Cách đây vài tiếng, tờ Telegraph cho hay Man United sẽ để tiền đạo Alexis Sanchez gia nhập Inter Milan theo dạng tự do, với hợp đồng ký kết 3 năm. Đổi lại, Sanchez sẽ nhận được một khoản đền bù từ Man United. Hiện chưa rõ con số là bao nhiêu song chắc chắn sẽ ít hơn con số 55 triệu bảng tổng tiền lương mà Quỷ đỏ phải trả cho Sanchez trong 2 năm cuối hợp đồng. Thương vụ này sẽ được hoàn tất trong 48 giờ tới.
Ngay khi thông tin này xuất hiện, nhiều CĐV M.U đã thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ đơn thuần là việc Quỷ đỏ sẽ tiết kiệm được kha khá khoản tiền dành cho Sanchez mà họ cũng thoát được "cục nợ" mà nhiều người từng coi đó đó là "cục vàng" khi anh đến sân Old Trafford vào tháng 1/2018.
Dưới sự dẫn dắt của Conte, Sanchez - "kẻ vô dụng" ở M.U bỗng lột xác khi đóng góp rất lớn vào thành tích á quân của Inter Milan tại Serie A 2019/20. Tính từ khi Serie A trở lại vào thời điểm 21/6 cho tới nay, Sanchez đã thi đấu 13 trận và góp dấu giày vào 10 bàn thắng của đội nhà (3 bàn và 7 kiến tạo), hiệu suất quá hoàn hảo mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng ao ước.
Trước những gì Sanchez thể hiện, Conte đã thúc giục BLĐ Inter sớm mua đứt anh thay vì chờ tới khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Tuy nhiên khi Inter chuẩn bị hoàn tất thương vụ thì mọi thứ có thể phải tạm hoãn vô thời hạn chỉ vì phát biểu của chính Conte.
Khi Inter Milan đang có mùa giải ấn tượng nhất sau nhiều năm bất ổn, HLV Conte lại bất ngờ lên tiếng chỉ trích BLĐ đội nhà như sau: “Inter phải cải thiện trong mọi lĩnh vực kể cả ngoài sân cỏ. Một CLB lớn như Inter phải biết bảo vệ cầu thủ của mình nhiều hơn. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này vào cuối mùa giải. Tôi cần gặp chủ tịch nhưng ông ấy lại đang ở Trung Quốc.
Đây là mùa giải rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ đã làm tốt việc cô lập mình trước sóng gió dư luận, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua chông gai. Tôi không ưa những kẻ mang tiếng là người của Inter nhưng chẳng hề sẻ chia với những khó khăn của đội bóng”.
Chuyện Conte khó chịu với BLĐ chẳng khiến ai ngạc nhiên. Khi còn ở Juventus, Conte từng nhiều lần chỉ trích nhà Agnelli và giới lãnh đạo gồm Fabio Paratici, Pavel Nedved. Lúc sang tới Anh dẫn dắt Chelsea, Conte cũng khó chịu với bà GĐĐH Marina Granovskaia và GĐKT Michael Emenalo.
Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Conte có thể đã mang lại niềm tin và hi vọng mới cho Inter nhưng điều đó không có nghĩa ông thích nói gì thì nói.
Marotta và Steven Zhang liệu có giữ được bình tĩnh trước những phát ngôn “chống phá” của Conte? Một quyết định sa thải có thể sẽ không xảy ra bởi Inter phải đền bù tới 12 triệu euro cho vị HLV người Italia. Nhưng không loại trừ khi các bên không còn làm việc được với nhau, Inter và Conte sẽ tìm đến một thỏa thuận thanh lý hợp đồng.
Conte có ra đi cũng chẳng sao bởi rất nhiều CLB sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào ông thầy cá tính, nhưng Inter sẽ ra sao khi mất ông? Chúng ta có thể mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh tệ hại cho Inter khi họ lại tốn thêm thời gian cho 1 thuyền trưởng mới và việc "đập đi xây lại" sẽ tiếp tục.
Nếu Conte không còn tại vị, Inter sẽ không thể chi tiền mua đứt Sanchez. Họ sẽ chờ HLV mới quyết định mọi thứ. Tất nhiên, cả M.U và Sanchez đều không muốn điều này xảy ra.
Bản hợp đồng hiện tại giữa Sanchez và MU vẫn còn thời hạn 2 năm. Lúc này, rất khó để Sanchez có thể chen chân vào hàng công vốn đã chật chội của HLV Ole Gunnar Solskjaer và sắp tới có thể còn chật hơn nữa khi họ hoàn tất vụ mua Jadon Sancho từ Dortmund.
Nhưng nếu cứ giữ 1 cầu thủ chỉ muốn ra đi, không còn khả năng đóng góp mà hàng tuần vẫn đều đặn đút túi hơn 500.000 bảng thì với M.U, đó thực sự là thảm họa. Vậy nên, Quỷ đỏ đang phải hồi hộp chờ những diễn biến tiếp theo của "màn so găng" giữa Conte với BLĐ Inter.
XEM THÊM
Thị trường chuyển nhượng Hè 2020: Cuộc chiến giành giật các tài năng mới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn