Pogba ghi bàn sau 52 ngày dưỡng thương: Real cứ dè chừng

HUY HIẾU
09:33 ngày 11-05-2015
Juventus bị Cagliari cầm hòa 1-1 cuối tuần qua, kết quả đó không có gì đáng nói khi Lão phu nhân đã đoạt Scudetto. Nhưng quan trọng là ngôi sao Paul Pogba đã trở lại sau hơn 7 tuần ngồi ngoài, và ngay lập tức tỏa sáng bằng 1 bàn thắng.
Pogba ghi bàn sau 52 ngày dưỡng thương: Real cứ dè chừng
TRẬN ĐẤU CỦA POGBA
Sự trở lại của Pogba sau 52 ngày vắng mặt vì chấn thương bắp đùi đã được đánh dấu bằng cú sút phạt đưa bóng đi sát cột dọc chưa đầy 3 phút sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt hơn 1 giờ có mặt trên sân, trong ngày mà HLV Massimiliano Allegri cất mọi trụ cột trên ghế dự bị, Pogba càng được thể chứng tỏ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa.

VIDEO: Juventus 1-1 Cagliari



Một trong vô số những cú sút xa của Pogba đã chuyển thành bàn mở tỷ số ở phút 45, đó là tình huống ít nhiều may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ đối phương, nhưng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của tiền vệ người Pháp. Juve không cần thắng Cagliari, nên không ai phàn nàn về cách chơi bóng cá nhân của Pogba. Xét cho cùng, nhiệm vụ khởi động cho anh sau hơn 7 tuần dưỡng thương mới là quan trọng hơn cả. 

Bàn thắng càng làm Pogba tự tin hơn về thể lực của anh. Juve sắp bước vào trận đại chiến trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League (14/5), đó mới là nơi các Juventini trông đợi nhiều nhất ở ngôi sao người Pháp.

CẦN POGBA Ở BERNABEU
Tuyến giữa Juve đã chơi tuyệt vời trong chiến thắng 2-1 trước Real ở lượt đi. Nhưng dưới sức nóng của sân Bernabeu, đội bóng Italia phải cần tới đẳng cấp của Pogba, theo lời nhận định của HLV Fabio Capello, người từng dẫn dắt cả Real lẫn Juve.

Sự trở lại của Pogba sẽ giúp HLV Allegri có thể tung ra sân 4 tiền vệ xuất sắc nhất trong tay ông (Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio và Paul Pogba), sau nhiều tháng họ thay phiên nhau chấn thương. Về chuyên môn, Pogba sẽ là đối trọng đáng kể nhất của Juve với tuyến giữa Real. 


Ngoài việc tung những cú sút xa trời giáng có thể gây đột biến trong một trận cầu lớn, Pogba còn được chờ đợi ở khả năng tranh chấp bóng và đánh chặn, hơn là Pirlo đã lớn tuổi (và thỉnh thoảng mắc sai lầm) cũng như Vidal trước nguy cơ phải nghỉ trận sau (nếu nhận thêm 1 thẻ vàng). Sự trở lại của ngôi sao trẻ người Pháp không chỉ làm các Juventini nức lòng trước chuyến hành quân đầy khó khăn tới Madrid, mà còn bao hàm nhiều ý nghĩa thiết thực về chuyên môn. 

Pogba mới chỉ ghi được bàn đầu tiên (và duy nhất tới nay) ở Champions League trong trận thắng Olympiakos 3-2 ở vòng bảng. Anh cũng mờ nhạt hơn so với Vidal ở 2 trận thắng Dortmund tại vòng 1/8. Bây giờ, sân Bernabeu đang chờ đợi một trận cầu lớn thực sự cho tham vọng của Juve cũng như độ trưởng thành của Pogba!

123 - Trước Cagliari, Pogba vừa thi đấu trận chính thức thứ 123 trong mùa giải thứ ba chơi cho Juventus, trong đó có 86 trận tại Serie A, 30 ở cúp châu Âu và 5 tại các giải cúp quốc nội. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ người Pháp đạt tới cột mốc 10 bàn thắng/mùa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x