế kỷ 21: Eto’o, David Suazo, Carlos Bacca và Duvan Zapata. Ngay cả Top 10 cũng hiếm khi có tiền đạo da màu góp mặt. Sự vắng bóng của những chân sút da màu tại Serie A rõ ràng đi ngược lại với quy luật phát triển của bóng đá quốc tế. Những giải đấu như Premier League, La Liga hay Bundesliga luôn có những tiền đạo da màu thi đấu tốt và để lại ấn tượng đặc biệt.

Ngay cả những chân sút da màu mới đây ở Serie A cũng rất khó tìm được chỗ đứng. Duvan Zapata là một hiện tượng đặc biệt mới nổi lên ở mùa giải năm ngoái. Moise Kean vừa chơi tốt trong màu áo Juventus đã phải chuyển sang Everton để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Nhìn chung, số lượng cầu thủ có gốc gác từ lục địa đen ở Italia rất nhiều, song chủ yếu chỉ đá hậu vệ và tiền vệ. Rất ít người trong số đó có thể đá tốt trên hàng công.

Đâu là nguyên nhân?

Premier League đề cao tốc độ và sức mạnh, La Liga coi trọng kỹ thuật. Đây đều là những yếu tố thuộc về góc độ thể chất. Nhưng Serie A lại khác. Từ lâu, bóng đá Italia luôn yêu cầu các cầu thủ trui rèn trí lực của mình. Họ phải có bản lĩnh thi đấu vững vàng, cần thuộc lòng những mưu mẹo và cả mánh lừa lọc.

Đó là lý do duy nhất có thể lý giải vì sao một tiền đạo như Filippo Inzaghi có thể trở thành Vua phá lưới Serie A và có thể ghi bàn đến năm 39 tuổi. Trái với Super Pippo, những tiền đạo da màu lại có lối chơi khá đơn giản và bộc trực. Họ dùng sức quá nhiều thay vì chờ đợi bùng nổ trong những thời điểm cần thiết. Khả năng nhận thức chiến thuật hạn chế so với những cầu thủ khác cũng là một phần nguyên nhân khiến các chân sút da màu khó được HLV ở Italia tin dùng.

Zapata được kỳ vọng trở thành tiền đạo da màu đầu tiên giành ngôi Vua phá lưới Serie A trong thế kỷ 21
Zapata được kỳ vọng trở thành tiền đạo da màu đầu tiên giành ngôi Vua phá lưới Serie A trong thế kỷ 21

Kean và Balotelli có thể được coi là 2 trường hợp ngoại lệ của những chân sút da màu tại Serie A. Không giống như nhiều đồng nghiệp khác, họ sinh ra và lớn lên ở Italia, do đó thấm chất Italia nhanh hơn, nhiều hơn. Bản lĩnh của Balotelli được thể hiện trên chấm penalty: Anh chính là một trong những chân đá phạt đền hay nhất thế giới. Những cú đá của Balotelli phần lớn tuy không mạnh nhưng luôn hiểm hóc, đủ để đánh lừa các thủ môn. 

Balotelli có thể đã trở thành Vua phá lưới da màu đầu tiên ở Serie A nếu anh không rời Inter quá sớm. Tuy nhiên, đó lại không phải vấn đề của cầu thủ này. Anh vướng phải quá nhiều rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ, qua đó phong độ xuống dốc không phanh dù chưa bước qua tuổi 30. So với Balotelli, Kean trẻ hơn, sống lành mạnh hơn. Chỉ cần 1 mùa giải thi đấu tốt trong màu áo Everton, Kean hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trở lại Juventus.


Đây có thể là một mùa giải bước ngoặt, khi khả năng một chân sút da màu giành danh hiệu Vua phá lưới đã hiện hữu rõ ràng. Zapata đang vào guồng cùng Atalanta. Balotelli đủ sức chơi thăng hoa trong ngày trở lại khoác áo đội bóng quê nhà Brescia. Và không thể không nhắc đến Romelu Lukaku, nhân vật đáng chú ý trong màu áo Inter. Với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, Lukaku hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho các tiền đạo da màu tại Serie A trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Inter kém duyên với cầu thủ M.U Inter kém duyên với cầu thủ M.U

    Trong quá khứ, Inter từng chiêu mộ Paul Ince và Nemanja Vidic từ M.U. Cả hai đều không trụ lại lâu dài ở Giuseppe Meazza. Liệu lần này, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez có ghi được dấu ấn đậm nét hơn?

