Motta, 37 tuổi, đã giã từ sự nghiệp cầu thủ được gần hai năm. Và anh cũng có từng ấy thời gian kinh nghiệm làm HLV. Ban đầu là với đội U-19 PSG. Và từ ngày 21/10 vừa qua, ông đã có trải nghiệm dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên khi nhận lời mời của Genoa. Trở lại Genoa (Motta từng chơi cho Genoa một mùa trước khi sang Inter), Motta có cơ hội gặp lại người đồng đội cũ Pandev. Dù chỉ ít hơn Motta 1 tuổi, chân sút người Macedonia vẫn chạy, và chưa có ý định dừng lại.
Việc Motta lên làm HLV của Genoa thậm chí còn có thể là một nhân tố giúp Pandev kéo dài tuổi nghề. Ngay trong trận đấu đầu tiên của Motta trên tư cách HLV Genoa, Pandev đã nổ súng. Anh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Genoa trước Brescia, chiến thắng không chỉ giúp Motta có được 3 điểm đầu tiên, mà còn đưa ông vào lịch sử khi là HLV đầu tiên ở Serie A thay 3 cầu thủ vào sân và cả 3 cùng ghi bàn.
Trên lý thuyết, Pandev sẽ phải xếp sau hai tiền đạo trẻ hứa hẹn của Genoa là Andrea Pinamonti và Christian Kouame trên danh sách ưu tiên. Nhưng Motta, người hiểu quá rõ những điểm mạnh của người đồng đội cũ, sẽ có phương án để sử dụng anh nhiều hơn. Chính ông Motta khi mới nhậm chức ở Genoa cũng đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Pandev. Kinh nghiệm của anh là một tài sản quý với Genoa, và Motta không muốn nó bị lãng phí.
“Pandev gọi tôi là ngài” Từ là đồng đội cũ, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, nhưng khi Pandev gặp lại Motta, anh cố gắng không tỏ ra vồn vập. “Chúng tôi là bạn tốt, tôi rất vui khi gặp lại ông ấy sau nhiều năm”, Pandev nói sau trận gặp Brescia. “Tôi gọi ông ấy là gì ư? Đơn giản là ngài thôi”. Đấy cũng là điều mà HLV Motta đã nói sau trận. “Goran gọi tôi là ngài, không phải Thiago”. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn