Mario Mandzukic, chàng chiến binh ưa tĩnh lặng

THẠCH LONG
16:09 ngày 21-05-2019
Đúng dịp sinh nhật lần thứ 33 (21/5/1986), Mario Mandzukic ghi bàn mang về trận hòa trước Atalanta và cứu cho HLV Max Allegri khỏi một ngày chia tay buồn thảm trước CĐV nhà. Mandzukic chưa bao giờ thích nói về bản thân mình, nhưng anh luôn làm được những điều khiến truyền thông và NHM hứng thú tìm hiểu về mình.
Mario Mandzukic, chàng chiến binh ưa tĩnh lặng
Trên sân cỏ, Mandzukic là gã du côn

Vào tháng 4 vừa qua, thời điểm Mario Mandzukic đang vật lộn với chấn thương xương bánh chè, Juventus bất ngờ đưa tin thông báo vừa gia hạn với tiền đạo 33 tuổi này đến năm 2021. Gia hạn với một tiền đạo đã 33 tuổi ư? Trong khi rất nhiều đội bóng trên thế giới đã áp dụng chính sách chỉ gia hạn 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi thì Juventus lại kéo dài mối lương duyên với Mandzukic đến tận năm 2021 là sao?

Dù mới lập tài khoản Twitter và Instagram để bắt đầu giao lưu với thế giới mạng xã hội, nhưng Mandzukic lại không có thời gian lẫn nhu cầu đọc xem người ta viết gì về mình. Anh im lặng trước những lời châm chọc của dư luận và đáp trả tất cả bằng một bàn thắng vào thời điểm không một ngôi sao Juventus nào có thể ghi bàn (kể cả Cristiano Ronaldo). Mandzukic vẫn vậy. Anh có thể không phải ngôi sao lớn nhất trên sân nhưng luôn là cầu thủ thắp lên ngọn lửa chiến đấu lớn hơn bất kỳ đồng đội nào.

Một nhà báo có tên Lucia Chinaleong từng viết về độ máu lửa của Mandzukic thế này: “Ở trận tứ kết Champions League 2015 giữa Juventus và Real, Sergio Ramos tặng cho Mandzukic một cái cùi chỏ. Lúc đó, xin thề rằng tôi sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi sợ Mandzukic sẽ giết Ramos mất. Không thể đùa với một cầu thủ mà tuổi thơ của anh đã từng chứng kiến rất nhiều người bị giết ngay trước cửa nhà mình vì bom đạn chiến tranh”.


Mandzukic sinh ra ở Slavonski Brod – thị trấn nhỏ nằm ngay biên giới với Bosnia và cũng là nơi đầu tiên hứng chịu bom đạn chiến tranh của cuộc chiến năm 1992. Một chàng trai đã từng sống trong ranh giới giữa sống và chết như thế dường như đã tự tạo nên cho mình cá tính đặc biệt hơn người. Mandzukic giống hệt một chiến binh: Anh giống như một gã du côn trên sân cỏ, nhưng bước vào cuộc sống đời thường lại lặng lẽ, bình dị tới khó tin.

Có một Mandzukic nhàm chán ở hậu trường

Tính cách có phần hung hăng của Mandzukic mang tới cho anh biệt danh “dilkos” thời thanh niên. Dilkos là từ lóng chỉ những gã thô tục, cộc cằn. Mandzukic không thích biệt danh này. Sau khi nổi tiếng, anh thường xuyên yêu cầu báo chí không sử dụng từ Dilkos bên cạnh tên của mình. Mandzukic thích được gọi là Mandzo hoặc… Super Mario. 

Nhìn Mandzo ít ai có thể hình dung cuộc sống đời thường của anh lại bình lặng và giản dị đến thế. Mandzukic từng nói rằng mọi người sẽ chán ngán nếu biết cuộc sống riêng tư của anh. Khi rời sân cỏ, Mario là một người đàn ông bình dị, kiệm lời và có sở thích… làm gốm. 


Chàng trai này ghét sự ồn ào của truyền thông. Chuyện kể rằng trong một lần rời sân tập, xe của Mandzukic bị vây kín bởi phóng viên. Anh ra dấu hiệu xin được rời khỏi sân tập, tuy nhiên cánh phóng viên vẫn không chịu buông tha. Mandzukic bất ngờ mở kính xe, nói một cách đầy mỉa mai với một phóng viên đang chặn đầu xe anh: “Anh đã ở quá gần tôi rồi đó. Hay là anh vào hẳn xe tôi mà ngồi cho gần hơn nữa”. 

Mandzukic trông giống một gã trai hư nhưng ít ai biết rằng, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh vài hoạt động đơn giản: Đi dạo với cô bạn gái Ivana, chơi với chú chó Leni hoặc… chơi điện tử. Cầu thủ người Croatia này từng tâm sự rằng, anh thà ở nhà chơi với Leni còn hơn đi tập. 

Mandzukic cũng không phải mẫu cầu thủ thích những cuộc vui tập thể. Quê nhà Croatia là nơi anh trở về vào tất cả các dịp Hè. Cầu thủ này mua được một ngôi biệt thự nhìn ra biển Adriatic. Nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười của gia đình Mandzukic vào các dịp nghỉ Hè. 

Mandzukic thích phiêu lưu
Mandzukic đã trải nghiệm cả 3 giải đấu lớn gồm Bundesliga, La Liga và Serie A. Ở cả 3 giải đấu này anh đều giữ được phong độ ghi bàn ổn định. Hiệu suất ghi bàn của Mandzukic ở Bundesliga là 0,5 bàn/trận, tại La Liga (Atletico Madrid) là 0,46 bàn/trận và ở Serie A là 0,3 bàn/trận. 

Hồ sơ Mandzukic
- Tên đầy đủ: Mario Mandzukic
- Ngày sinh: 21/5/1986
- Nơi sinh: Slavonski Brod, Croatia
- Chiều cao: 1m90
- Vị trí: Tiền đạo
- Sự nghiệp: Marsonia (2004-2005), NK Zagreb (2005-2007), Dinamo Zagreb (2007-2010), Wolfsburg (2010-2012), Bayern (2012-2014), Atletico Madrid (2014-2015), Juventus (2015-nay).

- Danh hiệu
+ Dinamo Zagreb: 3 lần VĐQG (2007/08, 2008/09, 2009/10), 2 Cúp Quốc gia (2007/08, 2008/09).
+ Bayern: 2 Bundesliga (2012/13, 2013/14), 1 Champions League (2012/13), 2 Cúp Quốc gia (2012/13, 2013/14).
+ Juventus: 4 Scudetto (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19), 3 Coppa Italia (2015/16, 2016/17, 2017/18).

- Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Croatia 2012, 2013; VĐV thể thao hay nhất Croatia 2013; Huân chương Duke Branimir (dành cho những người Croatia có thành tích xuất sắc ở nước ngoài).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x