  • Giới thiệu Juventus mùa 2019/20: Với Ronaldo, ngai vàng khó đổ Giới thiệu Juventus mùa 2019/20: Với Ronaldo, ngai vàng khó đổ

    Juventus đã thống trị làng bóng đá Italia từ nhiều năm nay. Với ngôi sao Cristiano Ronaldo vẫn tỏ ra rất sung sức trong đội hình, Bà đầm già thành Turin hiện giờ vẫn chưa có đối thủ tương xứng.

  • Ronaldo úp mở chuyện giải nghệ vào năm sau Ronaldo úp mở chuyện giải nghệ vào năm sau

    "Cỗ máy" Cristiano Ronaldo có thể dừng thi đấu vào... năm sau. Ở tuổi 34, CR7 đã bắt đầu chạy chậm lại dù ham muốn thi đấu và ghi bàn vẫn cháy bỏng như ngày nào.

  • Carlo Ancelotti, người kém duyên với Scudetto Carlo Ancelotti, người kém duyên với Scudetto

    Carlo Ancelotti là một trong những HLV người Italia xuất sắc nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Ông đã giành chức VĐQG ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha và cả Đức. Nhưng trên quê nhà Italia, Ancelotti mới chỉ đúng 1 lần vô địch Serie A. Ông là người vô cùng kém duyên với Scudetto và năm nay có lẽ cũng không phải ngoại lệ…

  • Napoli nhắm danh hiệu nhưng không phải Serie A Napoli nhắm danh hiệu nhưng không phải Serie A

    Juventus vẫn là quyền lực số một, Inter vươn lên mạnh mẽ. Napoli đứng trước cuộc đua tranh vô cùng khốc liệt ở Serie A. Với “Vua đấu cúp” Carlo Ancelotti, ông sẽ kiếm tìm danh hiệu ở các mặt trận khác.

  • Ribery đạt thỏa thuận khoác áo Fiorentina Ribery đạt thỏa thuận khoác áo Fiorentina

    Sau khi chia tay Bayern Munich mùa Hè vừa qua, Franck Ribery dường như vẫn muốn níu giữ cảm giác thi đấu đỉnh cao. Tiền vệ 36 tuổi này vừa đồng ý gia nhập Fiorentina theo một hợp đồng kéo dài 2 mùa giải.

  • Ronaldo tập luyện trở lại, Juventus thêm tự tin thắng Parma Ronaldo tập luyện trở lại, Juventus thêm tự tin thắng Parma

    Trong buổi tập mới đây, Juventus đón chào sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, HLV Maurizio Sarri vẫn chưa xuất hiện vì lý do sức khỏe.

  • Serie A không biết lăng-xê cầu thủ Serie A không biết lăng-xê cầu thủ

    Khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu liên tục phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng, thì đã rất lâu, Serie A không bán được một cầu thủ đắt giá nào. Phải chăng văn hóa của người Italia không phù hợp cho cách thức lăng xê cầu thủ của bóng đá hiện đại?

  • Milan: Cuộc cách mạng trẻ hóa có đem lại kết quả? Milan: Cuộc cách mạng trẻ hóa có đem lại kết quả?

    Mùa Hè này chứng kiến cuộc cách mạng trẻ hoá đội hình của Milan. Họ đã mang về rất nhiều những cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng. Tất cả nhằm mục đích đưa Milan trở lại Top 4. Tuy nhiên, cuộc cách mạng đó liệu có thành công?

  • Sarri bị viêm phổi, có thể lỡ trận mở màn Serie A Sarri bị viêm phổi, có thể lỡ trận mở màn Serie A

    Serie A 2019/20 đang đến rất gần nhưng nhà ĐKVĐ Juventus bất ngờ nhận một thông tin bất lợi khi HLV Maurizio Sarri mắc bệnh viêm phổi.

  • Balotelli làm lại cuộc đời ở cố hương Balotelli làm lại cuộc đời ở cố hương

    Sau vụ sang Flamengo đổ bể, Mario Balotelli đã đồng ý ký hợp đồng với Brescia, đội bóng nơi anh sinh ra. Cầu thủ 29 tuổi này mong muốn hồi sinh sự nghiệp ở nơi anh đã bắt đầu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x