Ở Napoli, Mertens vĩ đại không kém Hamsik và Maradona

Gia Hưng
09:28 ngày 15-06-2020
Nếu bảo rằng, Dries Mertens vĩ đại hơn Diego Mardona thì là nói quá. Nhưng nếu chỉ xét riêng thành tích ghi bàn cho Napoli, Mertens hiển nhiên giỏi hơn huyền thoại người Argentina. Bàn thắng hạ Inter tại bán kết Coppa Italia mới đây giúp anh trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB.
Ở Napoli, Mertens vĩ đại không kém Hamsik và Maradona

Cú sút hạ gục Samir Handanovic để gỡ hòa 1-1 cho Napoli trước Inter không chỉ đưa Napoli vào chung kết Coppa Italia với tổng tỉ số thắng 2-1, mà còn giúp Mertens vượt qua Marek Hamsik, để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Mertens đã có bàn thứ 122, hơn Hamsik 1 bàn, hơn Maradona ở vị trí thứ ba 7 bàn trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử - cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi.

Dĩ nhiên, sự kiện này diễn ra hơi im ắng. Dịch bệnh khiến trận đấu không sôi nổi như thông thường, vì sự vắng mặt của 90 ngàn CĐV trên sân San Paolo, khiến những tiếng hô vang của người xướng ngôn viên huyền thoại Decibel Bellini không còn được đáp lời. Nếu có 9 vạn CĐV trên khán đài, thì Bellini có thể sẽ hô vang cái tên của Mertens 10 lần, như đã từng làm trong quá khứ, để chúc mừng “vị Thánh” vĩ đại nhất của CLB.

Bàn thắng được ghi trong bối cảnh Mertens vừa gật đầu gia hạn hợp đồng với Napoli thêm 2 năm, đồng nghĩa với việc từ chối lời mời của chính Conte để ở lại.

Bàn thắng là một sự khẳng định tương lai của Mertens tại đội bóng miền Nam, một lời khẳng định chắc nịch mà bản thân Mertens không phải nói bất cứ điều gì cả. Sau 7 năm gắn bó với Napoli, là 2 năm nữa trong hợp đồng, và có thể thêm nhiều năm về sau nữa, khi vị thế của Mertens tại mảnh đất ven Địa Trung Hải đã vượt qua địa hạt bóng đá.

Nếu sang Inter, anh có thể bị căm thù như Gonzalo Higuain, người gật đầu chuyển đến Juventus vài năm trước. Quyết định ở lại giúp Mertens được yêu quý, thậm chí còn hơn cả trước kia.

Anh vẫn được “đặc cách” sống ở căn biệt thự tại trung tâm thành phố, nơi có thể nhìn ra biển Địa Trung Hải mỗi sáng, một trong những vùng biển đẹp nhất hành tinh. Chính quyền thành phố Naples thậm chí còn rục rịch phong cho Mertens thành “công dân danh dự”, để ghi nhận tấm lòng của cầu thủ người Bỉ với bóng đá địa phương.

Chelsea, Inter, bất cứ nơi nào ngoài Napoli, sẽ không cho anh sự tiếp đón này. 7 năm trước, khi đi theo tiếng gọi của Rafael Benitez, bạn bè đã cảnh báo Mertens về tình trạng an ninh bất ổn và những mặt trái của cuộc sống tại Naples.

“Nhưng sau cùng, mọi chuyện quá tuyệt”, Mertens trả lời nhiều năm trước. Một cầu thủ cao 1m69, chỉ có thể bay trên đôi cánh của những người mơ mộng. “Không chỉ là quá lùn, tôi còn không sẵn sàng thi đấu chuyên nghiệp. 18 tuổi, cơ thể tôi chỉ như thằng nhóc 15”, Mertens tâm sự với Bleacher Report năm 2017.

Cần nhấn mạnh rằng, chính thứ bóng đá của Sarri đã giúp Mertens cất cánh, khai thác điểm mạnh của anh bằng những đường bóng sệt, biến anh thành một trung phong xuất sắc dù có chiều cao khiêm tốn.

Cũng như Messi ở Barcelona, Zanetti tại Inter, cái duyên kiểu này là không dễ có được trong sự nghiệp cầu thủ. Mertens là Napoli và ngược lại. Cột mốc hôm nay sẽ là sự khởi đầu cho những năm tháng sau này của cầu thủ người Bỉ.

Nếu đã dựng một miếu thờ Maradona và những ngày tháng đỉnh cao của CLB, thì người Napoli có thể làm nhiều điều điên rồ hơn nữa với những vị Thánh của mình. Chỉ cần Mertens phụng sự hết lòng...

Chuyên ghi bàn quan trọng tại Coppa Italia
Tính cả bàn thắng hôm qua, Mertens đã lập công 6 lần tại Coppa Italia và một số là các bàn thắng quan trọng. Mùa 2013/14, Mertens vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Napoli ở chung kết Coppa Italia gặp Fiorentina. Trong trận bán kết lượt về gặp Juventus mùa 2016/17, Mertens cũng ghi bàn. Trong sự nghiệp của mình, Mertens đã cùng Napoli 4 lần vào bán kết Coppa Italia và vô địch 1 lần.

XEM THÊM

Bạn gái xấu hổ khi phải tập cùng Ronaldo trong mùa Covid-19

3 điểm đến tiềm năng của Cristiano Ronaldo nếu rời Juventus

Ronaldo, Bale, Neymar lọt vào đội hình chuyển nhượng lãi nhất lịch sử bóng đá

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x